Cô gái không có 2 cánh tay phẫu thuật trước ngày thành tân sinh viên

Sức khỏeThứ Sáu, 26/08/2016 07:46:00 +07:00

Lê Thị Thắm, cô gái không tay vừa được bác sỹ bênh viện Việt Đức (Hà Nội) phẫu thuật đục bạt xương chồi cùng đòn hai bên vai, sắp tới, Thắm sẽ nhập học tại Đại học Hồng Đức.

Lê Thị Thắm trú tại đội 9, thôn Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa là cô gái đặc biệt đã vượt lên số phận để sống đầy mạnh mẽ. Thắm sinh ra không có 2 cánh tay như bạn bè cùng trang lứa nhưng em nỗ lực học tập không ngừng và được đặc cách học ngành sư phạm tiếng Anh, Đại học Hồng Đức.

tham

Thắm sinh ra không có 2 tay, cột sống vẹo, chân dài chân ngắn nhưng bằng ý chí kiên cường Thắm đã thi đỗ Đại học.

Thắm tham gia kỳ thi THPT Quốc gia và đạt 17,83 điểm, cộng với điểm ưu tiên vùng được 18,83. Với số điểm này, Thắm đủ điều kiện vào Đại học Hồng Đức, nhưng do sư phạm là ngành đặc thù không tuyển thí sinh khuyết tật nên em phải được đặc cách mới có thể theo học.

Thắm chia sẻ, những ngày gần đây, em liên tục bị đau xương ở 2 vai. Ban đầu nghĩ rằng do mặc áo chật, nhưng sau đó mặc áo rộng rồi, em vẫn bị đau nhức.

Thắm đi khám ở Thanh Hóa rồi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, em được bác sỹ cho về để bồi bổ sức khỏe đến khi tăng cân sẽ quay lại phẫu thuật. Tuy nhiên, về nhà không được bao lâu, Thắm bị đau dữ dội, nên ngày 16/8/2016 em phải nhập viện trong tình trạng chồi xương cùng đòn hai bên vai.

Bác sỹ Lưu Danh Huy, khoa Chấn thương chỉnh hình I – Bệnh viện Việt Đức cho biết: “Căn bệnh này khiến bệnh nhân đau đớn vô cùng, ngoài ra, Thắm còn bị vẹo cột sống. Bệnh nhân được phẫu thuật đục bạt xương chồi cùng đòn hai bên”.

Chia sẻ với phóng viên, cô Nguyễn Thị Tình mẹ Thắm buồn bã kể: “Năm 19 tuổi tôi lấy chồng rồi mang thai. Nghề nghiệp lúc đó không có, nên ai thuê gì thì làm, bứt lúa, bứt cỏ, phun thuốc sâu mà không biết thuốc sâu có thể ảnh hưởng đến đứa bé.

Ngáy ấy, gia đình nghèo chẳng có gạo mà ăn cho no, chỉ ăn cơm với bột canh, dây khoai. Chồng tôi đi đội đất thuê được 3 khối kiếm 9 nghìn đồng mỗi ngày.

Thắm là con cả, lúc mang thai Thắm, bà ngoại cho tiền đi siêu âm mà tôi không đi, lấy tiền đó mua đồ ăn cho gia đình cũng vì đói, nghèo. Tôi chỉ đi khám nên không biết thai không có 2 tay.

Lúc mang thai Thắm, tôi bị cúm, rồi đi phun thuốc sâu, thuốc cỏ, uống lá không khỏi phải đi tiêm. Khi sinh cháu, cả gia đình không nói gì, đến khi bế cháu, tôi nhìn thấy con mà ngất luôn. Cháu khóc to quá, bác chạy đến thì thấy mẹ ngất. Tỉnh dậy thì tôi ôm cháu khóc suốt. Thương con nhưng cũng nghĩ mình là người đàn bà không sinh con toàn vẹn.

Bà ngoại đã mang tiền đi tận nơi mà không siêu âm. Tôi nghĩ nhiều lắm, sau này con đi đứng được không, ăn học thế nào, ai nuôi, cuộc sống con sẽ thế nào”.

Lethitham

 Cô gái không tay viết bài bằng chân.

Khi 4 tuổi thì Thắm đi thạo, nói rõ nên được mẹ cho đi nhà trẻ để mẹ còn đi buôn rau, làm ở lò vôi. Đến 5 tuổi, Thắm đòi viết, mải mê tập viết mà phồng chân chảy máu. Mẹ bảo nghỉ, em cũng vẫn cương quyết rèn chữ.

 Thế rồi, Thắm cũng vào cấp 1, rồi cấp 2. Ở cả 2 cấp, Thắm đều là học sinh giỏi. Lên cấp 3, Thắm là học sinh tiên tiến. Những năm tháng ấy, cô Tình luôn ở cạnh con, bồng bế, đưa đón con đi học bất kể ngày mưa hay ngày nắng.

“Lúc nhỏ, con hay bị trêu là ‘chim cánh cụt’, con không có tay, tủi thân con khóc, mẹ bên cạnh nói với các cô để cô nói các bạn không trêu. Thắm có ý chí học hành từ nhỏ đến khi lớn lên, tôi rất tự hào vì cháu rất tự lực tự cường. Tôi không phải nhắc con làm bài cô giao.

Con học ngày, học đêm miệt mài nhưng sức khỏe quá yếu. Tôi mong con có sức khỏe tốt, tôi có sức khỏe tốt để đi bên cạnh con. Sắp tới, con nhập học, tôi được nhà trường tạo điều kiện ở cùng con trong ký túc xá để tiện đưa con đi học. Đồng thời, thầy hiệu trưởng nói sẽ bố trí công việc cho tôi ở trường”, mẹ Thắm tự hào kể.

Còn Thắm, sau khi phẫu thuật, em vẫn còn đau và mệt. Từ cô bé nặng 26 kg giờ Thắm chỉ còn 24 kg, dáng đi khập khễnh. Vết mổ vẫn nhức và đau, chảy máu.

Thắm nói: “Nhìn vào cơ thể, lúc đầu, em rất buồn vì mình không giống như các bạn. Thấy các bạn được đi học, em cũng muốn làm tất cả việc giống các bạn.

Nếu tay em không có thì em dùng chân. Các bạn làm được việc gì thì mình làm được việc đó. Từ khi còn nhỏ, em có thể tự soạn sách vở, đánh răng, rửa mặt, thay áo. Bây giờ, em muốn mình có sức khỏe tốt để bước tiếp vào con đường đại học”.

Video: Bác sỹ phát hoảng phẫu thuật lấy hàng đống dao trong bụng bệnh nhân

Nguyễn Tâm
Bình luận
vtcnews.vn