Con bị tai nạn giao thông, cha tử vong

Sức khỏeThứ Bảy, 15/12/2012 08:16:00 +07:00

(VTC News) - Còn gì đau lòng hơn khi trông thấy con trai thân yêu đang trong tình trạng nguy kịch.

(VTC News) - Còn gì đau lòng hơn khi trông thấy con trai thân yêu của mình đang trong tình trạng nguy kịch.

Hãng thông tấn Tamil Nesan của Ấn Độ ngày 15/12 cho biết: "Một người đàn ông đã bất ngờ lên cơn đau tim và chết tại chỗ sau khi trông thấy cậu con trai 12 tuổi của mình đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt vì bị tai nạn giao thông".

Nạn nhân tử vong là ông Siddagandaiah, 45 tuổi, một viên chức ở bang Karnataka của Ấn Độ.

Được biết, câu chuyện đau lòng trên xảy ra khi cậu con trai nhỏ tuổi của ông Siddagangaiah đang trên đường đi học về thì bất ngờ bị một chiếc xe tải tông vào người. Ngay sau đó, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa cậu bé vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng.

Những người dân này cũng đã thông báo cho người nhà của cậu bé biết. Sau đó, ông bố Siddagangaiah tức tốc đến bệnh viện để thăm con. Tuy nhiên, ngay vừa khi trông thấy con trai mình đang nằm thở bằng máy ở phòng chăm sóc đặc biệt, người đàn ông này bất ngờ lên cơn đau tim và gục ngã xuống đất, tử vong tại chỗ.

Sau cái chết của ông, các bác sĩ tiết lộ rằng ông Siddagangaiah đã bị một cú sốc quá nặng. Họ cũng cho biết hiện sức khoẻ cậu bé đang bình phục tốt.



Hùng Phú

Bình luận
vtcnews.vn