Chuyện tình đẹp như mơ của chú rể cao 1,2m và cô dâu xinh đẹp

Thời sựThứ Sáu, 23/12/2016 07:55:00 +07:00

Dù có thân hình chỉ bằng học sinh cấp 2 nhưng bằng tình yêu chân thành, Nhật đã vượt cả trăm cây số từ miền núi xuống đồng bằng để chinh phục trái tim của Bé, một cô gái xinh đẹp.

Mấy ngày gần đây, dư luận xôn xao về đám cưới của cặp đôi “đũa lệch” khi chú rể chỉ cao 1,2m, nặng hơn 25 kg trong khi đó cô dâu thì cao ráo, xinh đẹp. Không ít người tỏ ra bất ngờ và ngưỡng mộ tài 'cưa vợ" của chú rể "tí hon".

Hai nhân vật trong chuyện tình “nàng Bạch Tuyết và chú lùn” đó chính là chú rể Trần Văn Nhật (SN 1987, trú tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) và cô dâu Lê Thị Bé (SN 1991, trú xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

chu re m2

Ảnh cưới của chú rể Nhật và cô dâu Bé 

Anh Nhật sinh ra và lớn lên tại miền quê nghèo Phú Lâm – giáp ranh biên giới Việt – Lào. Từ nhỏ anh đã không may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Do sinh thiếu tháng nên cơ thể không phát triển bình thường. Dù năm nay đã 28 tuổi nhưng trông Nhật chẳng khác gì một học sinh cấp 2.

Tuy thân hình nhỏ bé nhưng không vì thế mà chàng trai 8x mặc cảm, ngược lại Nhật luôn biết vượt qua khó khăn, yêu đời và luôn cố gắng sống có ích để giúp đỡ gia đình và mọi người.

Tâm sự với chúng tôi, Nhật cho biết, sau khi học xong cấp 3, anh được bố mẹ cho vào Sài Gòn học trung cấp tin học. Sau gần hai năm, anh tốt nghiệp bằng trung cấp tin học. Nhưng do không xin được việc làm chuyên môn nên anh quyết định về quê sống với bố mẹ và 3 đứa em.

Về quê chưa được bao lâu thì tai họa ập đến với Nhật. Khoảng giữa tháng 6 năm 2015, Nhật không may gặp tai nạn giao thông, anh bị chấn thương sọ não và vùng mặt khiến anh phải phẫu thuật và ghép lại xương mũi. Chi phí phẫu thuật lên đến 150 triệu đồng.

Cả gia đình Nhật đều làm nghề nông, cuộc sống vấn vất vả quanh năm. Thân hình của Nhật vốn đã không được khỏe mạnh, nay lại bị ảnh hưởng do tai nạn nên không thể làm được công việc nặng. Sau khi hồi phục sức khỏe, bố mẹ Nhật đã bàn tính và gom vốn mở cho anh một quán sửa chữa điện thoại nhỏ tại xã để kiếm thu nhập, phụ giúp gia đình.

88

Đám cưới của Nhật và Bé được tổ chức vào ngày 18/12 vừa qua 

Từ khi mở cửa hàng, những lúc rảnh rỗi Nhật lại lên facebook kết bạn và trò chuyện với mọi người cho khuây khỏa. Đầu năm 2016, trong một lần lướt facebook, Nhật tình cờ kết bạn và quen biết với Lê Thị Bé, một cô gái 9x xinh đẹp.

Qua nhiều lần trò chuyện, Nhật biết được Bé ở huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Bé là con út trong gia đình có 7 anh em nhưng mồ côi cha, Bé xinh đẹp nhưng bị thiểu năng trí tuệ. Đồng cảm với sự thiệt thòi của Bé nên dù mới quen biết Nhật cũng không ngại chia sẻ về hoàn cảnh cũng như công việc hiện tại của mình.

“Lúc Bé hỏi anh làm gì, mình mới tâm sự thật về hoàn cảnh cũng như công việc và không dấu giếm mình là một “chú lùn Hương Khê” chuyên sửa chữa điện thoại di đông. Sau khi nghe mình nói, Bé không chê mà chỉ cười rồi cả hai lại tâm sự tiếp với nhau”, Nhật kể lại.

Thời gian cứ thế trôi đi, hai người cứ trò chuyện qua facebook mỗi ngày, lâu dần rồi nảy sinh tình cảm với nhau. Sau nhiều lần hứa hẹn, Nhật đã quyết định vượt hơn 100 cây số từ xã biên giới miền núi xuôi xuống đồng bằng để thăm và ra mắt gia đình bạn gái.

“Thời gian đầu, mẹ Bé phản đối tình cảm của hai đứa vì không muốn con gái lấy một người vừa lùn vừa xấu như mình. Thế nhưng qua vài lần trò chuyện, thấy mình hoạt bát và nhanh nhẹn nên mọi người trong gia đình Bé cũng có thiện cảm và đồng ý cho mình tìm hiểu Bé”, Nhật nhớ lại.

777

Dù có chiều cao khiêm tốn nhưng Nhật là một chàng trai thông minh và hoạt bát 

Từ ngày được gia đình Bé đồng ý cho qua lại, Nhật thường xuyên đón xe buýt vượt chặng đường hơn 100 cây số để đi thăm người yêu. Từ nhà mình đến nhà người yêu, Nhật phải nhờ người thân chở đi một chặng xe máy, rồi tiếp tục hai chặng xe buýt. Dù trời mưa hay nắng, anh vẫn kiên trì trên con đường chinh phục trái tim nàng “Bạch Tuyết”.

Những ngày lễ như 20/10 hay 8/3, Nhật đều bắt xe về gặp Bé và không quên mang theo một bông hoa hồng tặng người yêu.

Thế rồi, bằng tình yêu chân thành và quyết tâm đến với người mình yêu, chàng trai “chú lùn Hương Khê” chuyên sữa chữa điện thoại di động đã thật sự chinh phục được trái tim của nàng “Bạch Tuyết” và các thành viên trong gia đình Bé.

“Lúc anh Nhật mới đến nhà, mẹ và các anh chị của em cũng ngần ngại, lo lắng khi biết em có tình cảm với anh ấy. Mọi người băn khoăn về tương lai chúng em nếu hai đứa lấy nhau, nhưng rồi nhờ sự chân thành và quyết tâm của bọn em nên đã được cả nhà chấp thuận”, chị Bé tâm sự.

Sự khiếm khuyết về thể chất và tinh thần đã gắn kết hai trái tim, Nhật và Bé quyết định gắn bó, nên duyên chồng vợ để bù đắp cho nhau trong những ngày tháng tiếp theo của cuộc đời mình.

Ngày Bé về ra mắt gia đình Nhật, cả nhà ai cũng vui mừng khôn xiết. Bố mẹ và 3 đứa em của Nhật như không có gì vui hơn. Họ mừng cho Nhật có được một người cảm thông, sẻ chia và chấp nhận gắn bó cuộc đời - điều mà chưa bao giờ cả nhà dám nghĩ đến".

6677

 Đám cưới của Nhật được rất đông người chúc phúc và ngưỡng mộ.

Ông Trần Kim Dụ (SN 1965, bố của Nhật) chia sẻ: "Tuy Nhật bị thân hình nhỏ bé như vậy, nhưng tính cách cũng như suy nghĩ của Nhật rất nhanh nhẹn, giỏi giang trong học tập. Giờ thấy hai đứa yêu thương nhau, không chỉ gia đình tôi mừng mà nhà gái cũng rất phấn khởi và vui mừng".

“Cách đây 4 hôm, gia đình hai bên đã tổ chức lễ thành hôn cho hai đứa, có rất đông anh em, họ hàng, bạn bè tham dự. Riêng ở thôn Phú Lâm này cả thôn đến ăn mừng. Nhiều người không được mời nhưng khi biết tin thằng Nhật lấy vợ cũng đến chúc phúc cho cháu”, ông Dụ cười nói.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Nhật vui vẻ cho biết:“Mình thì thấp bé nhẹ cân, hơn nữa vừa bị tai nạn chắc không đủ sức gánh vác công việc nặng nhọc. Hai vợ chồng mình đang có dự định sắp tới sẽ nhờ bố mẹ vay mượn ít vốn để đầu tư vào chăn nuôi. Dù biết phía trước còn nhiều khó khăn nhưng bọn mình sẽ vượt qua tất cả”.

Video: Xôn xao đám cưới chú rễ như trẻ con tại Hà Tĩnh

                      

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn