Cô gái Trung Quốc từng được cứu sống nhờ máu của người Đà Nẵng đang cần giúp đỡ

Thời sựThứ Hai, 28/08/2017 11:38:00 +07:00

Sức khỏe Li Qin - cô gái người Trung Quốc từng được người dân Đà Nẵng hiến máu cứu sống đang rất nguy kịch.

Li Qin là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp tại một vùng quê xa xôi thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cô gái này làm việc cho một công ty tổ chức sự kiện ở thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc).

Tháng 5/2017, cô cùng người bạn sang Hội An, Quảng Nam, Việt Nam để gặp đối tác.

Vào một buổi chiều, khi đang đắm mình trong bể bơi của resort Coco River, Hội An, thì Li Qin bị đuối nước và được một người khách Châu Âu phát hiện, cứu vớt.

Li Qin được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chết não vì thiếu oxy quá lâu. Các bác sĩ tiên lượng, khả năng sống sót của cô không quá 5%.

co gai trung quoc12

Hiện sức khỏe của Li Qin đang rất nguy kịch.

Gặp nạn ở nơi đất khách quê người, không người thân bạn bè. Lúc này, "người thân" duy nhất của cô là đối tác làm ăn mà cô chỉ gặp một vài lần.

Nhận được tin, anh Ngô Quang Cường – Giám đốc công ty Vạn Đắc Phúc (đối tác công ty của Li Quin) tức tốc bay vào Đà Nẵng. Tình hình khi đó hết sức nguy kịch, cô cần một lượng máu lớn để truyền vào cơ thể.

Anh Cường và vợ là ca sỹ Thái Thùy Linh đã kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Thật may mắn khi lời kêu gọi của vợ chồng anh Cường được phản hồi nhanh chóng. Người dân, các tình nguyện viên của các CLB hiến máu nhân đạo đăng ký hiến máu để cứu cô gái Trung Quốc.

Anh Cường chia sẻ: “Li là bệnh nhân nổi tiếng tới mức nửa dân TP Đà Nẵng biết câu chuyện về cô gái Trung Quốc suýt ra đi mãi mãi vì đuối nước ở Hội An. Có lẽ, một nửa dòng máu đang chảy trong người Li là máu của những người dân Đà Nẵng.

Các y bác sỹ bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cũng ngày đêm dốc sức giành giật mạng sống của Li với tử thần. Những tưởng cuộc sống đã mỉm cười với cô gái trẻ...”.

Video: Cô gái Trung Quốc suýt chết ở Hội An cả TP. Đà Nẵng ai cũng biết

Nói đến đây, anh Cường ngậm ngùi: "...nhưng cuộc đời thật trớ trêu, người cha của Li (một nông dân ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) sau khi sang Việt Nam đã tiêu hết toàn bộ số tiền mà gia đình có thể vay mượn mang sang cứu con gái.

Đã nhiều lần, bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng phải cho gia đình chậm trả số tiền chữa trị khoảng 100 triệu, trong khi chờ bạn bè, đồng nghiệp công ty cô ở Quảng Đông quyên góp gửi sang.

Trong khi chờ đợi, sức khỏe Li ngày một yếu đi, cô tiếp tục phải đối mặt với căn bệnh nhiễm trùng phổi rất nặng, nhiều lần đe dọa đến tính mạng vốn đã mong manh.

Anh Cường nói: “Người cha già một mình chăm đứa con thập tử nhất sinh nơi đất khách quê người, trong tình trạng ngôn ngữ bất đồng và tiền bạc thì cạn kiệt. Coco river resort Hội An sau gần 3 tháng trời, vẫn chưa có bất kỳ sự hỗ trợ nào, cũng không đứng ra gánh vác trách nhiệm với nạn nhân.

Đặc biệt, thời điểm cô gặp nạn, không có bất kỳ một nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp nào trực bể bơi, dù lúc đó đang là giờ hành chính (khoảng 15h30)”.

Anh Cường cho biết thêm, Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng, công ty nơi Li làm việc cũng đã cử nhiều đoàn cán bộ, nhân viên sang giúp đỡ cô. Nhưng do tình trạng bệnh tình của Li quá nặng, thời gian điều trị quá dài mà đường về quê thì quá xa nên mọi sự giúp đỡ đều có hạn.

