Chuyện tình cặp uyên ương F0 trong đám cưới tập thể bác sỹ quân y

Đời sốngThứ Ba, 22/02/2022 10:25:00 +07:00
(VTC News) -

Không mặc váy cưới, không diện vest lịch lãm, đôi uyên ương trong bộ đồ bảo hộ tiến vào sân khấu lễ cưới tập thể của các y bác sĩ khiến mọi người vỡ òa cảm xúc.

Gác lại dự định về một đám cưới hạnh phúc, những y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 bước vào trận chiến với kẻ thù vô hình mang tên COVID-19. Hôn lễ của họ bị kéo dài theo những ngày tháng gồng mình chống dịch. Để rồi vào tối 20/2, một đám cưới tập thể đặc biệt của 20 cặp đôi tuyến đầu chống dịch được tổ chức trang trọng, ý nghĩa và xúc động tại Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) dưới sự chứng kiến của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp... 

20 cặp đôi là 20 câu chuyện tình lãng mạn cùng những hy sinh thầm lặng trên tuyến đầu chống dịch. Với lời hứa "hết dịch mình sẽ về chung một nhà", giờ đây họ được tay trong tay bước lên lễ đường cho ngày trọng đại nhất cuộc đời. 

Chuyện tình cặp uyên ương F0 trong đám cưới tập thể bác sỹ quân y - 1

Các cặp đôi tay trong tay tiến vào sân khấu dưới sự chứng kiến của nhiều người.

Trong số những cặp đôi ấy, có một cặp đôi vô cùng đặc biệt, bởi chú rể không khoác lên mình bộ vest lịch lãm, cô dâu không mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi như bao cặp đôi khác. Thay vào đó, họ phải mặc bộ đồ bảo hộ y tế, di chuyển bằng xe cứu thương để có mặt trong đám cưới tập thể vì đang là F0.

Đó chính là câu chuyện của cặp uyên ương Thiếu úy Hoàng Văn Huy (SN 1991) - điều dưỡng khoa Gây mê hồi sức và Trung úy Hà Thị Kim Phúc (SN 1990) - điều dưỡng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175.

Ngày cưới là ngày vào "chiến trường" chống COVID-19

Điều dưỡng Huy nhớ như in hành trình đến với nhau đầy thử thách và cả nước mắt: "Tôi gặp vợ trong một chuyến công tác mổ từ thiện, may mắn ông trời se duyên và hai đứa quyết định về chung một nhà. Thời điểm đó, tôi và vợ cũng như bao người trong lực lượng tuyến đầu chống dịch, luôn sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào, nhưng không nghĩ là trùng vào đúng giai đoạn đám cưới chuẩn bị diễn ra".

Sát ngày cưới, dịch bùng phát trong cộng đồng ở TP.HCM, hai bên gia đình tính đủ cách, tổ chức gọn nhẹ nhất có thể hoặc chỉ rước dâu để lấy ngày, nhưng cũng không thành. Ngày 18/7/2021, được gia đình đôi bên chọn làm ngày chung đôi, nhưng cũng đành phải gác lại khi thành phố bước vào những ngày “ai ở đâu ở yên đấy”.

Dịch COVID-19 ập tới bất ngờ, là những y bác sĩ, họ hiểu lúc này người bệnh đang cần họ, thành phố đang cần họ... nên đành phải gác lại niềm riêng, gác lại những háo hức, hồi hộp, mong chờ khi sắp thành hôn, gác lại những tấm thiệp mời, những bức hình cưới để đi chống dịch. 

Chuyện tình cặp uyên ương F0 trong đám cưới tập thể bác sỹ quân y - 2

Chụp hình cưới xong, vợ chồng Thiếu úy Hoàng Văn Huy - Trung úy Hà Thị Kim Phúc phải lao vào cuộc chiến với COVID-19. (Ảnh: NVCC)

"Tôi không thể quên ngày 18/7/2021, ngày cưới trong kế hoạch của chúng tôi, anh Huy gửi cho tôi một tấm hình vali chứa nhiều quần áo kèm dòng tin nhắn "anh đang chuẩn bị cho chuyến đi dài nhất…" khi anh nhận nhiệm vụ tại Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19. Cảm giác lúc đó buồn và khó tả lắm", điều dưỡng Hà Thị Kim Phúc kể với PV VTC News.

Trong những ngày dịch bùng phát ấy, Bệnh viện Quân y 175 tách đôi công năng điều trị, Thiếu úy Hoàng Văn Huy được điều động sang khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19.

Chỉ sau đó một tuần, điều dưỡng Kim Phúc cũng nhận nhiệm vụ "cấm trại" ở Khoa cấp cứu, tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19. Chị Phúc chia sẻ, cả hai cùng làm tại bệnh viện nhưng không thể gặp nhau. Mỗi lần nhớ nhau, cả hai đứng nhìn nhau qua cánh cửa sắt của bệnh viện. Có hôm nhiều việc đến nỗi tin nhắn gửi từ sáng sớm, nhưng gần nửa đêm thì người kia mới có thời gian trả lời, cảm giác như là đang yêu xa vậy. 

"Lắm lúc, mình cũng tủi thân, nhưng rồi nhìn lại công việc, bệnh nhân cần mình nên cả hai lại động viên nhau cố gắng, cùng làm việc thật tốt", chị Phúc tâm sự. 

Trải qua những tháng ngày "nóng" nhất trong cuộc chiến chống COVID-19 của thành phố, chỉ cần thấy bệnh nhân khỏe lại, với chị Phúc, anh Huy... đó là niềm hạnh phúc, là động lực lớn nhất xua tan đi những khó khăn, cực nhọc mà họ và các đồng nghiệp phải đối mặt. 

"Khó khăn cũng là thử thách để người ta nhận ra những giá trị, trân trọng và yêu thương nhau nhiều hơn. Giờ không còn sợ nữa rồi, hai đứa cùng trưởng thành hơn, biết trân trọng và yêu thương nhau hơn”, chị Phúc xúc động nói.

"Không nghĩ mình dính COVID-19 đúng lúc quan trọng vậy"

Tại lễ cưới tập thể của 20 cặp đôi y bác sĩ, cô dâu Kim Phúc tay trong tay cùng vị hôn phu bước xuống từ xe cứu thương. Không có váy cưới, không có vest, trong bộ đồ bảo hộ kín mít, hai người lặng lẽ xuất hiện riêng lẻ trong đám cưới tập thể để giữ khoảng cách.

Cô dâu Kim Phúc cho biết, chị không nghĩ mình sẽ bị nhiễm COVID-19 đúng lúc quan trọng nhất trong cuộc đời của người con gái.  

Chuyện tình cặp uyên ương F0 trong đám cưới tập thể bác sỹ quân y - 3

Đôi uyên ương F0 bước ra sân khấu.

"Tôi buồn lắm, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đến ngày cùng với 19 cặp đôi khác tay trong tay tiến vào sân khấu trong ngày trọng đại. Mình không nghĩ 2 vợ chồng sẽ dính COVID-19 vào thời điểm này, lúc cần sức khỏe và tinh thần thì....", chị Phúc lặng lẽ nhớ lại những gì đã qua, câu nói của chị bị bỏ lửng bởi giọt nước mắt hạnh phúc khi mọi việc "cuối cùng đã xong".

Còn với anh Huy, anh không biết nguồn lây từ bệnh nhân hay từ cộng đồng, đến ngày 12/2/2022, anh có triệu chứng khô họng, sau đó test nhanh dương tính, mấy ngày sau, chị Phúc cũng nhiễm bệnh. 

"Lúc đó, tôi thấy thiệt thòi lắm, nhất là vợ mình, nếu như không bị nhiễm COVID-19, thì cũng như bao cặp đôi khác, được mặc bộ đồ đẹp nhất, tay trong tay cùng nhau tiến ra sân khấu. Lúc ngồi theo dõi chương trình trong xe cấp cứu và lúc được đi ra sân khấu, được mọi người tán thưởng, tôi thấy bất ngờ lắm nhưng nghĩ lại mình mặc đồ bảo hộ tôi thấy khá ấn tượng và khác biệt. Đó là khoảnh khắc tôi sẽ nhớ mãi, không bao giờ quên được", anh Huy tâm sự. 

Với điều dưỡng Kim Phúc, sau 5 tháng mặc lại bộ đồ bảo hộ, cảm thấy rất thân quen, nhưng trong ngày trọng đại khi mặc nó chị cũng có chút tủi thân. Là cô dâu, chị Phúc cũng muốn như các đồng nghiệp được khoác chiếc váy trắng lộng lẫy, trang điểm thật xinh và sánh vai cùng bạn đời bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người. 

"Tôi cũng nói với chồng rằng: Em mà không mắc COVID-19 là giờ em được "enjoy" với mọi người rồi, nhưng biết làm sao được...", chị Phúc nói.

Chuyện tình cặp uyên ương F0 trong đám cưới tập thể bác sỹ quân y - 4

Cô dâu nhận được lời cầu hôn của chú rể bằng bó hoa thay cho nhẫn cưới.

Theo chị Phúc, mặc dù mắc COVID-19 nhưng khi được mọi người trong ban tổ chức động viên, khích lệ tinh thần, được bố mẹ ủng hộ và có chồng bên cạnh trong lúc đặc biệt nhất, khác biệt nhất, chưa từng có tiền lệ trước đó, đã tạo động lực để chị bước ra sân khấu.

Chia sẻ về khoảnh khắc cầu hôn vợ mình lúc ra sân khấu dưới sự chứng kiến của bao người, anh Huy cho hay: "Trước đó tôi chưa có hành động cầu hôn với vợ, nhân cơ hội này tôi quỳ gối chính thức cầu hôn vợ dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người. Đó là khoảnh khắc khiến tôi rất hạnh phúc, xúc động".  

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp