Có thật MU buông Ngoại hạng Anh, coi thường Arsenal?

Thể thaoThứ Ba, 09/05/2017 14:24:00 +07:00

Nói Manchester United buông Ngoại hạng Anh không khác gì hạ thấp chiến thắng của Arsenal, đồng thời che mờ đi những vấn đề thực tại của Quỷ đỏ ở mùa giải này.

Manchester United đã gần như hết hy vọng lọt vào Top 4 Ngoại hạng Anh sau thất bại 0-2 trước Arsenal. Nhiều ý kiến cho rằng, Jose Mourinho đã buông đấu trường quốc nội để tập trung cho trận bán kết lượt về với Celta Vigo - nơi Man Utd sẽ có vé dự Champions League mùa tới nếu vô địch tại Europa League.

Trong bài bình luận trên kênh BBC, Phil Neville - cựu cầu thủ Man Utd cũng cho rằng: Chẳng mấy người để tâm đến chiến thắng của Arsenal, khi Man Utd đã vào sân với thể lực và động lực dưới ngưỡng cho phép.

Như vậy, có thật là Man Utd đã buông một vị trí trong Top 4 Ngoại hạng Anh?

Video: Arsenal 2-0 Manchester United

 

Nhà báo Trần Minh có đưa ra một luận điểm với đại ý như sau: Chúng ta không thể nói Man Utd buông vị trí trong Top 4 Ngoại hạng Anh. Người ta chỉ dùng từ buông khi họ có một cái gì đó, sau đó không nắm lấy nữa.

Rất đúng! Quỷ đỏ đã có 8 tháng nằm ngoài nhóm dự Champions League, gần 6 tháng "đóng đinh" ở vị trí thứ 6. Nói cách khác, Man Utd gần như chưa lúc nào chen chân vào Top 4 trong phần lớn mùa giải. Khi đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho còn chưa có được Top 4, lấy cớ gì để nói họ "buông" mục tiêu này?

Man Utd có thèm khát một vị trí trong nhóm 4 đội dẫn đầu không? Câu trả lời chắc chắn là Có. Sau kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson, Man Utd đã kết thúc mùa giải ở các vị trí lần lượt là 7 (2013/2014), 4 (2014/2015) và 5 (2015/2016). Gần như chắc chắn, Quỷ đỏ sẽ tiếp tục nằm ngoài Top 4 khi mùa bóng 2016/2017 hạ màn.

Hinh anh

 Manchester United sẽ có mùa giải thứ 3 nằm ngoài top 4 trong kỷ nguyên hậu Sir Alex?

4 mùa giải liên tiếp chỉ đứng cao nhất ở vị trí thứ 4. Dù Jose Mourinho có vô địch Europa League cùng các học trò, đây cũng khó có thể coi là mùa giải ưng ý với nửa đỏ thành Manchester.

Hàng trăm triệu bảng đổ vào thị trường chuyển nhượng, hàng nghìn tuyên bố đanh thép và không kể cho hết những vinh quang trong quá khứ, đứng thứ 5 (hoặc thứ 6) Ngoại hạng Anh mà vẫn hài lòng khi không khác gì hạ thấp truyền thống và đẳng cấp của đội bóng giàu thành tích nhất giải. Người Man Utd hiểu rõ điều đó.

Man Utd đủ khả năng thắng (hoặc hòa) Arsenal không? Có chứ. Đội bóng của Sir Alex Ferguson từng đánh bại Arsenal với đội hình gồm... 7 cầu thủ phòng ngự. Đội hình mà Mourinho sử dụng trong cuộc so tài cuối tuần qua mạnh hơn đội hình của Sir Alex tương đối nhiều.

Cách đây không lâu, Man Utd đã tập luyện rất kỹ để đánh bại Chelsea (ở thời điểm họ còn cách Top 4 xa hơn khoảng cách trước trận gặp Arsenal), thì lí do gì để Quỷ đỏ buông xuôi để Arsenal hoành hành trong 90 phút tại Emirates.

Hãy đặt ngược lại vấn đề: Mourinho rất muốn thắng, song tình hình hiện tại không cho phép Man Utd thắng bằng mọi giá. Quỷ đỏ đã ra sân với tinh thần hướng đến chiến thắng, nhưng hòa hoặc thua là kết quả có thể chấp nhận, kết quả không khiến Man Utd phải thất vọng tột cùng.

Hinh anh

 Man Utd rất muốn thắng, song họ không có đủ lực để thực hiện mục tiêu.

Giữa hai đấu trường hiện tại, chiến lược gia người Bồ Đào Nha ưu ái Europa League hơn, chứ không phải từ bỏ mục tiêu ở Ngoại hạng Anh. Nói vậy sẽ hợp lý hơn so với việc bảo Quỷ đỏ đầu hàng cuộc đua Top 4 khi mùa giải còn đến 4 vòng nữa và Europa League thì ẩn chứa rất nhiều rủi ro.

Nếu không tính Axel Tuanzebe, 10 gương mặt còn lại của Man Utd đều ra sân ít nhất 22 lần ở mùa giải này với gần 1.500 phút thi đấu.

Ngoài ra, đội hình thi đấu không cho thấy Man Utd đánh giá thấp trận đấu này. Ngoại trừ Axel Tuanzebe lần đầu góp mặt, 10 cái tên còn lại đã ra sân tổng cộng 220 lần ở Ngoại hạng Anh mùa này với khoảng thời gian lên đến 15.926 phút.

Tính trung bình, các cầu thủ đá chính trong trận gặp Arsenal đã ra sân 22 lần và chơi gần 1.500 phút tính đến thời điểm hiện tại - con số quá cao cho định nghĩa gọi là "đội hình 2" với những David De Gea, Michael Carrick, Ander Herrera, Juan Mata hay Henrikh Mkhitaryan.

Jose Mourinho không muốn thua. Man Utd đã chơi cố gắng trước khi thủng lưới và trắng tay khi Arsenal ghi liền 2 bàn thắng. Vì vậy, trận thua này không hẳn đến từ yếu tố động lực. Nên nhớ, trong tất cả các trận đại chiến mùa này, Man Utd đều không thắng khi bị đối phương dẫn trước (thua Man City, Chelsea, hòa Liverpool).

Video: Manchester United 1-1 Liverpool

 

Đội bóng của Mourinho cũng không thắng được trận nào trên sân khách khi gặp các đội trong Top 6, thậm chí không ghi được bàn thắng nào. Khó mà nhớ được lần gần nhất Man Utd chơi tệ như vậy là khi nào? Với phong độ đó, Man Utd thua Arsenal là điều hoàn toàn hiểu được.

Cuối cùng, nói Man Utd buông xuôi là hạ thấp thành quả của Arsenal. Đội bóng của HLV Arsene Wenger đã chơi với khát vọng chiến thắng, dù cánh cửa dự Champions League của đội chủ sân Emirates đã khép lại rất hẹp. Nhiệt huyết của Arsenal đã cứu vớt lại nét hấp dẫn cho trận đại chiến cuối tuần qua khi Man Utd bị nghi ngờ về động lực thi đấu. Arsenal thắng vì họ xứng đáng, đơn giản là vậy.

Hinh anh  3

 Arsenal thắng bằng tinh thần và lối chơi quả cảm.

Một chữ "buông" không thể xóa nhòa nỗ lực của Arsenal và che mờ đi hiện thực khó khăn của Man Utd. Họ muốn thắng thực sự, song khát khao đấy sẽ được thực hiện ở trận đấu khác - nơi Quỷ đỏ tiếp đón Celta Vigo trong trận lượt về Europa Legue.

Chiến thắng là cách tốt nhất để Wayne Rooney cùng các đồng đội quên đi nỗi buồn Ngoại hạng Anh, nơi họ gần như chắc chắn không thể lọt vào Top 4 vì phong độ bất ổn, chứ chẳng phải vì một chữ "buông"!

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn