Cô dâu bé bỏng tập 110, 111: Dervan bị bà nội đuổi ra khỏi nhà, vợ bỏ rơi

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 05/06/2018 11:43:00 +07:00

Trong phim "Cô dâu bé bỏng" phát sóng lúc 19h30 tối 4/6, Dervan mất tất cả: gia đình, sự nghiệp và cả người vợ mà anh yêu hơn chính mạng sống của mình.

1

Sau cuộc gặp bí mật với Devran, mặc dù không ra tay trả thù kẻ hãm hãi gia đình mình, Azad khiến Devran phải suy nghĩ lại và hứa sẽ trực tiếp thú nhận tất cả với bà Nujin. Về phía mình Azad cũng quyết định cho người anh họ một cơ hội rút lui trong danh dự. Anh kể với Melek về cuộc nói chuyện của mình với Devran và khuyên Melek cũng nên tha thứ cho những gì mà Devran đã làm với cô.

2

Không biết được sự cao thượng của Azad, bà Behyie và con dâu rất hoảng sợ khi thấy anh xuất hiện tại dinh thự. Hai người phụ nữ xảo quyệt, nhiều tham vọng này tưởng rằng ngày mình bị đuổi khỏi gia đình Kirman đến gần. Trong thâm tâm, dù nhận thức rõ những việc làm của mình là không thể tha thứ song cả hai vẫn đầy hậm hực, bất phục.

3 3

 Về phía Devran, giữ lúc suy sụp, không biết phải hành động như thế nào anh ta được bác sí Jinap khuyên bảo, hướng thiện. Đồng thời bác sĩ cho Devran biết anh ta chính là anh trai của mình.

4 4

Cho rằng cuộc đời từ đây là kết thúc khi mất tât cả từ gia đình, sự nghiệp, niềm hãnh diện, lòng kiêu hãnh… và cả Melek – người mà anh ta yêu nhất trên đời, Devran chỉ còn biết buông xuôi, để mặc tất cả. 

6 6

 Không tin vào những gì được nghe thấy bà Nujin rất ngỡ ngàng và đau khổ bởi Devran là người mà bà rất tin tưởng, đặt nhiều hy vọng và trao trọng trách ông chủ - người có trách nhiễm gánh vác cơ nghiệp của gia đình, dòng họ Kirman danh giá. 

7 7

 Giữa lúc tất cả gia đình mọi người còn đang bán tín bán nghi thì bà Behyie xuất hiện và lên tiếng phản bác, bà ta lớn tiếng cho rằng Azad vu khống và dựng lên một câu chuyện đáng xấu hổ để hãm hại Devran.

8 8

Do quá ân hận vì những việc mình làm và không thể chịu đựng thêm sự tai quái của bà vợ của mình, ông Kadim bất ngờ nói được sau một thời gian dài bị cấm khẩu. Ông thừa nhận sự thật và xin bà Nujin tha thứ cho sự ngu muôi của mình. 

10 9

Không thể che đậy và biện minh thêm bà Behyie cúi đầu cầu xin sự tha thứ của bà Nujin.

9 9

Căm giận vì bị lừa gạt, qua mặt bao nhiêu năm bà Nujin thẳng tay trừng phạt và tuyên bố không thừa nhận bà Behyie là con dâu đồng thời ra lệnh đuổi cả ba người là Behyie, Devran và Fatma ra khỏi dinh thự.

11 11

Giữa lúc bị ruồng bỏ, không còn ai để trút giận bà Behyie lao vào hành hung Melek vì theo bà ta chính Melek khiến cho mọi mưu đồ đen tối của bà ta bị bại lộ. Trước sự điên cuồng của bà Behyie, Melek bình tĩnh đáp trả và một lần nữa cho mẹ con bà Behyie và Devran biết cô nhẫn nhịn tất cả là vì con gái mình chứ không hề muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với mẹ con họ. Và nay cô cảm thấy vui vì thoát khỏi hai con người xấu xí, độc ác.

