Cô gái chưa chồng, có thai, lên báo kết bạn

Sức khỏeThứ Hai, 12/03/2012 08:41:00 +07:00

Mẩu tin kết bạn gây sốc: “chưa kết hôn, đang có thai” đăng trên tờ Mua và Bán ngày 6/8 từng khiến nhiều người đồn đoán rằng đây chỉ là trò đùa.

Mẩu tin kết bạn gây sốc: “chưa kết hôn, đang có thai” đăng trên tờ Mua và Bán ngày 6/8 từng khiến nhiều người đồn đoán rằng đây chỉ là trò đùa của ai đó, hay tiêu cực hơn, là sự chơi xấu chủ nhân số điện thoại.

Tuy nhiên, ngày hôm qua, sau nhiều cuộc gọi, chúng tôi đã gặp được cô gái có số điện thoại trên và cô đã xác nhận chính mình là người chủ động đăng tin và thực sự có nhu cầu tìm người thông cảm, tìm sự chia sẻ.


Ảnh minh họa 

Cô gái này chỉ cho biết đang ở Hà Nội mà không đồng ý công khai tên tuổi, địa chỉ cụ thể và khẳng định: “Tôi lên báo để tìm người thông cảm và chia sẻ với mình chứ không muốn bị người ta đàm tiếu như vậy”.


Tại sao chị lại công khai hoàn cảnh “nhạy cảm” của mình?

Tôi công khai hoàn cảnh, công khai nhu cầu kết bạn chứ không hề công khai tên tuổi địa chỉ. Người ta đâu biết tôi là ai. Cứ để cho thiên hạ bàn tán thoải mái đi.

Nếu đã mong muốn kết bạn, tìm người chia sẻ chị có thể để lại tên tuổi, địa chỉ của mình?

Nếu tôi nói ra tên tuổi, địa chỉ bây giờ thì sẽ tung hê hết à? Để gia đình, bạn bè, tất cả mọi người biết sẽ không hay. Tôi chỉ chia sẻ với những người tin tưởng được chứ đâu phải ai tôi cũng chia sẻ.

Từ sau khi đăng tin, đã có nhiều người gọi điện thoại cho chị chưa? Và chị đã thấy ai có thể chia sẻ được?

Cũng khá nhiều người đã gọi điện thoại cho tôi và nhiều người bày tỏ sự thông cảm.

Chị có biết là hoàn cảnh “chưa kết hôn, đang có thai” của chị khi đưa lên mẩu tin đã khiến người ta bàn luận rất nhiều?


 Tôi đâu có tội lỗi gì để mà xã hội phải lên án, phải nói tôi này nọ? Yêu nhau mà không đến được với nhau bây giờ xã hội là chuyện thường, ai cũng có thể thông cảm. Nếu như tôi là cave làm nên tội thì lúc đó mới trách tôi. Trong xã hội sao lại có nhiều người độc ác, độc địa thế không biết!

Nhưng có nhiều kênh chia sẻ tâm tình kín đáo hơn?

 Tôi lựa chọn đăng lên Mua và Bán là có lí do, đăng ở đây tưởng như công khai nhưng lại như không công khai vì nó chỉ là một mẩu tin kết bạn bình thường. Hình thức này hoàn toàn khác với công khai trên một tờ báo.

 Chị đã suy nghĩ kỹ trước khi đăng mẩu tin trên?

 Lúc đi đăng báo tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Để đi đến quyết định thực ra tôi cũng có một phần liều lĩnh trong đó, tất nhiên việc này chẳng gây tác hại gì cả.

 Rất nhiều người ban đầu đã nghĩ đây chỉ là một trò đùa?

Chẳng ai muốn đem chuyện này ra để đùa vui cả.

Cảm ơn và chúc chị hạnh phúc!

Theo Bee.net



Bình luận
vtcnews.vn