“Cô vẫn đang trong tình thế vô cùng hiểm nghèo. Không có điều kiện thuê người, bạn bè họ hàng chẳng ở bên, mọi vấn đề từ thuốc men, lau rửa, vệ sinh… cho Li đều trông chờ vào một tay người cha già” – anh Cường ngậm ngùi.

 
Li Quin, một người Trung Quốc gặp nạn trên đất Việt chúng ta hãy mở rộng tấm lòng giúp đỡ cô ấy

Ca sĩ Thái Thùy Linh

Ca sỹ Thái Thùy Linh chia sẻ thêm: “Vợ chồng mình không có họ hàng gì với Li. Li là nhân viên công ty sản xuất thiết bị tổ chức sự kiện mà công ty Vạn Đắc Phúc là đối tác. Lô hàng đầu tiên còn chưa về đến Việt Nam thì Li sang đây, và không may gặp nạn”.

Từ vị trí của một khách hàng chưa một lần gặp mặt, sau tai nạn, anh Cường và chị Linh đã trở thành người bạn, người thân và là chiếc phao duy nhất của Li và bố cô.

Ba tháng qua, anh Cường thường xuyên bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng rồi ngược lại để hỗ trợ gia đình và công ty Li xử lý những công việc như: Kêu gọi, gặp gỡ và làm việc với người hiến máu, với bệnh viện, với Lãnh sự quán, với luật sư, với resort nơi Li gặp nạn…

Ca sỹ Thái Thùy Linh cho biết: "Hiện giờ sức khỏe Li đang chuyển biến rất xấu, mới cai được máy thở, chưa có bất kỳ sự nhận thức nào, chỉ có vài phản ứng rât nhỏ như nháy mắt, nhăn mặt khi được bác sỹ kiểm tra phản xạ…  

Dù nỗ lực rất nhiều nhưng sức người có hạn. Li cần được đưa về điều trị tại Quảng Châu, nơi có công ty của em, có đồng nghiệp, có bạn bè, nơi mà mẹ em, họ hàng thân thích có thể thay phiên từ Hồ Nam lên chăm sóc.

Nhưng để đưa được Li về, cần phải có số tiền 20.000 USD (tương đương hơn 454 triệu đồng) để thuê công ty vận chuyển cấp cứu quốc tế. Số tiền này vượt rất xa khả năng của gia đình cô  trong hoàn cảnh cạn kiệt tài chính hiện tại".

“Là người sáng lập và tổ chức chuỗi chương trình từ thiện "Mang âm nhạc đến bệnh viện" 6 năm nay, tôi đã có hàng trăm lần tới các bệnh viện trên khắp cả nước, và hoàn toàn thấu hiểu được một điều: Số lượng bệnh nhân, những hoàn cảnh thương tâm còn nhiều lắm.

Vì vậy, dù nắm rõ từng thông tin về hoàn cảnh ngặt nghèo của Li từ những ngày đầu gặp nạn, vợ chồng tôi cũng chưa từng mở lời kêu gọi cho Li mà chỉ kêu gọi hiến máu nhân đạo, thứ mà đôi khi không thể mua nổi bằng tiền.

Tai nạn đã là điều không mong muốn, tai nạn tới mức thập tử nhất sinh nơi đất khách quê người lại càng là điều chua xót bi ai. Trước hoàn cảnh của Li như vậy, vợ chồng tôi mới quyết định đưa thông tin, mong sao cô gái Trung Quốc sẽ nhận được sự giúp đỡ để về quê hương điều trị. Mong phép màu sẽ đến với em. Mong em sớm bình phục”, ca sĩ Thái Thuỳ Linh chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ của quý độc giả hảo tâm, cá nhân tổ chức tới cho Li Qin xin vui lòng gửi đến Tài khoản Báo điện tử VTC News. Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Li Quin.

Hoặc liên hệ trực tiếp Tòa soạn để có thông tin về nhận vật: Đường đây nóng Báo điện tử VTC News 01255.911.911 - email: [email protected].

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn