Cổ vũ SLNA, Công Phượng khiến bầu Đức 'tím mặt'

Thể thaoThứ Sáu, 10/04/2015 08:03:00 +07:00

Dù đang là báu vật của bầu Đức nhưng Công Phượng từng có lần khiến ông chủ của Tập đoàn HAGL giận tím mặt khi cổ vũ đội bóng quê hương SLNA

Dù đang là báu vật của bầu Đức nhưng Công Phượng từng có lần khiến ông chủ của Tập đoàn HAGL giận tím mặt khi cổ vũ đội bóng quê hương SLNA trong cuộc đọ sức với đội bóng phố Núi.

Công Phượng từng bày tỏ mong ước được khoác áo đội bóng quê hương SLNA. Giấc mơ của cậu bé từng khao khát trở thành "quân của lò Sông Lam" vẫn luôn là câu chuyện đáng nhớ với gia đình và người thân của Công Phượng.
Công Phượng đi cổ vũ SLNA trên sân Pleiku hồi tháng 5/2013 
Bầu Đức rất yêu thích Arsenal bởi lối đá đẹp mắt của đội bóng thành London. Đó cũng là một trong những lý do ông bầu đội bóng phố Núi bỏ không ít tiền của, phá rừng cao su ở Hàm Rồng (Pleiku, Gia Lai) để hợp tác với Arsenal mở học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG.

Trải qua gần 8 năm được đào tạo theo “công nghệ Arsenal”, nên gần như mặc định những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... sẽ trả lời “tôi rất muốn khoác áo Arsenal nếu có cơ hội” một khi họ nhận được câu hỏi: “Đội bóng nước ngoài yêu thích, hay CLB mà bạn muốn khoác áo nhất?”.

Nhưng qua nhiều lần tiếp xúc với “những đứa trẻ nhà bầu Đức”, chúng tôi được biết dường như tất cả đều rất ngại nói về các đội bóng mình yêu thích, cũng như thần tượng của mình vì lý do “tế nhị”. Theo tìm hiểu, không hẳn học viên nào của Học viện HAGL Arsenal JMG cũng yêu thích "Pháo thủ" thành London.

Như tiền vệ Lương Xuân Trường là một fan ruột của Liverpool và thần tượng Steven Gerrard, trung vệ Trần Hữu Đông Triều gần như không bỏ qua một trận đấu nào của MU, hậu vệ Lê Văn Sơn cũng là một fan cứng của Chelsea... Nhưng gần như tất cả các cầu thủ kể trên đều không dám nói thẳng ra về đội bóng mình yêu thích vì dường nhự họ ngại làm mất lòng bầu Đức.
Video Công Phượng khóc phát biểu sau trận thua U19 Nhật Bản đầu năm 2014
Công Phượng cũng không phải ngoại lệ. Trong một lần trả lời phỏng vấn trên truyền hình năm 2013, Công Phượng đã bày tỏ mong muốn được một lần khoác áo “Pháo thủ”. Nhưng khi được hỏi về đội bóng trong nước mà mình muốn được thi đấu nhất, Công Phượng (thời còn chưa được "nếm mùi" ở V-League) đã không ngần ngại trả lời: “Chắc chắn là SLNA, đội bóng quê hương tôi”.
HAGL bị Tây hành
HAGL thua sức các đội bóng V-League (Ảnh: Quang Minh)
Mong ước được khoác lên mình màu áo vàng SLNA của Công Phượng không có gì sai. Bởi không riêng Công Phượng mà rất nhiều cậu bé sinh ra ở xứ Nghệ đều mơ được khoác áo SLNA, thần tượng những Hữu Thắng, Huy Hoàng, Văn Quyến, Công Vinh... Trước khi đến với học viện của bầu Đức, Công Phượng cũng đã được bố đưa từ quê nhà ở Đô Lương lên TP Vinh để thi tuyển vào lò đào tạo trẻ SLNA và bị trượt vì không đủ tiêu chí về cân nặng.

Thế nhưng, theo những thông tin từ hậu trường thì phát biểu kể trên của Công Phượng khiến bầu Đức không khỏi "chạnh lòng" khi một trong những tài năng trẻ mình bao bọc, nuôi nấng bấy lâu nay lại bày tỏ nguyện vọng khoác áo SLNA, chứ không phải HAGL.

 

Tôi mong mọi người, nếu có bình luận, có khen Công Phượng thì cũng vừa vừa thôi. Cứ khen như thế, cậu ta bay bổng trên trời, tôi cũng chẳng biết kéo cậu ta xuống bằng cách nào.
Bầu Đức
 
Đặc biệt hơn, trong trận đấu giữa HAGL và SLNA ở vòng 8 V-League 2013 diễn ra trên sân Pleiku, Công Phượng đã tìm mua một chiếc áo đấu SLNA và chạy sang khu vực của CĐV xứ Nghệ để cổ vũ thầy trò HLV Hữu Thắng chứ không phải ngồi khán đài A “tiếp lửa” đàn anh ở đội một HAGL như tất cả học viên của HAGL Arsenal JMG.

Đó là trận đấu mà HAGL đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để cắt đứt mạch bất bại (6 thắng, 1 hoà) của SLNA. Nhưng bầu Đức hẳn đã "chạnh lòng" khi một trong những “báu vật” của mình lại đi cổ vũ SLNA, thay vì HAGL.

Nên nhớ, trận đấu giữa HAGL và SLNA kể trên diễn ra hôm 4/5/2013, tức thời điểm ông bầu Đội bóng phố Núi đang rất “ghét” SLNA sau khi tận mắt chứng kiến chính Công Phượng và đồng đội bị các cầu thủ U19 SLNA “chặt chém” ở trận giao hữu diễn ra hôm 6/4/2013.

Theo giải thích của Công Phượng, việc một cầu thủ mong muốn được khoác lên mình màu áo đội bóng quê hương hết sức bình thường. Nhưng đó là chuyện của tương lai, khi giờ đây Công Phượng đang “ăn cơm nhà bầu Đức” và có món nợ ân tình với bầu Đức nên chắc chắn anh phải dốc sức cống hiến cho HAGL trước đã.
HAGL thua Hải Phòng
 HAGL hiện chỉ xếp thứ 8 ở V-League (Ảnh: Quang Minh)
Còn với bầu Đức, chuyện Công Phượng làm “mất lòng” ông đã là quá khứ khi tiền đạo này có bước thăng tiến vượt bậc trong khoảng thời gian tròn 2 năm vừa qua.

Tài năng của Công Phượng đã và đang được kiểm chứng qua nhiều giải đấu cùng U19 Việt Nam, U23 Việt Nam và cả HAGL. Công Phượng muốn khoác áo SLNA là một chuyện, nhưng tiền đạo này có trở về với đội bóng xứ Nghệ hay không lại là chuyện khác khi bầu Đức luôn tuyên bố “Công Phượng là vô giá”.
Clip: HAGL thắng dễ SHB Đà Nẵng
thethao/2015/01/26/Highlight-HAGL-1-0-SHB-Nng-1422215651.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">

Nguồn: Khám phá
Bình luận
vtcnews.vn