CLB TP.HCM: Chưa đủ lông đủ cánh, sao vội mơ tới bầu trời?

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 31/07/2020 15:43:01 +07:00
(VTC News) -

CLB TP.HCM có tiềm lực, sức mạnh đáng gờm, nhưng không thể vội vã với giấc mộng xưng vương.

1. Ngày 21/1/2020, CLB TP.HCM gặp Buriram United ở vòng sơ loại AFC Champions League. HLV Chung Hae Seong tung ra đội hình có 3 ngoại binh.

Papa Diakite đã chơi ở giải hạng Nhất Mỹ. Matias Fernandez Jadue từng tập cùng Everton, còn Viktor Prodell là cựu tuyển thủ Thụy Điển. Sau 6 tháng, CLB TP.HCM chỉ còn Diakite. Matias, Prodell bị thải loại vì chấn thương. 

Cả Matias và Prodell đều đi khi V-League chưa khởi tranh. Alex Lima - một ngoại binh khác được đưa về và quảng cáo là "nhanh nhẹn, khéo léo" cũng sớm bị thanh lý. Lee Nguyễn là "bánh vẽ" chuyển nhượng. Seo Yong Duk, Amido Balde để đến theo diện "kế hoạch B".

CLB TP.HCM: Chưa đủ lông đủ cánh, sao vội mơ tới bầu trời? - 1

CLB TP.HCM đang sa sút. 

Mới đây, lãnh đạo CLB TP.HCM bật mí thông tin 2 ngôi sao Costa Rica sẽ ký hợp đồng với đội từ giai đoạn hai. Nếu thông tin này là thật, CLB TP.HCM sẽ lập cột mốc mới trong lịch sử CLB, hoặc có thể là cả lịch sử V-League: đăng ký 7 cầu thủ ngoại khi V-League chưa qua lượt đi. CLB Viettel là đội thay ngoại binh nhiều nhất mùa trước, cũng chỉ sử dụng 6 "Tây" cho 2 lượt đấu là cùng.

Cách CLB TP.HCM thay ngoại binh như thay áo nói lên điều gì? Thứ nhất, đội bóng này rất giàu. Không nhiều đội đủ khả năng thay từng ấy cầu thủ ngoại trong 6 tháng.

SLNA mới đây còn "kêu trời" khi phải dùng ngoại binh kém tới gần hết lượt đi, khó thay thế vì vấn đề tiền bạc lẫn dịch bệnh. Đương kim vô địch Hà Nội FC dù mất Omar, song cũng chưa tính phương án mua người ngay. Còn với CLB TP.HCM, cầu thủ này kém, lập tức có người khác thay thế.

Video: CLB TP.HCM 0-3 Hà Nội FC 

2. Nhưng điều đó khiến vấn đề thứ hai nảy sinh. Vì quá nhiều điều kiện mua người, CLB TP.HCM mất dần kiên nhẫn với cầu thủ ngoại. Chất lượng một cầu thủ không thể đánh giá sau một vài trận. Đó là quá trình dài hơi, mà nếu cứ thay đổi "vô tội vạ", chưa chắc đội bóng đã tìm được người giỏi.

Grace Tanda là một ví dụ. Ngoại binh này từng bị Thanh Hóa "tống khứ" sang SHB Đà Nẵng sau 2 vòng, nhưng ở đội bóng mới, Tanda tỏa sáng, ghi bàn vào lưới chính Thanh Hóa.

Cách thay ngoại binh phản chiếu rõ sự khác biệt giữa CLB TP.HCM mùa trước và mùa này. Đội chủ sân Thống Nhất từng dẫn đầu bảng tới 2/3 chiều dài mùa giải chỉ với Epassi Ewonde ở hàng phòng ngự, Victor Mansaray và Joel Vinicius trên hàng công (có bổ sung Ismael Akinade ở lượt về).

CLB TP.HCM: Chưa đủ lông đủ cánh, sao vội mơ tới bầu trời? - 2

Lee Nguyễn - "bánh vẽ" của CLB TP.HCM 

Với lực lượng ít biến động, CLB TP.HCM thi đấu ổn định. Tất nhiên, khó so sánh thành tích giữa hai mùa giải bởi CLB TP.HCM trong mác á quân sẽ chịu áp lực lớn hơn CLB TP.HCM khi chưa là gì cả. Nhưng nhìn thẳng vào vấn đề lực lượng để thấy: cứ thay đổi như "chong chóng", đội chủ sân Thống Nhất khó gặt hái vinh quang.

Bởi muốn thành công ở V-League, tiền chỉ là điều kiện cần. Đội bóng cần trui rèn bản lĩnh và duy trì lối chơi ổn định. Hai yếu tố này cần thời gian bồi đắp, không phải cứ đổ tiền là được. Nhìn đội hình mạnh nhất của CLB TP.HCM đổ vỡ trước Hà Nội FC chắp vá trong hiệp 2 để thấy khoảng cách về đẳng cấp khó san lấp trong một sớm một chiều. 

3. Khi lãnh đạo CLB TP.HCM mang về Công Phượng, Huy Toàn, Amido hay Lima, HLV Chung Hae Seong đã nhận được chỉ thị ngầm: phải để đội chơi tấn công. 

Nhưng sau 11 vòng, CLB TP.HCM thắng ít hơn cùng kỳ mùa trước 3 trận, kém 9 điểm, ghi ít hơn 1 bàn, tỷ lệ thắng giảm từ 72,7% xuống 45,4%, thứ hạng giảm 4 bậc. Đổ nhiều tiền hơn, song CLB TP.HCM lại đứng trước nỗi thất vọng tràn trề. Bởi trong bóng đá, không thể mua rất nhiều sao và hy vọng những cầu thủ ấy tự tạo thành tập thể chiến thắng.

CLB TP.HCM: Chưa đủ lông đủ cánh, sao vội mơ tới bầu trời? - 3

Một mình Công Phượng (áo đỏ) là không đủ. 

Lỗi liệu có nằm cả ở HLV Chung Hae Seong? CLB TP.HCM đang hướng tới một HLV ngoại từng làm việc ở Thái Lan, liệu người đó có tốt hơn ông Chung?

Nói về HLV trưởng, CLB TP.HCM cũng thay tướng như... thay áo. Nếu không tính HLV kiêm chủ tịch Hữu Thắng vừa nhậm chức, CLB TP.HCM là đội duy nhất 4 mùa qua chỉ dùng HLV ngoại. Lần lượt Alain Fiard (Pháp), Toshiya Miura (Nhật Bản), Chung Hae Seong (Hàn Quốc) được mời, sắp tới có thể là một HLV người Brazil.

CLB TP.HCM muốn dùng chuyên gia nước ngoài để nâng cấp đội bóng. Nhưng "tướng ngoại" cũng như "tướng nội", không đảm bảo cho thành công. Mà CLB TP.HCM cứ thua là... đổi. Các HLV đại diện cho những trường phái khác nhau, ngoại binh cũng có phong cách khác nhau. Rốt cục, đội bóng này đang hướng tới điều gì? 

CLB TP.HCM: Chưa đủ lông đủ cánh, sao vội mơ tới bầu trời? - 4

HLV Chung Hae Seong chia tay CLB TP.HCM.

4. Trong thần thoại Hy Lạp có tương truyền về một chàng trai là Iracus, được người cha nghệ nhân Hy Lạp tài ba Daedalus thiết kế cho đôi cánh để bay khỏi mê cung huyền thoại Labyrinth. Nhưng càng bay, Iracus càng khát khao chinh phục bầu trời.

Cậu vội vã đuổi theo Thần Mặt trời, khiến sáp ong trên đôi cánh mỏng manh tan chảy. Kết thúc bi thảm cho Iracus khi cậu rơi thẳng xuống biển và bỏ mạng.

Với tiềm lực mạnh mẽ cùng sự hậu thuẫn hùng hậu phía sau, CLB TP.HCM đủ sức chinh phục bầu trời, nhưng mọi nhà vô địch đều cần lộ trình đến vinh quang, mà trên lộ trình ấy, việc hy sinh vài mùa giải, vài con người là khó tránh. Không thể đòi hỏi thành công ngay lập tức. 

Trước khi bay cao, hãy kiên nhẫn đợi "đủ lông đủ cánh". Đừng để rơi xuống vực sâu bởi những mộng tưởng như Iracus xưa kia. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn