Con chết, mẹ ướp xác 18 năm

Sức khỏeThứ Hai, 09/09/2013 10:47:00 +07:00

(VTC News) - Cách đây 18 năm, khi con trai qua đời ở tuổi 22, người mẹ này không cho chôn con mà ướp xác ngần ấy năm.

(VTC News)  - Cách đây 18 năm, khi con trai qua đời ở tuổi 22, người mẹ này không cho chôn con mà ướp xác ngần ấy năm.

Joni Bakaradze chết, gia đình anh từ chối chôn con. Lý do mẹ anh đưa ra là để đứa con bé bỏng của anh lớn lên sẽ học được cách yêu thương cha khi nhìn thấy anh.

xác ướp
Xác anh Joni
Mẹ Joni có một tình yêu vô bờ với con trai. Trong 18 năm qua, hàng ngày, bà lại dịu dàng chăm sóc cơ thể của anh để bảo vệ nó khỏi bị phân hủy.

Và mỗi năm vào ngày sinh nhật của Joni, anh lại được mẹ thay quần áo mới.

Lúc đầu, mẹ sử dụng kỹ thuật ướp xác truyền thống, nhưng sau một thời gian, bà bắt đầu sử dụng phương pháp riêng của mình.

Bà nói: "Một đêm, tôi nằm mơ thấy một giọng nói với tôi rằng, để giữ Joni cần dùng rượu tưới lên xác  nên từ đó tôi đã tẩm rượu vào cơ thể con trai.”

Bà nói thêm: "Trong những năm qua, tôi đã thay quần áo cho con. Nhưng 4 năm gần đây, tôi không thể làm được nữa vì tôi không còn khỏe.” "Nó là một người đàn ông tốt, một người chồng tốt, nó còn rất đẹp trai”.



Nguyễn Tâm
(Theo Mirror)

Bình luận
vtcnews.vn