CLB TP.HCM vs HAGL: Cống hiến vì danh dự

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 30/10/2020 06:55:00 +07:00
(VTC News) -

CLB TP.HCM và HAGL phải cống hiến cho khán giả một trận cầu đẹp, sau những thất vọng quá lớn hai đội đã để lại ở lượt về V-League 2020.

Không hẹn mà gặp, cả CLB TP.HCM và HAGL đã cùng thi đấu rất tồi ở giai đoạn hai V-League 2020. Có khoảng cách không lớn với nhóm dẫn đầu và được kỳ vọng bứt phá để có thứ hạng tốt, nhưng CLB TP.HCM và HAGL là hai đội hiếm hoi ở V-League đến thời điểm này chỉ hòa và thua khi mùa giải bước vào lượt về.

CLB TP.HCM là đội gây thất vọng lớn hơn cả. Được trang bị "tận răng" về lực lượng, có những cầu thủ giỏi ở mọi tuyến nhưng đội bóng của HLV Chung Hae Seong càng chơi càng kém. CLB TP.HCM khởi đầu lượt về bằng thất bại 0-2 trước Hà Nội FC, trước khi thua tiếp CLB Viettel trên sân nhà và trượt dài bởi những trận đấu thất vọng.

CLB TP.HCM vs HAGL: Cống hiến vì danh dự  - 1

CLB TP.HCM (áo đỏ) không còn hy vọng lấy huy chương. 

Sau trận hòa 0-0 với Sài Gòn FC, CLB TP.HCM lại thua Quảng Ninh 1-2 ở Cẩm Phả, qua đó hết hy vọng có được ít nhất là huy chương đồng. Với đội bóng giành ngôi á quân mùa trước, màn trình diễn của CLB TP.HCM là một bước lùi.

HLV Chung Hae Seong luôn nhắc đến mục tiêu phải cống hiến cho khán giả, và đây là thời điểm đội bóng áo đỏ phải chơi vì người hâm mộ. Mọi tham vọng ở mùa giải này đều đã đổ vỡ, song CLB TP.HCM đang trên đường xây dựng tên tuổi, thương hiệu. Công Phượng cùng đồng đội rất cần thi đấu tận hiến để có thêm khán giả ủng hộ.

Chiếm được cảm tình của người hâm mộ là cuộc chiến dài hơi, không phải ngày một ngày hai. Do đó, CLB TP.HCM phải thi đấu hết mình, bắt đầu bằng trận gặp HAGL tối nay. 

Không giống CLB TP.HCM, HAGL không cần thi đấu để tìm kiếm thêm nguồn cổ vũ mới. HAGL đã được yêu mến từ trước, với lực lượng khán giả đông đảo từ Bắc chí Nam. Nói không ngoa, chỉ có Hà Nội FC hay phần nào là Viettel là những đội hiếm ở V-League so được với HAGL về lượng khán giả hâm mộ.

CLB TP.HCM vs HAGL: Cống hiến vì danh dự  - 2

HAGL thiếu khát vọng và sức bật. 

Tuy nhiên, đội bóng của bầu Đức lại gây thất vọng hết lần này đến lần khác. Trong mùa giải sớm hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng, HAGL không thể tận dụng để bứt lên. Bước vào giai đoạn hai, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Đàn trở thành "mỏ điểm" để đối thủ khai thác.

HAGL thua Viettel (1-4), thua Hà Nội FC (0-4), thua Quảng Ninh (1-3) và thua nốt Sài Gòn FC (2-4) ở bốn trận đầu tiên. 15 bàn thua trải đều các trận là con số cho thấy đội bóng phố Núi vừa thiếu khát vọng, vừa không có thực lực đua tranh.

Nếu CLB TP.HCM sa sút vì khủng hoảng chấn thương ở các tuyến, HAGL không cần bão chấn thương để sụp đổ. Đội bóng phố Núi vốn yếu ở hầu hết vị trí, lại không có khát vọng khắc phục khó khăn. Tinh thần thi đấu yếu kém khiến HAGL dễ dàng vấp ngã khi gặp biến cố.

Ở trận lượt đi, HAGL thắng CLB TP.HCM 5-2, nhưng đây là trận mà đội khách đã mắc quá nhiều sai lầm khó hiểu, thi đấu như kiểu "mở đường" cho HAGL ghi bàn. Những sai lầm ấy khó lặp lại ở cuộc so tài tối nay, nếu CLB TP.HCM quyết thi đấu vì sĩ diện và sự ủng hộ của khán giả nhà.

Đội bóng của HLV Chung Hae Seong sẽ có 3 điểm nếu chơi tập trung trước HAGL.

Dự đoán: 2-1

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn