Âm mưu tàn độc của bí thư xã đội lốt quỷ dữ

Pháp đìnhThứ Ba, 12/05/2020 06:43:00 +07:00
(VTC News) -

Nợ một số tiền quá lớn, bí thư xã ở Lâm Đồng tính quật mộ trộm xác "thế thân" nhưng bất thành nên sát hại cháu vợ đốt xe phi tang để trục lợi 18 tỷ đồng bảo hiểm.

Từ xác chết cháy đen trên xe bán tải

Khoảng 7h ngày 4/5, trên Quốc lộ 28 (đoạn qua thôn Bon B’Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long), người dân phát hiện chiếc ô tô bán tải BKS: 51C-715-70 bị cháy rụi, bên trong xe có 1 thi thể bị cháy đen, biến dạng. Chủ nhân của chiếc xe nói trên là ông Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng uỷ xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Khi phát hiện xe ô tô của ông Minh bị cháy, người nhà của ông Minh trực tiếp tới hiện trường và phát hiện các vật dụng cá nhân liên quan nên nghĩ thi thể trong xe là của ông này.

Ngay sau đó, gia đình ông Minh chẳng một chút nghi ngờ mang thi thể cháy đen ấy về tổ chức ma chay theo phong tục địa phương. 

Âm mưu tàn độc của bí thư xã đội lốt quỷ dữ - 1

Đằng sau thi thể cháy đen cùng chiếc ô tô bán tải là một vụ án mạng nghiêm trọng. 

Trong khi đó, ông Đỗ Văn Minh không hề chết mà âm thầm lấy xe máy gửi ở nhà người dân trước đó đi xuống Bình Phước để lẩn trốn. 

Mặc dù hành vi của ông Minh là rất tinh vi nhưng không vượt qua những con mắt nghiệp vụ sắc bén của lực lượng công an tỉnh Đắk Nông. Từ những chứng cứ thu thập tại hiện trường, gần như ngay lập tức cơ quan công an xác định đây không phải vụ cháy xe chết người đơn thuần mà có dấu hiệu của một vụ án mạng.

Theo cơ quan công an, vụ cháy xe này có dấu hiệu của một vụ án giết người rồi dựng hiện trường giả. Nạn nhân tử nạn trong chiếc xe là anh Trần Nho V. (SN 1995, trú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà - cháu vợ của ông Minh).

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc, điều tra. 

Đến âm mưu thâm độc của bí thư xã

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định ông Đỗ Văn Minh là nghi can trực tiếp có liên quan đến cái chết của nạn nhân Trần Nho V. nên lực lượng trinh sát được cử đi để truy lùng dấu vết nghi can.

Ngày 10/5, các trinh sát bắt giữ được Đỗ Văn Minh khi ông này đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước. Việc Đỗ Văn Minh bị bắt và đưa về nhà riêng để khám xét khiến người dân địa phương ngỡ ngàng bởi trước đó, ai cũng nghĩ thi thể cháy đen trong chiếc xe bán tải là ông Minh.

Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Minh bước đầu khai nhận tội ác man rợ của mình và qua đó cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng trước âm mưu thâm độc và có toan tính kỹ lưỡng của vị bí thư xã Liên Hà.

Đại tá Hồ Văn Mười – Giám đốc Công An Đắk Nông cho biết, tại cơ quan công an, Đỗ Văn Minh khai nhận, trong thời gian giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) y tham gia kinh doanh online cà phê. Minh vay mượn người thân, bạn bè bên ngoài với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Âm mưu tàn độc của bí thư xã đội lốt quỷ dữ - 2

Dù lên kế hoạch kỹ lưỡng và thực hiện việc sát hại cháu vợ một cách tinh vi nhưng hành động của Đỗ Văn Minh không qua mắt được cơ quan công an. 

Thời gian gần đây, Minh bị thua lỗ nên vạch kế hoạch mua bảo hiểm nhân thọ, lên kế hoạch tìm người "thế thân" và giả chết nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.

Theo công an tỉnh Đắk Nông: "Nếu Minh chết thì sẽ nhận được số tiền đền bù là 18 tỷ đồng từ công ty bảo hiểm, số tiền này vợ con của ông ta được hưởng”.

Đây là vụ án giết người, thay xác để trục lợi bảo hiểm. Kế hoạch giết người tỉ mỉ và rất dã man, đồng thời đã có ý đồ giết người  từ rất lâu. Mặc dù nạn nhân có mối quan hệ mật thiết, là người nấu ăn cho hung thủ và được người này rất thương", Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông nhận định.

Đặc biệt, trước khi gây ra vụ đốt xe, ông Minh lên một kịch bản hết sức tinh vi là đào mộ người chết để lấy xác trong quan tài.

Cụ thể, cùng tối hôm đó, ông Minh trực tiếp vào nghĩa địa xã Quảng Khê, một mình đào mộ của bệnh nhân ung thư chết chưa được 1 tuần hòng lấy xác. Tuy nhiên, khi đào đến quan tài, vì mệt quá, không thể gỡ quan tài nên ông Minh sợ hãi và bỏ về.

Đến 12h đêm, khi đi vệ sinh thì Minh nảy ý định  giết chết Trần Nho V. (25 tuổi, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Sau đó, ông Minh tạo hiện trường giả một vụ tai nạn bằng cách đưa nạn nhân vào ô tô của mình và mua 30 lít xăng, dầu chở đến khu vực phát hiện vụ việc để đốt.

"Minh còn lấy đồng hồ của mình đeo vào tay nạn nhân và bỏ chùm chìa khoá của mình vào. Khi trốn không để lại dấu vết gì, không liên lạc với gia đình. Nếu lực lượng chức năng không nhạy bén về nghiệp vụ thì rất dễ xem đây là một vụ tai nạn rất bình thường", Đại tá Mười cho hay.

Một số người dân sống xung quanh nhà ông Minh cho biết, thời gian qua ông có xảy ra mâu thuẫn to tiếng với một người cháu, giữa hai gia đình họ vì đang có xung đột nên không thấy qua lại.

Mẹ ngất lịm vì mất con

Nhà của nạn nhân Trần Nho V. nằm giữa những rẫy cà phê bạt ngàn của xã Đan Phượng (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) nay bỗng dưng đông người đến động viên, thăm hỏi. Bà Nguyễn Thị Ánh (44 tuổi - mẹ nạn nhân) vì quá đau buồn mà ngất lịm đi trong khi đôi hàng lệ vẫn tuôn dài trên má.

Ông Trần Nho Linh (chú nạn nhân) chia sẻ, cách đây 3 tháng, nạn nhân Trần Nho V. qua Đắk Nông làm vườn cho chú của mình là Trần Nho Lịch. Tuy nhiên, đến ngày 3/5 gia đình không liên lạc được với anh này.

Một người thân của nạn nhân cho hay, sau khi nghe tin ông Minh gặp nạn trên ô tô bán tải ở quốc lộ 28. Trong khi đó ông Trần Nho Lịch báo không thấy nạn nhân V. đâu mà nhà lại có nhiều vết máu nên gia đình thuê xe đi Đắk Nông để tìm kiếm. Đến nơi, trời tối, công an lại đang làm việc nên gia đình không vào được. Mãi đến sáng 6/5 mới tổ chức tỏa ra khu vườn tìm kiếm tung tích nạn nhân Trần Nho V. trong vô vọng.

Âm mưu tàn độc của bí thư xã đội lốt quỷ dữ - 3

Ngôi nhà nhỏ của nạn nhân Trần Nho V. nằm giữa những rẫy cà phê bạt ngàn của Lâm Đồng. 

Cứ tưởng ông Đỗ Văn Minh chết, dù đang bận tìm kiếm con nhưng gia đình nạn nhân Trần Nho V. vẫn cử người đến nhà ông Minh thăm viếng, phụ giúp việc ma chay.

Mãi khi công an đến nhà ông Minh để khám xét và đọc tin tức, gia đình nạn nhân Trần Nho V. mới biết ông Minh còn sống và nạn nhân chết trên xe chính là con, cháu của mình. Nhận được tin dữ, bố mẹ của nạn nhân Trần Nho V. không thể đứng vững phải nhờ người khác đưa về nhà.

"Gia đình tôi vẫn chưa nhận được thông tin chính thức nào, rất nóng lòng, trong khi các cơ quan báo chí thông tin gần như đầy đủ. Thật không thể ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này! Đau lắm các anh ạ! Giờ tôi chỉ mong nhận một thông tin chính thức từ công an...

Vì chưa nhận được thông tin chính thức nào từ chính quyền nên gia đình mới chỉ lập bàn thờ nhỏ để nhang khói cho cháu. Chúng tôi vẫn cứ chờ đợi nhận tin cháu trở về. Mấy ngày nay không ai trong gia đình ngủ được, ai nấy đều mong đó không phải sự thật" chú của nạn nhân Trần Nho V. nói.

Video: Hành trình truy bắt bí thư xã giết cháu vợ phi tang âm mưu trục lợi 18 tỷ đồng tiền bảo hiểm

NGUYỄN VƯƠNG - THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn