Cô gái Afghanistan bị thiêu cháy vì cáo buộc đốt kinh Koran

Thế giớiThứ Ba, 24/03/2015 02:36:00 +07:00

Một phụ nữ Afghanistan đã bị đánh chết, thiêu xác, rồi vứt xuống sông với cáo buộc đã đốt kinh Koran, trong khi cô này không hề làm vậy.

Một phụ nữ Afghanistan đã bị đánh chết, thiêu xác, rồi vứt xuống sông với cáo buộc đã đốt kinh Koran, trong khi cô này không hề làm vậy.

Đám đông tức giận đã hành quyết người phụ nữ tên là Farkhunda vào hôm 19/3 ngay ở trung tâm thành phố Kabul. Họ cáo buộc cô gái đã đốt một cuốn sách kinh Koran.
Trong một phiên chất vấn tại quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Noorulhaq Ulumi nói với các nghị sĩ: “Cáo buộc đối với cô ấy là hoàn toàn vô giá trị. Farkhunda là một cô gái ngoan đạo, cô ấy không tham gia vào hành động đó (đốt), cô ấy vô tội... Thật đau đớn chúng tôi đã không thể bảo vệ được một thanh niên ngoan đạo như vậy. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ không tái diễn”.
Người dân Afghanistan biểu tình phản đối vụ đám đông giết người 
Đoạn video ghi lại cảnh tấn công man rợ này cho thấy một số cảnh sát mặc đồng phục theo dõi cảnh đám đông đánh đập cô gái Farkhunda 27 tuổi đến chết rồi đốt xác cô ấy và quăng xuống dòng sông Kabul.
Trong thông cáo hôm 22/3, Bộ Nội vụ Afghanistan tuyên bố rằng 13 viên cảnh sát (bao gồm cảnh sát trưởn khu vực ) đã bị đình chỉ công tác. Ngoài ra, hơn 12 người khác cũng bị bắt giữ do liên quan đến vụ việc.
Nhiều người đã biểu tình phản đối vụ hành quyết theo kiểu lin-sơ nói trên. Họ yêu cầu chính phủ phải đưa những kẻ sát nhân ra trước công lý.
Đám đông biểu tình diễu hành trước nhà thờ Hồi giáo và dọc theo sông Kabul nơi Farkhunda bị giết hại.
Cha của nạn nhân cho biết, con gái mình có bằng cấp về Hồi giáo học – cô có thể đọc thuộc lòng kinh Koran.
Hồi năm 2012, tiết lộ về việc các bản kinh Koran bị đốt ở một nhà tù do Mỹ quản lý đã làm bùng lên 5 ngày bạo lực chống Mỹ khắp Afghanistan khiến 30 người thiệt mạng.

Nguồn : VOV
Bình luận
vtcnews.vn