Cô gái xinh đẹp rạch mặt để nặn mủ sau tiêm mỡ tự thân làm đẹp

Sức khỏeThứ Ba, 20/08/2019 13:19:00 +07:00

Sau 2 mũi tiêm mỡ tự thân vào rãnh cười, mặt của Hoa căng tròn như quả bóng vì nhiễm trùng, xuất hiện chi chít các ổ mủ.

BS Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, khoa mới tiếp nhận trường hợp bị biến chứng nhiễm trùng sau tiêm mỡ tự thân làm đẹp. Bệnh nhân là Nguyễn Thị Hoa, 27 tuổi ở Quốc Oai, Hà Nội.

Hoa từng điều trị hơn 2 tuần tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, khi chuyển sang mặt vẫn sưng vù, trên mặt có 4 vết rạch 2 cm để thoát mủ. Kết quả xét nghiệm tại đây cho thấy trong mủ có 2 loại vi khuẩn, 1 loại nấm. Bệnh nhân dùng kháng sinh nhưng không đỡ.

1

 Hình ảnh xinh đẹp của bệnh nhân trước khi tiêm mỡ tự thân.

Sau 8 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bằng các thuốc kháng sinh, kháng nấm, các dấu hiệu nhiễm trùng cải thiện, một số vết mủ se lại, tuy nhiên vẫn xuất hiện các ổ mủ mới.

Sau khi dùng kháng sinh, giờ cấy không ra vi khuẩn nữa. Nếu bệnh nhân đơn thuần chỉ nhiễm tụ cầu, điều trị thêm 1-2 tuần sẽ khỏi nhưng chúng tôi nghi bệnh nhân nhiễm thêm trực khuẩn gây bệnh Whitmore, khi đó việc điều trị sẽ rất phức tạp, có thể mất vài tháng”, BS Cấp chia sẻ.

Hoa chia sẻ, bản thân vốn có khuôn mặt đầy đặn, xinh xắn nhưng vì tin lời “cô giáo” nên tiêm mỡ tự thân vào 2 bên rãnh cười.

Hoa cho biết, cách đây hơn 1 năm cô đăng ký theo học phun xăm lông mày tại cơ cở spa trên phố Ngô Tất Tố (Đống Đa, Hà Nội). Sau đó vì có bầu rồi sinh con nên ngưng học. Tháng 6 vừa qua, thấy cô chủ của spa thông báo tuyển mẫu trên mạng xã hội để tiêm mỡ tự thân, Hoa đăng ký tham gia. 

2

 Bác sĩ phải chích rạch trên mặt bệnh nhân để thoát mủ.

“Sau nhiều lần nhắn tin qua lại, ngày 4/7 vừa qua, em đến spa để thực hiện tiêm mỡ tự thân vào 2 rãnh cười. Khi nghe phương pháp và nhìn dụng cụ, em lo lắng nhưng cô trấn an rằng đã làm cho nhiều người rồi, cứ yên tâm, không sưng, không đau nên em xuôi tai”, Hoa kể lại.

Hoa được yêu cầu nằm lên bàn, gây tê vùng bụng, rạch 2 lỗ để đưa ống hút mỡ vào, sau đó đem mỡ đi tách li tâm.

“Lúc đó em rất sợ, không dám nhìn mỡ của mình, định dừng lại nhưng cô bảo mỡ rất đẹp, cứ tiêm đi, đỡ phí”, Hóa nói.

Sau khi tách li tâm, Hoa được tiêm 2 mũi mỡ tự thân vào rãnh cười. Tuy nhiên ngay sáng hôm sau, cô gái trẻ thấy mặt biến dạng, sưng vù. Hoa có chụp ảnh gửi cho cô chủ spa, được người này kê đơn thuốc nhưng uống 1 tuần không đỡ, thậm chí mặt sưng to hơn.

3 3

 Sau gần 1 tháng điều trị tại bệnh viện, mặt Hoa giờ vẫn xuất hiện thêm các ổ mủ mới.

Hoa tiếp tục tìm đến tận nhà riêng của chủ spa, thấy tình hình nghiêm trọng, cô chủ này tiếp tục dẫn Hoa đến gặp một chủ spa khác, nói là “thầy dạy”, được kê thêm 1 đơn thuốc khác.

Uống được 3 ngày, Hoa thấy mặt căng tròn như quả bóng nên đến bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm khám, bác sĩ yêu cầu phải nhập viện gấp để điều trị.

Do mủ lan rộng khắp mặt nên ngoài 2 vết rạch ở khoé miệng, bác sĩ phải rạch thêm 2 đường khác ở bọng mắt để thoát mủ.

BS Cấp cho biết, may mắn thị lực bệnh nhân không ảnh hưởng. Hiện tại, ngoài việc điều trị nhiễm trùng, bệnh viện cũng đang phải phối hợp với các bác sĩ khoa lành vết thương của Viện Bỏng quốc gia để tìm biện pháp giảm nguy cơ sẹo xấu, co kéo gây biến dạng khuôn mặt cho bệnh nhân.

* Tên nhân vật đã thay đổi.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn