Cô nàng 'tomboy' làm phim về giới tính thứ ba

Giáo dụcThứ Hai, 06/08/2012 06:04:00 +07:00

(VTC News)- Bằng những thước phim chân thật, sống động về câu chuyện có thật của một “tomboy”, đạo diễn 19 tuổi Hoàng Huyền My đã đạt giải thưởng Búp Sen Vàng.

(VTC News)- Bằng những thước phim chân thật, sống động về câu chuyện có thật của một “tomboy” có xu hướng yêu người đồng giới, khao khát được sống đúng với tính cách và con người đã giúp  Hoàng Huyền My sinh viên năm thứ nhất ĐH Kinh tế Quốc dân đạt được giải thưởng Búp Sen Vàng 2012.

Cái nhìn nhân văn của đạo diễn trẻ
Với tựa đề “Bạn là ai?”, bộ phim tài liệu của đạo diễn trẻ không chuyên Hoàng Huyền My kể về một câu chuyện có thật của một “tomboy” có xu hướng yêu người đồng giới.

Bộ phim có độ dài 19 phút có cốt truyện đơn giản, đề cập đến vấn đề nhạy cảm trong xã hội đã giành được sự cảm thông, chia sẻ của khán giả khi miêu tả cuộc sống chân thực của một “tomboy” yêu một người đồng giới. 
Hai nhân vật nữ chính xưng hô “vợ chồng” một cách tự nhiên và ngọt ngào như chính tình yêu của họ. Nhân vật chính đã dũng cảm vượt qua mọi sự ngăn cản của gia đình, những ánh mắt dò xét của những người xung quanh để sống đúng với tính cách và con người mình, mong muốn một ngày nào đó bố mẹ, anh trai và xã hội chấp nhận.
 Hoàng Huyền My với phong cách “tomboy” ngoài đời thường

Bộ phim đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc, khi thì hết sức ngạc nhiên với hình ảnh nhân vật chính tên Sun có vẻ bề ngoài như một cậu con trai với phong cách “tomboy” tóc ngắn, quần sooc, đi dép tông, bấm khuyên tai…

Nhưng khi trở về chính ngôi nhà của mình thì Sun lại biến thành một con người hoàn toàn khác với mái tóc giả, váy áo nữ tính nhằm qua mắt bố mẹ và anh trai. Không muốn cho người thân biết giới tính thật của mình, cô bé đã phải sống như như vậy trong suốt một thời gian dài. 
Góc máy của phim đã khéo léo tạo nên sự tương phản giữa hai thế giới, một bên là Sun vui vẻ, sống đúng với con người thật khi em ở bên “người yêu”, một bên là hình ảnh Sun cô độc ngay chính trong căn nhà của mình. Nhưng cuối cùng sự thật về Sun đã bị người anh trai và bố mẹ phát hiện, họ không thể chấp nhận được và bắt em đi du học.
Với góc nhìn đầy nhân văn và táo bạo, những cảnh quay âu yếm của Sun và người yêu em không để gây sốc và trái lại lột tả được sự khao khát yêu thương, khao khát sự tự do và khao khát được sống đúng với bản chất con người thật của mình.

Lối rẽ thành công
Chia sẻ về bộ phim của mình, Huyền My cho biết: “ Chuẩn bị đề tài làm phim tốt nghiệp cuối khóa học, em đã chọn đề tài về mẹ em. Nhưng khi bắt tay vào làm thì em gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển do mẹ ở khá xa (Hải Phòng), em đành bỏ dở và quyết định chuyển sang đề tài khác.” 
Sau đó, tình cờ Huyền My gặp được Sun (nhân vật chính trong phim), cô chia sẻ: “Em có ấn tượng với bạn ngay trong lần gặp đầu tiên vì bề ngoài bạn khá giống em, cũng thích cách ăn mặc theo phong cách tomboy”. 
 

Khi bắt tay vào làm bộ phim này Huyền My mong muốn sau khi phim được công chiếu bố mẹ và anh trai Sun sẽ nhìn nhận lại và chấp nhận giới tính của Sun. Và vì vậy, Sun đã đồng ý xuất hiên trong bộ phim tài liệu “Bạn là ai?”.
Thông điệp yêu thương gửi tới cuộc sống
Hiện nay Hoàng Huyền My đang sinh viên năm thứ 2 khoa Quản trị du lịch và khách sạn trường ĐH Kinh tế quốc dân song Huyền My vẫn muốn thử sức với môn “nghệ thuật thứ 7”. 
Khi quyết định làm đề tài nhạy cảm này, đã có lúc Huyền My bị nản chí và cảm thấy sợ khi nghĩ rằng mọi người sẽ kì thị, không nhận được sự ủng hộ của bất kì ai, hơn thế nữa lại mang nhiều tiếng xấu. 
Khi bắt tay vào làm, cô “đạo diễn” trẻ 19 tuổi đã gặp không ít khó khăn. Huyền My cho biết: “Em đã mất một thời gian khá dài để làm quen và thuyết phục bạn vì nhân vật của em không tin em, không dám thể hiện mình và không dám chia sẻ về bất kì điều gì cả. Sau đó em lại mất thêm một thời gian nữa để bạn làm quen với ống kính máy quay”.
Để có được những thước phim đa diện, chân thực, nhiều màu sắc Huyền My đã phải đi quay và dựng hậu kỳ trong vòng 1 năm. “Ban đầu khi đi quay được những thước phim đầu tiên, em đã giấu đi và chỉ xem một mình vì sợ mọi người biết được thì sẽ xì xèo, bàn tán, sợ nếu người già, các em nhỏ xem được những cảnh như vậy sẽ bị sốc. Nhưng khi cô hướng dẫn và bạn bè biết được thì họ đều đồng ý và ủng hộ, khiến em cảm thấy rất vui và càng quyết tâm hơn”, Huyền My tâm sự.
 “Đạo diễn” trẻ Hoàng Huyền My đạt giải Búp sen vàng thể loại phim tài liệu do Ban giám khảo bình chọn

Chính sự nỗ lực đó, tác phẩm “Bạn là ai” đã chinh phục được ban giám khảo để giành giải Búp sen vàng lần thứ 3 - năm 2012 với thể loại phim tài liệu xuất sắc nhất.
Huyền My cho biết “Qua bộ phim em muốn mọi người hiểu, ủng hộ và có cái nhìn khác đi về thế giới ấy. Dù là “tomboy” hay “les” thì cũng là một con người trong xã hội cũng cần có quyền sống, quyền được tôn trọng, quyền quyết định và sống đúng với giá trị bản thân mà không chịu bất kỳ một ánh mắt thị nào của bất kỳ ai trong xã hội”.
Chia sẻ về những dự định trong tương lai, cô “đạo diễn” trẻ cho biết: “Em đang ấp ủ dự định làm một bộ phim truyện ngắn về đề tài đồng tính nữ và cũng đã viết được một số cái trong kịch bản rồi. Bên cạnh đó em sẽ tiếp tục hoàn thành tốt công việc học tập tại trường ĐH Kinh tế quốc dân”.

Kim Anh

Bình luận
vtcnews.vn