CLB Than Quảng Ninh xếp nhì V-League dù bị nợ lương: Chuyên nghiệp đến phút cuối

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 11/04/2021 07:17:00 +07:00
(VTC News) -

Bị nợ lương gần 1 năm, nhưng cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn thi đấu xuất sắc, gác lại nỗi lo cơm áo gạo tiền để chiến đấu vì hai tiếng "chuyên nghiệp".

Dù thắng hay thua Hà Nội FC ở trận đấu tối nay (11/4), cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn đáng được khen ngợi. Không có lương 8 tháng, chật vật kiếm sống, chảy máu lực lượng và bị lãnh đạo thất hứa nhiều lần, nhưng đội bóng đất Mỏ vẫn chơi xuất sắc. 

Sau 8 vòng, CLB Quảng Ninh có 6 chiến thắng, xếp trên nhiều đội giàu tiềm lực như Hà Nội FC, CLB TP.HCM hay Viettel. Sự chuyên nghiệp và tinh thần cống hiến của các cầu thủ đang là ngọn đèn soi rọi để thầy trò HLV Hoàng Thọ vượt qua thử thách. 

Chuyên nghiệp đến phút cuối 

HLV Hoàng Thọ bật khóc ở cuộc họp trưa thứ 6 (9/4). Ông thương cầu thủ, những người đã chiến đấu dũng cảm nhưng không được đền đáp xứng đáng. Động thái dọa bỏ trận và cắt hợp đồng chỉ xuất hiện khi cầu thủ bị dồn vào bước đường cùng. Họ không còn lựa chọn nào khác.

CLB Than Quảng Ninh xếp nhì V-League dù bị nợ lương: Chuyên nghiệp đến phút cuối - 1

Quảng Ninh không bị khó khăn đẩy lùi. 

Nửa năm qua, Xuân Tú, Hải Huy hay Hồng Quân phải vay tiền để duy trì cuộc sống. Có cầu thủ trẻ Quảng Ninh còn không đủ tiền để mua lăn nách, đi lại, ăn uống cũng khó khăn. 

"CLB Quảng Ninh không đối xử tệ với cầu thủ. Anh em được ăn uống sinh hoạt đầy đủ, nhưng họ cũng phải gửi tiền về nhà chứ. Những cầu thủ có gia đình phải chi hàng bao nhiêu khoản. Tôi cũng phải nuôi con chứ.

Suốt nhiều tháng trời bị nợ lương, tôi đã phải trông chờ vào vợ. Một mình cô ấy nuôi con chỉ vì tôi không có tiền gửi về. Thu nhập tôi chủ yếu đến từ việc đá bóng, nên không đá không được", cựu trung vệ Dương Thanh Hào chia sẻ. 

Nhưng thay vì từ bỏ, Hồng Quân cùng đồng đội đã thi đấu chuyên nghiệp. Quảng Ninh là một trong hai CLB thắng nhiều nhất giải (6 trận), phòng ngự chắc chắn nhất (3 bàn thua) và có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, vượt qua nhiều đội bóng giàu có như Hà Nội FC, CLB TP.HCM để đứng hạng nhì.

Trong giông bão, thầy trò HLV Hoàng Thọ đã nắm chặt tay nhau. Nhìn bước chạy của CLB Quảng Ninh, không thể hình dung đây là những cầu thủ không kiếm được đồng nào từ bóng đá suốt 8 tháng. Đội bóng đất Mỏ chơi tập trung và đoàn kết, gác lại nỗi lo ngoài sân để tập trung vào điều căn cốt, quan trọng nhất của cầu thủ: chơi bóng. 

"Nếu có tiền, chưa chắc anh em đã đá được thế này. Giờ ngoài đá vì đội, vì người hâm mộ, anh em còn phải đá vì bản thân. Làm cầu thủ mà không đá thì không được", một cầu thủ Quảng Ninh khẳng định. 

CLB Than Quảng Ninh xếp nhì V-League dù bị nợ lương: Chuyên nghiệp đến phút cuối - 2

Hồng Quân và Xuân Tú tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp. 

Theo tiền vệ Hồng Quân, Quảng Ninh đá tốt nhờ tinh thần thoải mái và không gặp nhiều áp lực từ lãnh đạo. Đội bóng chỉ cố từng trận thay vì tính toán đường dài. Dẫu vậy, cách cầu thủ đá bóng và trân quý đến cùng cái nghề, cái nghiệp cho thấy tinh thần thể thao cao thượng không thể bị vùi dập bởi khó khăn.

Thi đấu tận hiến cũng là cách tốt nhất để Hồng Quân, Xuân Tú giữ gìn hình ảnh. Dù đi đến đâu, những cầu thủ chơi bóng vì màu cờ sắc áo cũng sẽ được tôn trọng.

Thắng hay thua trận đấu tối nay, có lẽ không quan trọng với CLB Quảng Ninh nữa. Đội bóng đất Mỏ đã thắng trong lòng người hâm mộ và xứng đáng được ngợi khen. 

Khó khăn vẫn còn 

Sáng 10/4, cuộc họp giữa lãnh đạo CLB và cầu thủ diễn ra căng thẳng. Khó khăn chỉ phần nào được tháo gỡ khi Chủ tịch Phạm Thanh Hùng cam kết ứng trước 4,5 tỷ đồng để các cầu thủ không bỏ trận đấu. Đội bóng cũng được UBND tỉnh hứa thưởng 500 triệu đồng nhờ thành tích tốt. Tổng tiền thưởng 5 tỷ đồng được giải ngân vào đầu tuần tới. 

Người hâm mộ, cầu thủ tạm vơi nỗi lo bỏ trận, bỏ giải. Chiều cùng ngày, cầu thủ Quảng Ninh tập buổi cuối ở Cẩm Phả, rồi lên xe thẳng tiến thủ đô.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu, đội Quảng Ninh phải nghe những lời hứa suông. "Tình hình chưa ổn đâu, chúng tôi cũng chưa rõ thế nào", một cầu thủ Quảng Ninh chia sẻ. 

CLB Than Quảng Ninh xếp nhì V-League dù bị nợ lương: Chuyên nghiệp đến phút cuối - 3

Cầu thủ Quảng Ninh phải thi đấu gần 1 năm mà không có lương. 

Sau khi cầu thủ "đình công" trước trận gặp Becamex Bình Dương, lãnh đạo đội hứa trả tiền vào tuần này, nhưng không có cuộc đối thoại hay tiếng "ting ting" nào trong tài khoản xuất hiện. Sự im lặng bao trùm, khiến cầu thủ phải đưa ra "tối hậu thư" lần hai. 

Số tiền 4,5 tỷ đồng tạm ứng của Chủ tịch Phạm Thanh Hùng như "muối bỏ bể", không thể dập tắt cuộc khủng hoảng ở sân Cẩm Phả. Ngoài dàn cầu thủ hiện tại, những cựu cầu thủ như Huỳnh Tuấn Linh, Giang Trần Quách Tân, Đào Nhật Minh,... cũng bị nợ lương, lót tay và phải ra đi bởi không chịu nổi cảnh bị thất hứa hết lần này đến lần khác.

Cuộc chiến đòi quyền lợi của cầu thủ còn rất dài, khi quả bóng trách nhiệm bị lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo đội đá qua, đá lại. VFF, VPF cũng chưa có động thái bảo vệ quyền lợi cầu thủ, ngoài văn bản yêu cầu CLB Quảng Ninh giải trình nguyên nhân của ngọn lửa đã cháy suốt 1 năm qua. 

Nếu không nhận được lợi ích tương xứng với những cống hiến không mệt mỏi, cầu thủ Quảng Ninh có quyền ra đi và đội bóng không thể than trách nửa lời. Các học trò của HLV Hoàng Thọ đã thi đấu rất cố gắng, khó đòi hỏi nhiều hơn được nữa. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn