Cô gái đạt mục tiêu đời mình trước khi mất một ngày

Sức khỏeThứ Năm, 22/05/2014 07:43:00 +07:00

(VTC News) - Một nữ sinh 17 tuổi mắc ung thư đã hoàn thành mục tiêu tốt nghiệp trung học chỉ 1 ngày trước khi chết.

(VTC News) - Một nữ sinh 17 tuổi mắc ung thư đã hoàn thành mục tiêu tốt nghiệp trung học chỉ 1 ngày trước khi chết.


Hiệu trưởng của trường Trung học Kalamazoo Central (thuộc bang Michigan, Mỹ), ông Valerie Boggan, đã trực tiếp trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học trò của mình trong một buổi lễ đặc biệt diễn ra tại bệnh viện, nơi nữ sinh này nằm điều trị trước đó.
Buổi lễ còn có sự tham dự của nhiều giáo viên trong trường và hơn 20 thành viên trong gia đình của cô gái có tên Yeatise.
 Nụ cười rạnh rỡ của Yeatise khi còn sống
Họ quây quần bên giường bệnh Yeatise để chúc mừng cô học trò có nụ cười rạng rỡ và đáng yêu.
Chỉ một ngày sau khoảnh khắc hạnh phúc ấy, nữ sinh này đã tắt hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.
"Đây là điều và là mục tiêu số một mà con gái tôi luôn muốn đạt được trước khi cháu mất. Ước mơ của con gái tôi là theo học khoa ung thư để cháu có thể chữa trị cho các trẻ em mắc bệnh ung thư như bản thân cháu đang phải chịu đựng", bà mẹ Santasha Gaines chia sẻ với báo chí.
Được biết, Yeatise phải vật lộn với căn bệnh ung thư kể từ năm em được 18 tháng tuổi.


Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn