Cô gái sắp cưới tử vong sau vụ cướp táo tợn: Nỗi đau người ở lại

Pháp luậtThứ Sáu, 29/08/2014 10:40:00 +07:00

(VTC News) – Gia đình nạn nhân đau đớn hơn bao giờ hết vì cái chết oan uổng của con gái sau vụ cướp táo tợn trên phố Sài Gòn.

(VTC News) – Gia đình nạn nhân đang đau đớn hơn bao giờ hết vì cái chết oan uổng của con gái sau vụ cướp táo tợn trên phố Sài Gòn.

Vụ cướp táo tợn

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 22h đêm 24/8, chị Võ Thị Ngọc Liên (SN 1985, ngụ quận Bình Tân) điều khiển xe gắn máy đi làm từ nhà đến quận 1. Khi đến giao lộ đường Tân Khai – Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh chị Liên bị hai đối tượng đi trên một xe gắn máy áp sát, giật chiếc ba lô đang đeo trên người.
Băng cướp gây ra cái chết oan uổng cho cô gái sắp cưới chồng tại công an 
Nghe tiếng tri hô của một số người dân, hai đối tượng không cướp được tài sản liền bỏ chạy. Tuy nhiên, vụ cướp táo tợn khiến chị Liên ngã xuống đường và bị chiếc xe taxi từ phía sau lao tới cán lên người.

Điều đáng nói, xe taxi gây ra tai nạn đã bỏ mặc nạn nhân tẩu thoát khỏi hiện trường. Chị Liên được người dân đưa vào Bệnh viện Bình Tân rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, chấn thương sọ não đã tử vong.

Xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an quận Bình Tân đã chỉ đạo các trinh sát khẩn trương vào cuộc truy bắt hung thủ. Quá trình điều tra, công an đưa vào tầm ngắm băng cướp gồm 4 đối tượng có nhiều nghi vấn nên lên kế hoạch ‘giăng lưới’.

Chiều 27/8, các trinh sát phát hiện đối tượng Danh Lâm (SN 1990), Trương Tấn Thọ (SN 1993, cùng trú quận Bình Tân), Sơn Ngọc Hậu (SN 1995) và Dương Phú Lợi (SN 1987, cùng trú tỉnh Bạc Liêu) đi trên 2 xe gắn máy lảng vảng quanh khu vực quận Bình Tân để "rình mồi".
Hiện trường vụ cướp khiến cô gái sắp cưới tử vong 
Tại đường Đất Mới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, nhóm đối tượng này ra tay cướp giật ĐTDĐ của anh N.T.Đ (SN 1984, ngụ quận Bình Tân) rồi  bỏ chạy. Cùng lúc, tổ trinh sát phối hợp với người dân dùng xe gắn máy truy đuổi 4 tên cướp. 

Đến đường Hương Lộ 2, các trinh sát và người dân bắt giữ được tên Lâm và Thọ. Đến ngày 28/8, các trinh sát Công an quận Bình Tân phục kích bắt thêm hai đối tượng còn lại là Hậu và Lợi. 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận là hung thủ gây ra vụ cướp khiến chị Liên bị té ngã xuống đường chấn thương sọ não tử vong như nói trên. Trong vụ án này, Hậu, Lợi là hai kẻ trực tiếp gây án, còn Lâm, Thọ có nhiệm vụ đi sau cản địa.

Bọn chúng còn khai, đều là những con nghiện ma túy nặng, đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp trên địa bàn quận Bình Tân và những quận, huyện khác ở TP.HCM.

Nỗi đau tột cùng

Đau đớn đến tột cùng, bà Ánh Tuyết (mẹ chị Liên) kể trong nước mắt, chị Liên là con gái út trong gia đình có ba anh chị em. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha lại mất sớm nên học đến lớp 10, chị Liên phải nghỉ học đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, nuôi bà ngoại và đứa cháu của chị ruột đã ly dị chồng.
Di ảnh chị Võ Thị Ngọc Liên trước khi bị cướp giật ba lô tử vong trên phố Sài Gòn 
Chị Liên là nhân viên thu ngân của một quán bar tại trung tâm quận 1. Đều đặn mỗi tối, chị phải điều khiến xe máy lên chỗ làm, đến rạng sáng ngày hôm sau mới trở về nhà. 

Theo bà Tuyết, đêm 24/8, công an đến nhà bà thông báo chị Liên bị cướp gây tai nạn tại giao lộ Tân Khai – Hương Lộ 2. Nhận được hung tin, bà Tuyết tức tốc đến bệnh viện, nhưng khi đến nơi chỉ nghe con kịp nói câu "con xin lỗi mẹ" rồi trút hơi thở cuối cùng. 

"Hôm qua nó còn nói với tôi là cố gắng làm việc để giúp mẹ, bà ngoại và đứa cháu đang tuổi mới lớn rồi đi lấy chồng. Nó là lao động chính trong gia đình, bây giờ nó ra đi rồi, chúng tôi biết làm sao đây", bà Tuyết khóc ngất.
Người thân nạn nhân đau đớn tột cùng trước cái chết oan uổng của chị Liên 
Anh Công (chồng sắp cưới của chị Liên) đau đớn cho biết, anh và chị Liên quen nhau được hơn 2 năm, anh chị đang dự định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. 

"Chúng tôi đã sắm nữ trang, đồ cưới đầy đủ và đang chờ đợi từng ngày để được chung sống với nhau. Hôm đó tôi đang đi làm thì nhận được tin Liên gặp nạn, tôi lao đến bệnh viện nhưng cô ấy đã mất rồi. Đến giờ tôi vẫn không tin đó là sự thật, tim tôi giờ đau như cắt", anh Công nghẹn ngào.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn