Cố tuyển thủ Phan Quý Hoàng Lâm trong kỷ niệm của ông Calisto

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 21/05/2020 11:33:00 +07:00

HLV Calisto nhớ ngay khi được nhắc về sự ra đi của cựu tuyển thủ Phan Quý Hoàng Lâm, người được đích thân ông đưa từ Bình Định về ĐTLA rồi lên tuyển.

"Tôi nhớ rất rõ cậu ấy, thật đáng tiếc. Cuộc sống là vậy, khó khăn và không công bằng", cựu HLV tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của cậu học trò cũ. Có thể nhiều người không biết Phan Quý Hoàng Lâm là ai, từng khoác áo đội tuyển khi nào, nhưng Calisto chính là người đã đưa đứa con của Bình Định ra ánh sáng.

Sự ra đi của cựu tiền vệ Hoàng Lâm vào tối 19/5 vì đột quỵ đã để lại không ít bất ngờ. Bạn bè, đồng đội cũ đều bàng hoàng bởi biết Lâm là cầu thủ nhỏ con, nhưng sức khỏe thuộc loại tốt. Người thân của anh nói lý do đột quỵ là vì tắm đêm.

Cố tuyển thủ Phan Quý Hoàng Lâm trong kỷ niệm của ông Calisto - 1

HLV Henrique Calisto (phải) nhớ như in cậu học trò mà ông đưa từ Bình Định về Long An rồi lên tuyển quốc gia Phan Quý Hoàng Lâm.

Con mắt nhìn người của ông Tô

Huấn luyện viên sinh năm 1953 được mời về dẫn dắt Đồng Tâm Long An (ĐTLA) vào năm 2001 và bắt đầu những trải nghiệm đầu tiên với bóng đá Việt Nam. Ông đưa đội bóng bầu Thắng lên hạng ngay trong mùa giải đầu tiên và cùng ĐTLA bắt đầu chinh chiến những năm tháng vinh quang của đội bóng này ở V.League.

Một năm sau, ông Tô bén duyên với tuyển Việt Nam khi làm huấn luyện viên trưởng. ĐTLA hưởng lợi từ việc này khi những cầu thủ tốt nhất thường được ông đưa sẵn về ĐTLA để xây dựng đội bóng. Trong số này có tiền vệ cánh trái Hoàng Lâm, khi đó anh đang chơi trong màu áo đội bóng quê hương Bình Định.

Cựu GĐĐH đội ĐTLA, ông Phạm Phú Hòa kể lại: "Ông Calisto rất thích Hoàng Lâm và bàn với tôi là làm sao mang anh ấy về sân Long An. Tôi cũng biết cầu thủ này, chúng tôi từng chứng kiến cậu ấy gây khó dễ cho các cầu thủ ĐTLA như thế nào trên sân Quy Nhơn.

Tuy hơi nhỏ con, Hoàng Lâm có kỹ thuật tốt, khéo léo và nhanh nhẹn. Ông Calisto là một người khó tính và để vào mắt của ông ấy không phải là chuyện dễ. Những cầu thủ có tinh thần chiến đấu máu lửa, tranh chấp quyết liệt, đóng góp nhiều vào mặt lối chơi mà ông ấy xây dựng", ông Hòa nhớ lại.

Sau khi nhận được tin buồn, ông Calisto nhờ Zing gửi lời chia buồn sau sắc đến gia đình và người thân của Hoàng Lâm. Từ Bồ Đào Nha, chiến lược gia này nói: "Cậu ấy là cầu thủ chất lượng, có tính sáng tạo và kỹ thuật tốt. Đó là những gì tôi ấn tượng về Hoàng Lâm. Có nhiều người không nhớ cậu ấy từng lên tuyển, luôn có những cầu thủ không được nhớ đến như vậy, nhưng tất cả họ đều đóng vai trò quan trọng. Tôi không bao giờ quên".

Cố tuyển thủ Phan Quý Hoàng Lâm trong kỷ niệm của ông Calisto - 2

Hoàng Lâm (áo đỏ) khi còn thi đấu trong màu áo SQC Bình Định. Ảnh: Hà Ngọc Chính.

Bản hợp đồng 3 năm (từ 2008 đến 2011) với ĐTLA mở ra cho Hoàng Lâm một hướng đi mới. Đó là giai đoạn mà cầu thủ sinh năm 1984 thi đấu ấn tượng và đạt phong độ tốt nhất. Những cú đá phạt của anh vẫn trong tâm trí đồng đội cũ như cựu tiền vệ Nguyễn Tuấn Phong hay thủ môn Phan Văn Santos. "Nó sút mà Santos còn sợ nữa mà. Lực chân nó mạnh lắm, bóng đi chúi như kiểu sút Ronaldo khiến thủ môn khó đoán lắm", trợ lý CLB Sài Gòn Tuấn Phong cho biết.

Rạng danh dòng họ Phan

Phan Quý Hoàng Lâm sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá ở đất Bình Định. Những cái tên Phan Quý Diệp, Phan Kim Lân, Phan Quý Sơn, Phan Tôn Quyền hay Phan Tôn Lợi gắn liền với bóng đá đất võ qua các đội như Phú Khánh, Công nhân Nghĩa Bình, Công an Nghĩa Bình.

Bố của Hoàng Lâm là ông Phan Quý Sơn, cựu tiền vệ Công an Nghĩa Bình, đá giải A1 quốc gia. HLV người Thái Lan Ajiharn Songamsuk là người phát hiện ra Hoàng Lâm ở đội hạng Nhì Kontum. Sau khi chuyển từ HAGL sang dẫn dắt Bình Định, ông Songamsuk gọi cầu thủ nhỏ con này về quê hương.

Cả nhà đều là cầu thủ nhưng Hoàng Lâm là người duy nhất khoác áo tuyển Việt Nam. Một tay của ông Calisto đã nâng tầm cựu cầu thủ bạc mệnh này lên một tầm mới. Thời điểm 2008, cầu thủ được gọi lên tuyển đều là hàng "sao số". Tuy nhiên, cái tên Hoàng Lâm là ngoại lệ, một phần do anh bị loại sau khi HLV trưởng rút danh sách dự AFF Cup 2008.

Hoàng Lâm và ông Calisto gắn liền với giai thoại gọi nhầm cầu thủ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gọi ngược tên của hậu vệ Lý Lâm Huy thành "Huy Lâm". Trong lúc trao đổi với Phòng các đội tuyển VFF, nhiều người nhầm Huy Lâm thành Hoàng Lâm. Sau đó, VFF phải làm công văn thay đổi cầu thủ, gọi Hoàng Lâm thay cho Lâm Huy cũng của ĐTLA.

Cố tuyển thủ Phan Quý Hoàng Lâm trong kỷ niệm của ông Calisto - 3

Sự nghiệp của Hoàng Lâm thay đổi dưới bàn tay của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Giới chuyên môn nhận định ông Calisto khi đó muốn tìm một cầu thủ "dị", có thể tạo đột biến trên sân và chơi máu lửa như triết lý của ông thầy Bồ Đào Nha. Hoàng Lâm khi đó có khả năng sút phạt tốt và chơi lăn xả. Tuy nhiên, có thể sau khi cân nhắc các yếu tố chuyên môn và con người, ông buộc lòng phải gạt cái tên Hoàng Lâm.

Tuy không chơi trận nào cho tuyển, Hoàng Lâm vẫn thường được triệu tập dưới thời ông Calisto. Khoác áo đội tuyển Việt Nam vẫn là một niềm tự hào và mục tiêu của mỗi cầu thủ chuyên nghiệp. Cái duyên giữa Hoàng Lâm với Calisto và ĐTLA kết thúc vào năm 2011 khi đội bóng rớt hạng.

Anh trở về quê thi đấu cho Bình Định và mãi mãi ở lại đây.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn