Chuyện về cây chè hơn 200 tuổi được trả tiền tỷ ở Hà Nội

Thời sựThứ Bảy, 19/03/2016 08:45:00 +07:00

Nhiều người đến gạ mua cây chè với giá tiền tỷ nhưng ông Thư kiên quyết không bán.

(VTC News) - Nhiều người đến gạ mua cây chè với giá tiền tỷ nhưng ông Thư kiên quyết không bán.

Ông Nguyễn Hữu Thư (SN 1948, trú tại xã Hạ Bằng, huyện Thach Thất, TP Hà Nội) thừa hưởng cây chè 200 năm tuổi từ thời ông nội để lại. Đến nay cây chè của ông đã cao hơn 10m, đường kính cây chè lên đến 0,4m nên mỗi khi hái chè gia đình ông phải bắc thang lên cao.

Ông Thư luôn trân trọng và chăm sóc cây chè như báu vật của mình. Không ít lần vì lo cây đổ bệnh mà ông mất ăn mất ngủ.


Ông Thư bên cây chè 200 năm tuổi của mình
Ông Thư bên cây chè 200 năm tuổi của mình 

“Cây chè không chỉ gắn liền với cuộc đời của tôi mà còn gắn liền với cha tôi và ông tôi, chính vì thê tôi rất quý trọng và luôn săn sóc nó cẩn thận”, ông Thư nói.

Nhấm nháp ly chè ông Thư bắt đầu bùi ngùi kể lại:

“Từ lúc sinh ra tôi đã thấy cây chè trước sân nhà mình rồi. Cây chè ông nội tự tay gieo hạt nên khi lớn lên ông rất quý nó. Ông nói cây chè là báu vật, phương thuốc quý cho sức khỏe".
Năm 2012, nhà bên cạnh đào móng không may chắn mất rễ của một nhánh cây rồi bị chết khô, ông chạy đôn chạy đáo gánh nước tưới, lo cây chết. Ngày đêm ông mất ăn mất ngủ lo cho cây chè. May mắn, cây chè chỉ có một thân chết, những thân lân cận không bị ảnh hưởng.

Gốc cây chè có đường kính 0,4m 
Ông Thư khoe nước chè ông ngon, chữa được nhiều bệnh
Ông Thư khoe nước chè ông ngon, chữa được nhiều bệnh 

Hơn 60 năm nay ông Thư uống nước chè đều đặn, đi đâu xa không có nước chè mình uống ông lại thấy nhớ.

Nước chè ông hãm có màu trong xanh, uống hơi chát, nhưng khi uống xong chép miệng sẽ thấy có vị ngọt trong cổ họng. Vị ngọt này sẽ kéo dài ít nhất trong 5-10 phút mà không loài chè nào có thể sánh được.

Không chỉ có nước thơm ngon, cây chè của ông còn giúp ông phòng tránh được nhiều loại bệnh, nhất là khi tuổi già. Đã ở vào cái tuổi gần đất xa trời nhưng sức khỏe ông vẫn rất tốt và chưa bao giờ phải mua thuốc uống.

Biết nhà ông có cây chè cổ quý hiếm 200 năm tuổi, nhiều người tìm đến gạ mua nhưng đều bị ông khước từ không bán.


“Họ mua giá tiền tỷ tôi cũng không bán. Cây chè gắn liền 3 đời dòng họ tôi. Khó khăn lắm ông tôi mới trồng được lớn như bây giờ bán đi khác gì bất hiếu với ông bà, bố mẹ”, ông Thư nói.
Video: Cây sưa 150 tỷ

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn