Cô giáo Singapore ôm động viên học sinh khiến dân mạng hết lời khen ngợi

Giáo dụcThứ Hai, 03/12/2018 07:58:00 +07:00

Hành động quan tâm tưởng rất nhỏ của giáo viên tiểu học Singapore lại ghi dấu ấn sâu đậm với học sinh và tạo ra sức lan tỏa trong cộng đồng mạng.

Azlina Hassan, 51 tuổi, là giáo viên tại trường Tiểu học Teck Whye, Singapore. Mới đây, một video về cô giáo này thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng ở đảo quốc sư tử.

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Video được một phụ huynh quay vào ngày 22/11 trong buổi công bố kết quả thi cuối cấp tiểu học (PSLE) ở trường Teck Whye. Cô Azlina xuất hiện với vẻ hiền hậu, nói những lời động viên và ôm học trò đang tỏ ra lo lắng.

Nur Haqim là học sinh cuối cùng trong lớp nhận kết quả. Chờ đợi lâu khiến cậu bé tỏ ra lo lắng và bật khóc khi tiến về phía cô Azlina.

"Cậu nhóc nghĩ rằng có thể mình không qua được kỳ thi. Khi thấy Haqim tiến đến, tôi bắt tay cậu học trò nhỏ và nhẹ nhàng nói: 'Chúc mừng con đã vượt qua kỳ thi này. Cô rất tự hào về con'. Haqim bật khóc... Khi ôm cậu bé, tôi nhận thấy người em vẫn còn rung lên vì cảm xúc", cô giáo 51 tuổi chia sẻ.

Haryati Mohamad Saleh, mẹ của Haqim, nói trên Channel News Asia (CNA) rằng cô cũng rất lo lắng khi chờ đợi và theo dõi tới lượt con trai mình nhận kết quả.

1

Cô Azlina ôm và nói lời động viên cậu học trò đang tỏ ra lo lắng vì kết quả thi. (Ảnh: Theindependent)

"Dù mất thời gian, khi thấy cô Azlina ôm và động viên từng học sinh, tôi không cầm được nước mắt", cô Haryati cho hay.

Với 29 năm kinh nghiệm trong nghề giáo, cô Azlina hiểu rằng ôm là cách tốt nhất giúp học sinh lấy lại bình tĩnh khi nhận kết quả thi. Giáo viên 51 tuổi cho biết ngày trước, học sinh thường nhận kết quả mà không có mặt phụ huynh hay người thân.

"Khi đi một mình, hầu hết học trò cảm thấy lo lắng vì với chúng lúc đó chỉ là đỗ hoặc trượt. Vậy mà tôi chỉ đứng đó mà không biết giúp gì", cô Azlina chia sẻ. Từ trăn trở ấy, cô giáo Singapore bắt đầu ý tưởng ôm động viên học sinh.

"Tôi nghĩ học trò mình thực sự cần động viên. Các em mới chỉ 12 tuổi và đây lại là kỳ thi quốc gia - một sự kiện lớn với chúng. Đứa trẻ nào cũng sẽ lo lắng mà thôi. Một cái ôm khi đó sẽ rất ý nghĩa", giáo viên 51 tuổi tâm sự.

Ngoài việc trấn an học trò khi chúng lo lắng, cô Azlina còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khuyến khích các em kiên trì và ghi nhận sự nỗ lực của chúng, dù điểm số có cao hay thấp. Cô giáo ở trường Tiểu học Teck Whye còn chia sẻ rằng một số học trò tự ti về thành tích bết bát trước đó.

"Điều đầu tiên học trò nói với tôi là: 'Cô ơi, chúng con sẽ trượt mất thôi. Lần thi đầu, chúng con đã thất bại. Thử hỏi sao mà qua được lần này'. Tôi từ từ giải thích rằng việc đỗ hay trượt không quan trọng bằng việc các con nỗ lực hết sức mình. Nếu các con đã cố gắng hết mức có thể, cô ghi nhận điều ấy và vẫn tự hào về các con, dù điểm số có thế nào", cô Azlina nói.

Học trò mến, đồng nghiệp yêu

Giáo viên 51 tuổi còn kể về kỷ niệm của học trò khiến cô vẫn ấn tượng mãi tới giờ.

"Một học sinh tôi dạy ở lớp 2 tới lớp với đôi giày rách mõm. Tôi hỏi cháu: 'Con có giày mới ở nhà không?' Cậu bé hồn nhiên trả lời có nhưng sự thật không phải vậy. Cậu trò nhỏ chỉ dùng dây chun để cố định mõm giày bị rách. Tôi biết điều ấy và quyết định mua tặng cậu bé đôi giày mới. Bốn năm sau, khi nhận kết quả cuối cấp, cậu nhóc ngày nào chạy về phía tôi và nói: 'Cô ơi, con vẫn nhớ cô. Chính cô mua giày mới cho con'".

2

Cô Azlina (áo tím) được học trò và đồng nghiệp yêu mến. (Ảnh: Teck Whye Primary School)

Một kỷ niệm khác khiến cô giáo Singapore mắt đẫm lệ mỗi khi nhắc đến. Đó là lần cô đọc từng chữ trong bài viết đầy yêu thương của học sinh cũ viết về mình trên mạng xã hội.

"Tình cờ đọc được tin về cô giáo cũ nhưng tôi chẳng hề ngạc nhiên. Bởi ngày trước, chính cô là người lo lắng đứng bên giường bệnh khi tôi bị gãy tay, là người khuyến khích tôi tiếp tục niềm đam mê chơi bóng, và dĩ nhiên hết mực yêu thương học trò của mình. Cô luôn luôn là thế: Một giáo viên trên cả tuyệt vời!".

Những cử chỉ quan tâm tưởng chừng nhỏ nhặt ấy của cô Azlina nhưng lại in đậm trong tâm trí của bao thế hệ học trò. Có những người như cựu học sinh trên, hơn 20 năm trôi qua, anh ấy vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ về cô giáo của mình. Chính điều ấy khiến cô giáo 51 tuổi phải rơi lệ.

"Cậu học trò ấy giờ đã 30 tuổi và có 2 con, thế mà vẫn còn viết cho tôi những lời như vậy. Thực sự, nó khiến tôi vui cả ngày hôm nay".

Cô Azlina rất khiêm tốn khi được hỏi về sự nổi tiếng trên truyền thông xã hội. Nữ giáo viên chỉ mỉm cười và nói: "Các bạn đã thấy hết rồi đấy. Tôi còn không biết mình bị quay phim. Điều bất ngờ hơn với tôi là video này lại thu hút nhiều sự chú ý đến vậy".

Cô giáo Singapore không quên nhấn mạnh, các đồng nghiệp của mình ở Teck Whye cũng làm điều tương tự với học trò khi chúng lên nhận kết quả.

Trong buổi phỏng vấn với cô Azlina, phóng viên của CNA khá bất ngờ khi chứng kiến cách đồng nghiệp cư xử với cô giáo 51 tuổi. Nhiều giáo viên đã tới trường (dù đang trong kỳ nghỉ) để cổ vũ cho cô Azlina vì cô thừa nhận hơi "lo lắng" khi được phỏng vấn.

3 3

 Các đồng nghiệp ôm động viên Azlina trước khi cô phỏng vấn. (Ảnh: Marcus Ramos/CNA)

Tabitha Wong, Hiệu trường trường Tiểu học Teck Whye, cùng một số giáo viên còn ôm chặt cô Azlina để động viên hệt như cách cô đã làm với các học trò khi chúng lên nhận kết quả thi.

Với cô giáo này việc được học sinh luôn nhớ tới và đồng nghiệp quý mến là thành công lớn nhất trong sự nghiệp "trồng người".

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn