Cô gái bị cả nhà chồng 'thái độ' vì không cho chị dâu vay tiền

Đời sốngThứ Ba, 26/12/2017 08:00:00 +07:00

"Không cho vay thì mất tình, cho vay thì mất cả tình lẫn tiền" - đây là lý luận mà hội chị em đưa ra khi rơi vào tình huống này.

Ngày nay giới trẻ thường có cách suy nghĩ rất Tây hóa về chuyện tiền bạc trong cuộc sống. Thường thì “Tiền nong sòng phẳng, ái tình dứt khoát”, kể cả là các cặp vợ chồng chung sống với nhau trong cùng một gia đình.

Tiền nong, tài chính đôi khi là nguyên nhân “châm ngòi” dẫn đến những cuộc cãi vã vợ chồng. Giữa những ý kiến trái chiều ủng hộ, cũng như phản bác lại thì gần đây trên mạng xã hội, một bà mẹ bỉm sữa có nick facebook là B.T lại chia sẻ câu chuyện liên quan đến tiền bạc trong gia đình nhà chồng, nhận được hàng nghìn lượt like, comment, chia sẻ từ phía cư dân mạng vì cách xử lý quá “triệu like”.

Theo đó, bà mẹ bỉm sữa B.T đã viết: “Có mom nào mà không cho chị chồng vay tiền mà bị chồng với bố mẹ chồng thái độ không ạ. Lúc em lấy chồng em được bố mẹ đẻ cho nhà, cho tiền trong tài khoản. Lúc cho thì chồng em có ở đó nên biết được em có tiền. Mà chị chồng em vay cả tiền tỉ kia ạ, trong khi đó em thừa biết chị ấy còn lâu mới trả được số tiền đó cho em nên không cho vay.

Thế mà em bị chồng em bảo là ích kỉ không thương chị. Xong em mới bảo em thương chị thế, đến lúc mất tiền thì ai thương em với con em. Lúc em bảo em không cho vay thì thái độ mọi người trong nhà đều khác. Em định nếu còn như vậy với em thi e sẽ bỏ về nhà đẻ ở với bố mẹ còn sướng hơn. Mọi người thấy em làm như thế có đúng không ạ.”

Video: Xôn xao clip cô dâu leo thang, trèo tường vào nhà chồng trong ngày cưới vì trót có bầu

Ngay khi vừa chia sẻ, tâm sự đã nhận được sự quan tâm của hàng chục ngàn chị em. Lướt qua một vòng comment, rất nhiều chị em ủng hộ quyết định của cô vợ và có những lời khuyên chính đáng cho cô vợ ở trên.

FB T.L comment : “Chuẩn rồi bạn nhé, cái gì chứ kinh tế phải rõ ràng.”

FB N.H.T.T : “Hãy làm những gì tốt nhất cho mình em ạ. Nắm người có tóc chứ ai nắm người đầu trọc, có ghét cũng đành chịu em ạ, còn hơn có ngày tiền mất tật mang.”

Cư dân mạng cũng đưa ra một số lời khuyên trong cách xử lý với gia đình nhà chồng và cũng có một số ý kiến cho rằng cô vợ đúng nhưng chưa khéo léo.

FB K.N : “Đúng nhưng không khéo. Mom nói thẳng quá, còn nhà chồng thái độ thì kệ thôi.”

FB N.L : “Thật ra bạn có thể nói khéo là 100 triệu-200 triệu em có thể còn suy sét cho vay và viết giấy tờ đoàng hoàng được chứ tiền tỉ thì không được. Chứ vì vấn đề đấy mà rạn nứt gia đình rồi bạn bỏ về ngoại thì không hay. Nếu hoàn cảnh mình khá giả mà chị dâu bạn khó khăn thì giúp đỡ chút cũng được . Sống thế không ai trách được mình bạn ạ.”

Sau câu chuyện này chúng ta rút ra một bài học tiền bạc, tài chính là vấn đề rất nhạy cảm trong cuộc sống gia đình. Mọi chuyện nên rõ ràng, rành mạch, giải quyết một cách khéo léo “mất lòng trước được lòng sau” như thế cuộc sống gia đình mới có thể yên ấm, hòa thuận, các thành viên trong gia đình hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Thanh Huyền
Bình luận
vtcnews.vn