12 11

Bị tống khỏi dinh thự, bà Behyie suy sụp đến mức không thể đứng vững, còn Devran và người mẹ đẻ thực sự là bà Fatma thì xấu hổ đến mức không còn dám ngẩng mặt nhìn những người trong gia đình Kirman.

a 13

 Sau khi đuổi được ba kẻ xấu xa, cuồng vọng từng đẩy gia đình mình vào những bi kịch tưởng không có lối thoát, Azad an ủi bà nội, ông bác ruột Kadim và mẹ con Melek. Azad hứa với khả năng và trách nhiệm của mình anh sẽ giúp Zhera ly hôn với em trai mình là Ali và đó là cách để giải phóng cho cô bé.

b 14

Trong lúc tiếp quản lại công việc gia đình Azad lờ mờ thấy được hình như mẹ mình đang che giấu một điều gì. Không muốn để những sự việc nhỏ biến thành sự việc lớn Azad gặng hỏi nhưng bà Zumrut vẫn không nói. Không dễ dàng bị qua mặt Azad quyết tìm ra điều gì khiến mẹ mình bồn chồn, lo lắng. Anh cầu xin mẹ đừng để bất cứ bí mật gì tồn tại trong gia đình bởi những bí mật nhỏ đôi khi có thể phá hỏng hạn phúc của gia đình.

c 15

 Trước sự cương quyết và phân tích thấu đáo của Azad bà Zumruts nói ra bí mật khiến mình buồn phiền đó là việc Ali vô tình giết chết một người làm trong nhà và vụ án mạng này được Devran thu xếp để không bị bại lộ. Nay bà sợ rằng Devran sẽ vì căm hận mà tố cáo khiến Ali phải đền tội.

d 16

 Mặc dù rất thương mẹ, thương em nhưng Azad đã không thể kìm cơn giân khi biết Ali thông đồng với Devran để hòng gỡ tội cho mình và đẩy người vô tội vào chỗ oan ức.

e 17

Để giúp em mình không phải dằn vặt, cắn rứt lương tâm và có thể được giảm tội, Azad bàn với mẹ là khuyên Ali đi đầu thú bởi anh tin rằng chỉ có cách nhận tội thì Ali mới có thể sống thanh thản và mẹ anh cũng sẽ không còn phải lo sự bị Devran tố cáo, trả thù. 

f 18

Sau khi tìm ra cách giải quyết lỗi lầm của Ali, Azad gặp bà nội Nujin để bàn chuyện giải thoát cho Zhera. Trái ngược với suy nghĩ của Azad cả bà nội và mẹ anh đều không đồng ý việc trả tự do cho cô bé.  Biết không thể lay chuyển được những ý định của Azad bà nội Nujin và bà Zumruts quay sang gây áp lức với Melek. Họ tìm mọi lý lẽ để khiến Melek không nỡ khiến Zhera rời xa đứa trẻ mà cô bé mới sinh ra và chấp nhận tiếp tục là cháu dâu của gia đình Kirman.

j 20

 Biết Melek không bao giờ thỏa hiệp với gia đình Kirman để hủy hoại tuổi thơ của Zhera, Devran tìm gặp cô giáo và đề nghị anh ta sẽ đưa hai mẹ con Melek đi một nơi thật xa và họ sẽ cùng nhau làm lại từ đầu, cùng xây dựng một cuộc sống mới.

p 21

 Mặc dù rất muốn thoát khỏi dịnh thự song Melek từ chối lời đề nghị của Devran bởi cô không hề có tình cảm với anh ta và một lần nữa Melek nhắc lại để Devran nhớ là cô chấp nhận kết hôn chỉ vì để có cơ hội gần con gái. Các tập tiếp theo của "Cô dâu bé bỏng" lên sóng lúc 19h30 các tối trên kênh VTC9HD.

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn