Cô hiệu trưởng viết thơ tặng học sinh chào năm học mới

Giáo dụcThứ Sáu, 02/09/2016 08:58:00 +07:00

Cô Mai Thị Lan Anh, Hiệu trưởng trường Tiểu học – THCS Ban Mai đã làm một bài thơ đầy xúc cảm gửi tặng hơn 2.000 học sinh trước ngày lễ khai giảng năm học mới 5/9.

Cô Mai Lan Anh chia sẻ:  ‘Năm học này Ban Mai bước sang tuổi thứ 9. Mỗi năm học tại Ban Mai đều có một chủ đề riêng để xác định đâu là giá trị cốt lõi và định hướng cho tư tưởng, sự phát triển của học sinh và nhà trường trong cả năm học đó, như: Mỗi học sinh là một món quà, Đồng điệu nhịp trống cất cánh ước mơ, Sống chủ động…

co-lan-anh-va-3-hoc-sinh

Cô Mai Lan Anh bên 3 học sinh đạt giải cuộc thi Giải toán qua mạng Internet - cấp Quốc gia của trường Tiểu học Ban Mai 

Cô Lan Anh cho biết với chủ đề ‘Yêu thương và Trưởng thành’ của năm học 2016-2017 này, nhà trường muốn nhắn gửi tới các con học sinh một thông điệp giản dị mỗi học sinh Ban Mai hãy là người biết yêu thương chính mình, gia đình, bạn bè, thầy cô.

Từ đó, các em mở ra yêu thương với cộng đồng xung quanh, hoàn thiện nhân cách sống để mang lại những điều ý nghĩa - bên cạnh việc trau dồi tri thức. Đó là biểu hiện của sự trưởng thành trong tâm thức, đạo đức của mỗi người.

"Chính vì vậy dù văn chương không phải là sở trường của tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng trải lòng mình, dành trọn tâm huyết để cho ra đời bài thơ này’, cô Lan Anh chia sẻ.

Hoc sinh Nguyen Ngoc Ha Chi, lop 5a1

Học sinh Nguyễn Ngọc Hà Chi – học sinh lớp 5A1 

Bài thơ của cô Lan Anh có tiêu đề ‘Nơi yêu thương trao một đời không cạn’ nhanh chóng được lan truyền và trở thành một đề tài thú vị, khơi nguồn cho các em học sinh thể hiện lại cảm nhận, góc nhìn của mình về bài thơ và chủ đề năm học.

Các em học sinh đã thể hiện sự ‘Yêu thương và Trưởng thành’ thông qua hàng nghìn bức tranh với những sắc màu, ý tưởng thú vị khác nhau.

Nguyễn Ngọc Hà Chi – học sinh lớp 5A1 tâm sự: 'Mình thấy chủ đề ‘Yêu thương và Trưởng thành’ của năm học này rất là thú vị. Năm nay với mình là năm cuối cấp, cần thật nhiều yêu thương, và các thầy cô dẫn dắt, chăm sóc chúng mình để chúng mình lên cấp 2, học chắc hơn, tự tin hơn, biết yêu thương mình và yêu thương những người xung quanh nữa".

tieu-hoc-ban-mai--1

 ‘Yêu thương và Trưởng thành’ là chủ đề của năm học mới của trường tiểu học, THCS Ban Mai

 Nơi yêu thương trao một đời không cạn

Trái tim con sáng hơn ngàn sao sáng

Thắm hơn hoa ngọt hơn những mật vàng

Dưới mái trường ấp ủ bởi yêu thương

Ngày qua ngày trưởng thành trong tinh tấn

Gọi Ban Mai – trong con tràn nắng ấm

Bước con đi soi sáng nghĩa cô thầy

Núi cao vời nghìn năm trắng mây bay

Tình đại dương luôn đong đầy hôm sớm

Gọi Ban Mai – trong con mùa khát vọng

Nở tương lai: Nhân cách ngát hơn trầm

Tri thức giỏi – Kỹ năng thạo và thông

Thêm sức khỏe luyện rèn nên sắt thép

Cuộc đời con là mầm xanh đất nước

Sẽ vươn lên như núi vững rừng già

Hướng mũi tàu vượt bão táp phong ba

Ra biển lớn – tự hào dân nước Việt.

Khi khởi đầu đặt từng viên vững chắc

Xây tương lai thênh thang bước vững bền

Từ Ban Mai – mái trường của yêu thương

Dang cánh lớn trưởng thành đời con trẻ.

Con yêu ơi, một đời con nhớ nhé

Đi khắp năm châu thỏa chí lớn miệt mài

Đừng quên về tìm mình phía Ban Mai

Nơi yêu thương trao một đời không cạn.

Mọi cuộc đời nơi đây luôn thắp sáng

Trái tim thầy khơi cổ tích tương lai

(Cô Mai Thị Lan Anh)

Lương Đình Khoa
Bình luận
vtcnews.vn