Hành trình truy bắt bí thư xã giết cháu vợ, đốt cùng ô tô, âm mưu lấy 18 tỷ đồng

Pháp đìnhThứ Hai, 11/05/2020 16:07:00 +07:00
(VTC News) -

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông kể lại hành trình truy bắt bí thư xã giết cháu vợ, đốt cùng ô tô của mình nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.

Video: Bí thư xã giết cháu vợ từng đào mộ, trộm thi thể để thế thân

Liên quan đến vụ án bí thư đảng ủy xã giết người đốt xe để phi tang, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười cho biết nguyên nhân là do Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) kinh doanh thua lỗ, nợ hơn 10 tỷ đồng. 

Sát hại cháu vợ vì nợ nần

Theo cơ quan công an, Minh khai thời gian giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, y đã tham gia kinh doanh online cà phê. Minh vay mượn người thân, bạn bè bên ngoài với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Thời gian gần đây, Minh bị thua lỗ nên vạch kế hoạch mua bảo hiểm nhân thọ.

Hành trình truy bắt bí thư xã giết cháu vợ, đốt cùng ô tô, âm mưu lấy 18 tỷ đồng - 1

 Đỗ Văn Minh bị bắt tại cơ quan điều tra.

Nếu Minh chết thì sẽ nhận được số tiền đền bù là 18 tỷ đồng từ công ty bảo hiểm, số tiền này vợ con của ông ta được hưởng”, công an thông tin.

Đầu tháng 5, Minh đào mộ của bệnh nhân ung thư chết chưa được 1 tuần hòng lấy xác. Tuy nhiên, khi đào đến quan tài, vì mệt quá, không thể gỡ quan tài nên Minh đã sợ hãi và bỏ về.

Tiếp đó, ngày 3/5, Minh đến nhà Trần Nho V. (25 tuổi, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) ăn cơm, uống rượu. Đến 12h đêm, khi đi vệ sinh thì Minh nảy ý định giết chết anh này. Ông ta lấy cây rìu đánh vào vùng đầu của V. khiến người này thiệt mạng.

Hành trình truy bắt bí thư xã giết cháu vợ, đốt cùng ô tô, âm mưu lấy 18 tỷ đồng - 2

 Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Thấy V. chết, Minh xóa mọi dấu vết hiện trường, dùng xe ô tô của mình mang BKS: 51C-715.70 chở thi thể đến Km 146+300, Quốc lộ 28, thuộc bon B’Nor, xã Đắk Son, huyện Đăk Glong, Đắk Nông đốt, rồi dựng hiện trường giả.

Sau đó, Minh bỏ đi đến TP Đồng Xoài, Bình Phước để trốn. Trong lúc lẩn trốn, hắn mua một sim điện thoại khác để nhắn tin với gia đình và dùng Zalo để an ủi các con.

Minh khai nhận: “Do túng quẫn, muốn thực hiện kịch bản giả chết để vợ con hưởng tiền bồi thường bảo hiểm nên đã ra tay sát hại nạn nhân khi anh này đang ngủ, chứ bản thân không có mâu thuẫn gì với nạn nhân.Để lên kế hoạch định sẵn, Minh mua 30 lít xăng để đốt xe, đốt xác phi tang và dựng hiện trường giả đánh lạc hướng công an". 

Toàn bộ quá trình đám tang của Minh do gia đình tổ chức ở xã Liên Hà, ông này đều theo dõi được hết qua camera an ninh.

Xác định vụ án giết người

Tại cuộc họp báo, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho hay, qua xác minh của cơ quan chức năng liên quan, đơn vị nhận định ngay đây là vụ án mạng. 

Chúng tôi xác định đây là vụ án giết người. Đơn vị đã cử người phối hợp với các đơn vị điều tra để xác định thi thể nạn nhân. Qua xác minh, người đầu tiên cơ quan điều tra đặt nghi vấn là ông Minh. Bên cạnh đó, qua điều tra và từ nhiều nguồn tin, chúng tôi xác định, Minh chưa chết, đang lẩn trốn tại TP Đồng Xoài (Bình Phước) nên đã cử trinh sát lần theo dấu vết”, đại tá Mười thông tin.

Ngày 9/5, Công an Đắk Nông bắt nghi can Minh tại Bình Phước, sau đó di lý về tỉnh.

Hành trình truy bắt bí thư xã giết cháu vợ, đốt cùng ô tô, âm mưu lấy 18 tỷ đồng - 3

Công an Đắk Nông được UBND tỉnh khen thưởng 200 triệu đồng.

Đại tá Hồ Văn Mười cho biết thêm, sau khi lấy mẫu, công an gửi thi thể bị cháy để gia đình ông Minh lo hậu sự. Lúc này, mẹ của anh V. (chị vợ Minh) đang rất đau khổ vì con mất tích nhưng vẫn đi hơn 100km đến đám tang động viên em gái, các cháu...

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, khen ngợi tinh thần phá án quyết liệt của công an tỉnh và thưởng nóng cho ban chuyên án số tiền 200 triệu đồng.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn