Con đánh mẹ bầm dập, chém tiểu thương chết gục trong chợ: Nhân chứng kể lại phút rợn người

Pháp luậtThứ Tư, 14/06/2017 11:02:00 +07:00

Nhiều nhân chứng vẫn không thể tin được hành vi côn đồ, dã man của trọng khi rat ay đánh mẹ, chém chết một tiểu thương ngay trong chợ.

Ngày 14/6, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Phan Hữu Trọng (32 tuổi) để điều tra về hành vi giết người trong chợ Phú Thứ (xã Phú An) xảy ra ngày sáng 13/6. Nạn nhân là ông Phạm Công Nghiệp (60 tuổi), một tiểu thương bán cá.

Sáng cùng ngày, PV VTC News đã đến chợ Phú Thứ (xã Phú An, thị xã Bến Cát) – nơi xảy ra vụ án trên nghiêm trọng trên.

Dù vụ việc đã xảy ra được một ngày nhưng bà con thương trong chợ vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc.

IMG_4519

Nhiều tiểu thương vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc Trọng vác dao chém anh Nghiệp chết. (Ảnh: Quang Hải) 

“Giờ nhớ lại vụ án trên tôi bị ám ảnh, ớn lạnh bởi hành vi dã man của Trọng. Lúc đó, Trọng lên cơn điên, 2 tay cầm 2 dao ra tay không thương tiếc.

Tội anh Nghiệp. Vì can ngăn hành vi côn đồ, dã man của Trọng mà anh phải chết một cách oan uổng. Nghe tin anh chết, bà con trong chợ ai cũng khóc vì thương anh”, bà Tâm – người bán rau trong chợ buồn bã.

Theo bà Tâm, sự việc xảy ra vào lúc 9h ngày 13/6, tại chợ Phú Thứ. Lúc đó, Trọng đi vào chợ có biểu hiện không bình thường và liên tục chửi bới, đe dọa bắt mẹ đưa tiền để tiêu xài.

Người mẹ không đồng ý thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy vậy, người dì chạy vào can ngăn  nên cũng bị Trọng đánh.

IMG_4513

 Bà Thanh, người bán hàng rau kể lại vụ việc. (Ảnh: Quang Hải)

Chưa dừng lại, Trọng tiếp tục chạy lại hàng thịt vớ 2 con tiếp tục đe dọa chém mẹ với dì.

Bất bình trước hành vi côn đồ của Trọng, anh Nghiệp lao vào can ngăn thì bị trọng chém nhiều nhát vào người. Bị thương nặng, anh Nghiệp chạy được hơn 10m thì gục ngã xuống sạp hàng cá.

Ngay sau đó người nhà nhân lúc Trọng sơ hở, khống chế giao cho công an, đồng thời đưa anh Nghiệp đi cấp cứu

IMG_4487 4

 Nơi anh Nghiệp ngã xuống vì bị Trọng chém. Ảnh: Quang Hải.

Bà Thanh, người bán cá cho biết, lúc xảy ra sự việc Trọng cầm 2 tay 2 dao, mặt mày hung hãn nên không ai dám can ngăn mà phải tháo chạy. Khi đó, anh Nghiệp liều mình vào can ngăn thì bị Trọng chém.

“Anh Nghiệp lao vào can ngăn, giằng co cố lấy lại con dao nhưng không được. Nhân lúc anh Nghiệp yếu thế Trọng đã vung dao chém nhiều nhát vào người khiến anh Trọng. Chạy được vài bước thì anh Trọng gục ngã” - bà Thanh nhớ lại.

Video: Giang hồ chém chết bé trai trên tay cha bị bắt

Theo bà Thanh, anh Nghiệp kinh doanh hàng cá trong chợ nay đã được hơn 20 năm. Tính tình anh nghiệp hiền lành, hay giúp đỡ mọi người nên ai trong chợ cũng thương.

“Gia đình anh Nghiệp khó khăn lắm. Vợ bị bãi não, mù mắt nằm liệt ở nhà không làm được gì, còn đứa con đầu vừa chết vì bị tai nạn giao thông. Mình ông phải nuôi vợ và 2 đứa cháu nhỏ của con trai cả”, bà Thanh cho biết.

IMG_4483 3

 Chị Thanh bị ám ảnh trước hành vi côn đồ, dã man của Trọng. (Ảnh: Quang Hải)

Chị Nga, người đưa anh Nghiệp đi cấp cứu cho biết: “Lúc anh gục xuống anh vẫn cố gượng nói, gọi xe cấp cứu. Khi đưa anh đến bệnh viện thì anh đã đi rồi. Bác sĩ giải thích, vì được cấp cứu quá chậm nên anh Trọng mất quá nhiều máu dẫn đến tử vong".

“Lúc đó, cháu thấy anh Trọng cầm 2 con dao liên tục chửi bới, đe dọa chém người. Trong chợ lúc đó ai cũng hoảng loạn bỏ chạy nên cháu đã cùng em trốn xuống ống nước bê tông để lánh nạn”, cháu Thảo, bán bánh mì cho biết.

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn