Ai là người đầu tiên vẽ lá cờ Tổ quốc?
Người vẽ lá cờ đỏ sao vàng - quốc kỳ của Việt Nam là chiến sĩ cộng sản quê Hà Nam.
Người vẽ lá cờ đỏ sao vàng - quốc kỳ của Việt Nam là chiến sĩ cộng sản quê Hà Nam.
Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” vừa trao tặng tỉnh Thừa Thiên - Huế 15.000 lá cờ và dành 100 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó.
Những ngày này, gia đình anh Nguyễn Văn Phục ở làng nghề Từ Vân (Hà Nội) lại tất bật ngày đêm, sản xuất hơn 50.000 là cờ Tổ quốc phục vụ cho dịp Lễ Quốc khánh 2/9.
Trong khi nhiều hộ áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại thì gia đình bà Vương Thị Nhung vẫn làm cờ theo cách thêu tay thủ công để giữ "hồn Tổ quốc".
Nhiều người có mặt từ sớm để theo dõi cảnh 2 quả khinh khí cầu kéo đại kỳ rộng 1.800 m2 tại khu vực bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức, TP.HCM).
Cận kề ngày Quốc khánh 2/9, các xưởng thêu, may cờ tại làng Từ Vân (Hà Nội) khẩn trương với tiếng máy cắt vải, máy khâu, tiếng nói cười rộn rã của người làm nghề...
Sáng 28/8, quận Gò Vấp, TP.HCM ra mắt “Đường cờ Tổ quốc” tại hẻm 380, Phạm Văn Chiêu, phường 9 với 200 lá cờ trải dài gần 2 km.
Chàng phượt thủ 8X từng đi qua 5 châu lục đã mang lá cờ Trường Sa trở về với Trường Sa sau hành trình dài hơn 1.000 ngày.
Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch COVID- 19, nhưng người dân tại làng nghề Từ Vân (Hà Nội) vẫn miệt mài, chăm chỉ tạo nên những lá cờ Tổ quốc, phục vụ cho người dân cả nước.
Các em nhỏ ở chung cư Bình Khánh lô B, lô CD TP Thủ Đức, TP.HCM đã tự vẽ các sticker với lời động viên dán lên mỗi hộp cơm gửi tặng các bác sĩ ở bệnh viện dã chiến.
Khi cả nước đang hướng về ngày Quốc khánh 2/9 cũng là lúc những người thợ làng nghề Từ Vân hối hả làm ra những lá cờ đỏ sao vàng tươi thắm cung ứng cho thị trường.
Từ các tuyến phố lớn đến đường làng, ngõ xóm, khu chung cư... đồng loạt treo cờ đỏ, băng rôn, áp phích chào mừng 45 Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2020).
Một quán cafe trên đường Lê Thánh Tông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tặng 20.000 tấm băng rôn in hình sao vàng cùng lời cảm ơn gửi tới đội tuyển U23 Việt Nam cho người hâm mộ.
Trong không khí cả nước hướng về trận chung kết của U23 Việt Nam, một bức tường rào trên phố Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) được nhà thầu phủ kín cờ đỏ sao vàng khiến nhiều người thích thú.
Đi dọc các tuyến phố vào các ngày này, tất cả chúng ta đều cảm thấy tự hào khi nhìn thấy hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay nhưng ít ai biết được về nơi sản xuất, may ra từng đường kim mũi chỉ trên mỗi lá cờ này.
Ít ai biết được người tạo ra từng đường kim mũi chỉ trên mỗi lá cờ Tổ quốc là những người thợ thủ công may cờ ở làng Từ Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Môt quán bar tại Hà Nội đã cho vũ công mặc áo đỏ in sao vàng nhảy nhót phản cảm trên sân khấu được trang trí bởi hàng loạt cờ Tổ quốc và cờ Đảng.
Mẹ tôi bảo rằng, để có lá cờ này, bao con người phải đổ máu hy sinh, bao cuộc đời phải chịu cảnh góa bụa, cô đơn... nên phải quý trọng, gìn giữ.
Một nhóm phóng viên, công tác viên vừa ủng hộ trên 100 lá cờ tổ quốc cho trương trình “1000 lá cờ tổ quốc gửi tặng Trường Sa” do Đại học Sư phạm – Đại học Huế tổ chức.
Gia đình với 4 thế hệ vẫn tiếp nối công việc may cờ Tổ quốc. Đối với họ may cờ Tổ quốc là một vinh dự lớn lao không phải ai cũng có được.
Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Điểm hẹn thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập nước.
Le Tuyen ngon doc lap 1945: Gặp lại người vinh dự được chọn kéo lá cờ Tổ Quốc và nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập năm ấy
70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sẽ rước cờ tổ quốc rộng 500m2 để mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Trong chiến tranh, sống chết trong gang tấc nhưng phải bằng mọi giá để cờ Tổ quốc tung bay bên bờ Hiền Lương.
(VTC News) - Có cách nuôi dưỡng lòng yêu nước nào, giản dị và dễ đi vào lòng người như cách cất vang một bài hát. Quốc ca-ấy là bài học vỡ lòng về lòng yêu nước
(VTC News)-Ngày 24/5, để động viên ngư dân nhiều tổ chức hảo tâm đã đến trao tặng hơn 2.000 lá cờ Tổ quốc cùng hơn 1 tỷ đồng cho các ngư dân Hoàng Sa tại Lý Sơn
(VTC News) - Người dân Hà Nội cũng có cách thể hiện tình yêu nước của mình một cách giản dị nhưng không kém phần sâu sắc.
(VTC News)- Đúng với ước vọng của Running Man Vũ Xuân Tiến, anh đã có cơ hội được khoác cờ Tổ quốc chạy trên thảm cỏ sân Emirates.
Những sự kiện lớn nhỏ của đất nước, gia đình anh lại may hàng nghìn lá cờ Tổ quốc.