Cô gái bị truy sát ở quán cà phê: Xót xa lễ tang bên lề đường

Thời sựThứ Ba, 15/12/2015 04:18:00 +07:00

Vì gia cảnh khó khăn, sau khi con gái chết, bà Lắm chỉ có thể tổ chức đám ma bền lề đường, khiến ai đi qua cũng không khỏi xót xa.

(VTC News) - Vì gia cảnh khó khăn, sau khi con gái chết, bà Lắm chỉ có thể tổ chức đám ma bền lề đường, khiến ai đi qua cũng không khỏi xót xa.
Tìm đến con hẻm nhỏ trên đường Dương Bá Trạc, quận 8, TP.HCM, nơi tổ chức đám tang của chị H - nạn nhân vụ truy sát tại quán cà phê mới thấy được sự khó khăn, vất vả bao trùm lên nỗi đau của gia đình nạn nhân.
Đám tang được tổ chức ngay bên góc đường.
Đám tang không vòng hoa, không bạn bè, không nhà cửa mà chỉ mượn tạm góc đường để có chỗ đặt hương án cho nạn nhân xấu số.

Một vài người đi qua thấy lạ dừng lại hỏi thăm rồi không khỏi chạnh lòng, mỗi người góp vài ba chục nghìn cúng nhang cho người đã khuất.

Trò chuyện với PV, bà Nguyễn Thị Lắm (58 tuổi), mẹ ruột chị H. nghẹn ngào: “Nhà trọ tôi chật chội lắm, rộng có hơn 3m, dài cũng chỉ hơn 2m mà lại ở trong hẻm nhỏ đâu có thể tổ chức đám tang được, lại không có tiền thuê nhà tang lễ. Thấy gia đình tôi như thế nên phường cũng tạo điều kiện cho làm đám tang ngay bên lề đường”.

Bà Lắm năm nay đã gần 60 tuổi những vẫn phải vật lộn mưu sinh bằng nghề lượm ve chai, kiếm tiền nuôi đứa cháu trai con của em gái ruột.

à Lắm và đứa cháu bà nhận nuôi từ nhỏ.
Bà Lắm và đứa cháu bà nhận nuôi từ nhỏ.  
Nhắc về người con gái xấu số, bà Lắm không giấu được nỗi đau trên gương mặt. Bà cho biết, chị H. là con thứ 2 trong gia đình, H. có một anh trai năm nay 30 tuổi đang chạy xe ba gác.

H. từ nhỏ đã rất ngoan lại xinh đẹp nên được nhiều người quý mến. Đến năm 18 tuổi, H. lấy chồng là người Đồng Tháp rồi theo chồng về quê sinh sống.

Được vài năm, sau khi có với nhau một mặt con, H. và chồng chia tay, chị bỏ con về lại Sài Gòn sống với mẹ đẻ.

“Hồi đó, tôi trách nó dữ lắm, nó còn khờ dại quá. Tôi bảo nó có chia tay thì đưa thằng cháu lên đây, nó không nuôi thì tôi nuôi, tôi dù cực khổ nhưng cũng nuôi một đứa cháu rồi, mà chẳng lẽ đứa cháu ruột tôi lại bỏ sao”, bà Lắm kể.

Quệt ngang dòng nước mắt bà Lắm kể tiếp: "Thế rồi từ lúc chia tay chồng, nó lại quen thêm một đứa nữa nhưng chẳng bao lâu thì thằng đó phạm tội bị đi tù. Bẵng đi một thời gian, rồi H. nó lại quen thằng bồ này, mới khiến con nhỏ chết thảm thương như thế".
Bà Lắm khóc ngất tại đám tang đứa con gái ruột.
Cũng theo bà Lắm, từ khi có người yêu mới, chị H. không về ở với mẹ đẻ nữa mà chuyển hẳn ra ngoài chung sống như vợ chồng với người đàn ông này, mặc cho bà nhiều lần khuyên can, năn nỉ.

Trưa hôm xảy ra sự việc, chị H. đi ăn trưa và vào quán uống cà phê với bạn trai, khi người này chạy ra ngoài đón người quen thì chị Hồng xảy ra xô xát với La Văn Tài dẫn đến sức việc đáng tiếc.

"Tôi đang lượm ve chai thì có người gọi điện đến nói bé H. bị đâm, tôi vội vứt bao ve chai vừa lượm được để chạy tới thì người ta bảo con H. chết rồi, Công an đang khám nghiệm hiện trường", bà Lắm kể trong nước mắt.

Nghi can La Văn Tài
Nghi can La Văn Tài 
Liên quan đến vụ việc, Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ La Văn Tài (30 tuổi, quê  Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 14/12, sau khi nhậu xong thì Tài cùng Trần Hữu Sản (SN 1981, trú phường 7, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) đến quán cà phê trên đường số 6, KDC Trung Sơn, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TP.HCM) để uống cà phê và nằm võng. 

Tại đây, Tài kéo 1 bên võng của chị H. để xem thì bị chị H. phản ứng cho rằng Tài có hành vi sàm sỡ dẫn đến cãi vã. 

Sau đó chị H. đi ra ngoài thì Tài đuổi theo, rút dao bấm trong túi quần ra đâm liên tiếp từ phía sau trúng vào lưng của chị H. 

Chị H. tiếp tục bỏ chạy ra đến trước cửa quán thì té ngã, Tài đuổi đến đâm nhiều nhát nữa trúng vào người nạn nhân.

Chị H. dậy bỏ chạy đến trước nhà số 89 đường số 6, KDC Trung Sơn thì té xỉu và nằm chết tại đây.

Sau đó, tên Tài bị cơ quan chức năng bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, La Văn Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành các thủ tục bàn giao nghi can La Văn Tài cho phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Video: Nữ quái đâm chết nam thanh niên


Lê Trai
Bình luận
vtcnews.vn