Clip: Hàng trăm người hoảng hồn vì nhầm bão số 2 đổ bộ

Thời sựThứ Năm, 22/07/2010 10:01:00 +07:00

(VTC News) - Trận “cuồng phong” bất ngờ ập đến khi trời đang nắng nóng, xô ngã nhiều người đang lưu thông trên QL1A, khiến không ít người tưởng... bão.

(VTC News) - Khoảng 17 giờ 30 ngày 21/7, trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) trời đang nắng nóng bất chợt mây đen kéo đến. 5 phút sau một trận “cuồng phong” đổ bộ, xô ngã nhiều người đang tham gia giao thông trên QL1A.

Đoạn qua cầu Thực Phẩm (Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An), những tài xế là nữ giới sợ gió xô rơi xuống sông đã vội vàng dừng, dắt xe qua cầu hoặc vừa điều khiển xe máy  vừa chống chân. Qua  được cầu an toàn, ngoại trừ những chiếc xe ôtô bóp còi inh ỏi và lao vun vút về phía trước, người đi xe máy, xe đạp phải chôn chân dưới mái hiên nhà dân bên đường, chờ lặng gió.

Xe máy phải dừng lại do sức mạnh của gió xô nghiêng ngả 

Trong lúc trú ẩn, chị Hằng (trú tại TP.Vinh) rấm rức khóc gọi điện về báo cáo tình hình với mẹ: "Con suýt bị rơi xuống cầu do gió tốc, may mà phúc nhà to". Phía đầu dây bên kia, giọng người mẹ lo lắng, thông báo tin về đứa em trai của chị Hằng đi chơi vẫn chưa về.

Chị Phạm Thị Hòa (22 tuổi) trú ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu kể lại, chiều cùng ngày, chị chở em gái đi mua sắm tại chợ Phú Diễn thì gặp "bão cát". Cùng cảnh ngộ với chị là những xe khác đi cùng chiều, ngã xiêu vẹo trên cầu. Chỉ còn khoảng 200m nữa là về đến nhà nhưng do hoảng sợ, chị không dám liều đi tiếp, thay vào đó phải chọn cách trú ẩn an toàn.

Theo quan sát của phóng viên VTC News, tại thời điểm xảy ra gió lớn, từ Thị trấn Diễn Châu (hướng Vinh – Hà Nội) gió mạnh, cuốn theo từng đợt cát bụi cao trên 10m. Gió lớn thổi tung những chiếc ô lớn của các quán nước ven đường, bay xa hàng chục mét. Nhiều đám cưới được tổ chức ven đường, cô dâu chú rể cũng một  phen tá hỏa khi phông rạp bị gió tốc cuốn bay.


Tại một điểm dân tránh mưa gió, cánh cửa cổng khép kín mít vì sợ gió... tốc
 

Tại những điểm người đi đường xin nhờ người dân tá túc, mọi người xôn xao khẳng định, trận “cuồng phong” trên do ảnh hưởng của bão số 2 đổ bộ.
 
Về điều này, ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Chánh văn phòng Phòng chống lụt bão UBND tỉnh Nghệ An  - cho biết, do người dân không nắm sát dự báo thời tiết nên tâm lý hoang mang. Bão số 2 chưa đổ bộ vào đất liền. Trước đó, Trung tâm dự báo KTTV thông báo, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa trên diện rộng, lượng mưa lớn.

Đến 19 giờ cùng ngày, trên địa bàn huyện Diễn Châu trời vẫn đổ mưa nặng hạt kèm sấm sét liên tục lóe sáng trên bầu trời. Lượng mưa nặng hạt nhưng gió không còn hung dữ như khi mới bắt đầu.

Dưới đây là một số hình ảnh người tham gia giao thông bị “gió quần” trên cầu Thực Phẩm:


 

Video quay trên cầu Thực Phẩm 

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn