Cô gái hơn 30 năm được bố mẹ ‘nuôi trong lồng kính’ để trở thành... búp bê sống

TrẻThứ Hai, 12/04/2021 20:00:00 +07:00

Thoạt nhìn, với mái tóc dài màu vàng, thân hình mảnh mai và đôi mắt to tròn, dân mạng khó có thể phân biệt cô ấy là người thật hay búp bê.

Angelica Kenova (sinh năm 1989) từng tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Matxcova chuyên ngành tâm lý học trẻ em. Lý do tại sao Angelica được ví như “búp bê sống”? Đó là vì không chỉ ở ngoại hình hệt như Barbie, cô ấy đã được cha mẹ nuôi dưỡng như một con búp bê ngay từ khi còn nhỏ, buộc phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sống của Barbie. 

Angelica khẳng định mình chưa từng đụng chạm dao kéo. Gương mặt như búp bê là được thừa hưởng từ người mẹ xinh đẹp, giống minh tinh Pháp Brigitte Bardot. Còn hình thể chuẩn là nhờ chế độ luyện tập và ăn kiêng nghiêm ngặt.

Cô gái hơn 30 năm được bố mẹ ‘nuôi trong lồng kính’ để trở thành... búp bê sống - 1

Angelica thuở nhỏ. (Ảnh: Internet)

Cô gái hơn 30 năm được bố mẹ ‘nuôi trong lồng kính’ để trở thành... búp bê sống - 2

Chỉ nhìn vào bức ảnh này, khó có thể nhận ra được đây là người thật hay búp bê. (Ảnh: Internet)

"Hình ảnh hiện tại của tôi là do bố mẹ tạo nên. Tôi không có quyền lựa chọn. Năm tôi 6 tuổi, mẹ mua rất nhiều búp bê và khuyến khích tôi mặc như chúng. Mẹ tôi bị ám ảnh bởi vóc dáng thanh mảnh, gương mặt dễ thương, mái tóc vàng uốn xoăn bồng bềnh của búp bê Barbie. Bà muốn tôi trông y như vậy" - Angelica Kenova kể.

Khi cô bước vào tuổi teen, bố mẹ của Angelica đã thuê hẳn một huấn luyện viên riêng cho cô. Angelica phải tập luyện 2 - 3 giờ/ngày, năm lần mỗi tuần để giữ vòng eo 50 cm. Họ quyết liệt đưa ra chế độ ăn kiêng và chương trình tập luyện nghiêm ngặt để cô có thể duy trì cơ thể mảnh mai chỉ gần 40kg.

Cô gái hơn 30 năm được bố mẹ ‘nuôi trong lồng kính’ để trở thành... búp bê sống - 3

Cô đã phải trải qua quãng thời gian luyện tập khắc nghiệt. (Ảnh: Internet)

"Khi tôi lớn lên, cha mẹ nuôi dạy tôi như một nàng công chúa và không bao giờ cho tôi ra ngoài, hẹn hò với các chàng trai hoặc có những trải nghiệm thông thường của người lớn. Kết quả là, tôi như thể không thuộc về thế giới thực. Tôi giống như “búp bê sống” vậy." - Angelica Kenova chia sẻ.

Cô gái hơn 30 năm được bố mẹ ‘nuôi trong lồng kính’ để trở thành... búp bê sống - 4

Cận cảnh gương mặt xinh đẹp không góc chết của cô nàng. (Ảnh: Internet)

Không chỉ có quyền quản lý cơ thể và trang phục, mà tất cả các khía cạnh khác trong cuộc sống của Angelica từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành đều nằm dưới sự giám sát của cha mẹ cô. Nếu không có sự cho phép của cha mẹ, cô ấy không thể làm những gì mình muốn. Ngay cả khi Angelica đi hẹn hò, người mẹ cũng phải đi cùng và ngồi chung bàn để giám sát hành động giữa con gái và bạn trai.

Cũng vì vậy, dù đã bước sang độ tuổi U40, cô vẫn chưa tìm được bạn trai đúng nghĩa. Angelica cho biết, tất cả những người đàn ông cô biết đều chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Cô gái hơn 30 năm được bố mẹ ‘nuôi trong lồng kính’ để trở thành... búp bê sống - 5

 

Cô gái hơn 30 năm được bố mẹ ‘nuôi trong lồng kính’ để trở thành... búp bê sống - 6

Cô nàng sở hữu ngoại hình hoàn hảo như một búp bê. (Ảnh: Internet)

Có thể nói rằng, Angelica lớn lên trong môi trường hoàn toàn được cha mẹ bao bọc kỹ lưỡng. Cô được mua những món đồ chơi tốt nhất, được học tập tại những ngôi trường uy tín bậc nhất, nhưng cô không được phép làm bất kỳ điều gì nếu không có được sự đồng ý của cha mẹ. Điều duy nhất cô được phép làm chính là ăn mặc như búp bê.

Angelica từng mong trở thành người mẫu của Playboy vì cô nghĩ chỉ có thế mới thoát được cha mẹ, dọn ra sống bên ngoài. Tuy nhiên, do được bố mẹ bao bọc quá lâu, Angelica lo sợ bản thân không thể thích nghi với xã hội bên ngoài. Cô khẳng định, dù có bức xúc, cô vẫn yêu gia đình và không muốn làm bố mẹ phiền lòng.

Cô gái hơn 30 năm được bố mẹ ‘nuôi trong lồng kính’ để trở thành... búp bê sống - 7

Angelica chụp chung với mẹ. (Ảnh: Internet)

"Tôi nên sống độc lập nhưng bố mẹ cứ khăng khăng rằng tôi phải sống cùng với họ. Tôi hiểu rằng thật vô lý khi để mẹ cùng đi hẹn hò và tôi phải độc lập. Nhưng tôi rất yêu gia đình và không muốn làm họ buồn. Nếu tôi quyết định sống riêng hay làm điều gì đó trái với ý bố mẹ, đó sẽ là một scandal".

Angelica cũng hy vọng rằng cô sẽ sớm tìm được hoàng tử của đời mình và bố mẹ cô sẽ chấp nhận người này. Cô chia sẻ: "Tôi đang đợi chờ một tình yêu chân thành. Tôi thích đàn ông chững chạc có đôi mắt quyến rũ. Tôi không thích những người đàn ông vô dụng hay quá chú trọng ngoại hình. Chồng tôi sẽ là một người thành công trong sự nghiệp".

Cô gái hơn 30 năm được bố mẹ ‘nuôi trong lồng kính’ để trở thành... búp bê sống - 8

Angelica lộng lẫy ở tuổi 32. (Ảnh: Internet)

Hiện tại, Angelica Kenova vẫn là người mẫu đắt giá ở Nga, thần tượng của hàng triệu cô gái trên thế giới. Cô đang cố gắng giữ gìn những đường nét hoàn hảo cũng như hình ảnh nàng công chúa Barbie trong mắt mọi người: "Tôi luôn hy vọng mình sẽ giữ gìn được nhan sắc và vẻ đẹp thanh xuân này, kiếm được nhiều tiền và được mọi người công nhận", Angelica chia sẻ. 

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn