Cô gái bị ung thư não: 'Chỉ mong được nhìn thấy bố mẹ'

Sức khỏeThứ Hai, 13/02/2017 15:20:00 +07:00

Căn bệnh ung thư não diễn biến nhanh chóng khiến cô bé 15 tuổi mất hoàn toàn thị lực; ước mơ duy nhất của em bây giờ là được nhìn thấy bố mẹ.

Tại khoa Phẫu thuật thần kinh 1, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), hình ảnh vợ chồng anh Trương Phúc Văn (41 tuổi), chị Chúc Thị Dương (36 tuổi, thôn Nậm Cooc, xã Bình An, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang) lộ vẻ khắc khổ khi chia nhau củ khoai để qua bữa, khiến nhiều người thương cảm.

Người vợ vừa ăn vừa khóc nấc lên từng cơn. Dù cố động viên vợ nhưng bản thân anh Văn đôi mắt cũng đỏ hoe. Họ đang cố ăn qua bữa để lấy sức chăm con gái mắc bệnh nặng.

Con gái họ là Trương Thị Nhung (15 tuổi), nằm trên giường với đôi mắt đã bị mù, nước mắt liên tục ứa ra và đau đớn.

Đối với anh chị, Nhung là đứa con gái ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, biết phụ giúp bố mẹ, thương em. Chứng kiến con nằm một chỗ trên giường bệnh với khối u đang lớn dần trong đầu là niềm đau đớn không kể xiết của anh chị.

IMG_4986

 Anh Văn cố động viên vợ (chị Dương) đang khóc nấc khi kể về con gái mang trọng bệnh.

Tai họa ập đến với gia đình chị vào ngày 23 Tết. Nhung kêu với mẹ bị đau đầu, mờ mắt. Thậm chí, bên má phải của cháu bị mất cảm giác khi gãi, chạm.

Nhung được đưa vào Bệnh viện huyện Lâm Bình điều trị ba ngày. Sau đó, cháu được chuyển xuống Bệnh viện Tuyên Quang. Tại đây, bác sĩ cho biết Nhung bị ung thư não.

Anh Văn, bố cháu Nhung, chia sẻ trước khi phát hiện bệnh con gái khá khỏe mạnh, lanh lợi. “Chúng tôi không ngờ con mắc bệnh nặng như thế. Nó đến nhanh và tàn phá kinh khủng. Ngay sau khi vào viện, hai mắt con mờ hẳn đi rồi mù hẳn. Cháu hoang mang và sợ hãi lắm”, anh nói.

Suốt những ngày Tết vừa qua, vợ chồng anh Văn, chị Dương túc trực trong viện cùng con gái, chứng kiến những cơn đau hành hạ cháu.

“Nhung đau lắm nên không thể nói nhiều. Mỗi lần nói chuyện, cháu chỉ mong được về nhà, nhìn thấy khuôn mặt bố mẹ và các em. Tôi đau lắm, ước mơ của con không thể nào được thực hiện”, bố mẹ bệnh nhân tâm sự.

IMG_4970

 Hai mắt của cháu Nhung đã bị mù do căn bệnh ung thư não.

Sau Nhung, vợ chồng anh Văn còn hai con, một cháu gái hiện học lớp 7, một bé trai 6 tuổi. Cả gia đình 5 người chỉ trông chờ duy nhất vào một sào ruộng. Gạo không đủ ăn, anh chị hay nhặt khoai, sắn để ăn qua bữa. Thỉnh thoảng, anh Văn đi làm thuê cho hàng xóm nhưng vẫn không đủ trang trải cho gia đình.

Khi con bị bệnh, anh chị phải vay lãi hàng xóm 20 triệu đồng để đưa cháu đi viện. Hai bên gia đình chỉ còn bà nội và bà ngoại, không thể vay mượn hay nhận giúp đỡ của ai. Hiện, hai em của Nhung được bà nội trông.

Nhung được chuyển lên Hà Nội từ mùng 6 Tết. Bệnh ngày càng trầm trọng. Bố mẹ cháu không có tiền, không dám thuê nhà trọ, chỉ quanh quẩn trong bệnh viện, ngủ tạm ghế đá, ăn khoai qua bữa. Số tiền chữa trị cho Nhung lên tới hàng trăm triệu nhưng anh chị vẫn không biết xoay sở ra sao.

“Chúng tôi dù khổ thế nào cũng được, chỉ mong con bớt đau, khỏi bệnh, làm gì chúng tôi cũng có thể làm. Nhung thương bố mẹ và các em lắm. Cháu liên tục đòi về, cháu bảo bố mẹ đem tiền chữa trị của con về để mua gạo cho các em ăn”, chị Dương nói trong nghẹn ngào.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân - khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, Bệnh viện Việt Đức, người trực tiếp điều trị cho cháu Nhung, cho biết bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng đau đầu, mất thị lực hai mắt. Qua chụp cộng hưởng từ, bác sĩ phát hiện khối u lớn ở nền sọ.

“Hiện tại cháu Nhung đã tỉnh, nhưng tình trạng đau đầu nặng, mất thị lực, lồi mắt. Hướng điều trị là phẫu thuật cắt u và hồi sức, tiên lượng bệnh nặng. Bệnh đòi hỏi phải điều trị lâu dài, trong khi gia đình hết sức khó khăn”, bác sĩ Xuân cho hay.

Video: Điện thoại di động được 'giải oan', không liên quan đến ung thư não

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn