Chuyến phượt Afghanistan 15 ngày: Sự thật về đất nước 'nguy hiểm nhất thế giới'

ChấtThứ Tư, 19/05/2021 19:30:00 +07:00

Người thanh niên này đã có một quyết định táo bạo mà không phải ai cũng dám thử.

Jorge Riera đã có 15 ngày trải nghiệm tại đất nước Afghanistan - một trong những quốc gia nằm trong top nguy hiểm nhất thế giới. Sau khi xem một đoạn video về Afghanistan trên mạng, người thanh niên này đã có một bước đi khá liều lĩnh khi quyết định du lịch đến quốc gia này.

Theo như chia sẻ của Jorge Riera, anh rất bất ngờ vì mọi thứ khác xa với những gì đã tưởng tượng thông qua tin tức từ báo đài. Afghanistan hiện ra với anh như một mảnh đất xinh đẹp với những người dân hiền hòa, hiếu khách. 

Chuyến phượt Afghanistan 15 ngày: Sự thật về đất nước 'nguy hiểm nhất thế giới' - 1

 

Chuyến phượt Afghanistan 15 ngày: Sự thật về đất nước 'nguy hiểm nhất thế giới' - 2

 

“Trong suốt 15 ngày, tôi liên tục bị “tấn công” bởi sự mến khách. Tôi đứng trước nguy cơ bị tiểu đường vì thường xuyên được mời những tách trà đường tuyệt vời từ những người lạ trên phố - những người hiếu kỳ muốn tìm hiểu về vị khách nước ngoài đầy điên rồ khi chọn đất nước họ làm địa điểm du lịch.” - Jorge Riera chia sẻ. 

Trên chuyến hành trình của mình, người thanh niên này đã đi qua các thành phố Kabul, Bamiyan, Herat, Samangan, Mazar-e-Sharif. Từng ngóc ngách của thành phố, chân dung người dân nơi đây cùng những sinh hoạt thường nhật trên đường phố được Jorge Riera ghi lại một cách chân thực và sống động qua từng khung hình. 

Chuyến phượt Afghanistan 15 ngày: Sự thật về đất nước 'nguy hiểm nhất thế giới' - 3

 

Thành phố Kabul là nơi đầu tiên Jorge Riera đặt chân đến tại Afghanistan. “Thành phố mang nhiều màu sắc và sức sống hơn tôi tưởng, những chiếc váy màu xanh nhạt, sắc vàng cam của đậu lăng đến hoa vân anh, khiến đường phố trở thành một lễ hội của màu sắc. Đúng là có rất nhiều trạm kiểm soát và hàng tấn an ninh, nhưng tôi không bao giờ cảm thấy sợ hãi hoặc bị đe dọa, bạn chỉ thấy mọi người muốn tận hưởng cuộc sống của họ”, anh chàng cho biết, “Kabul là một thành phố tuyệt vời, năng động và rộng lớn.

Chuyến phượt Afghanistan 15 ngày: Sự thật về đất nước 'nguy hiểm nhất thế giới' - 4

 

Nhà thờ Hồi giáo lớn của Herat, nơi mà Jorge Riera đã may mắn đến vào lúc rất vắng người, hầu như không có ai. Theo như anh chia sẻ, lý do là vì hôm đó được cho là có tổng thống sẽ ghé đến.

Chuyến phượt Afghanistan 15 ngày: Sự thật về đất nước 'nguy hiểm nhất thế giới' - 5

 

Bên cạnh đó, một Afghanistan đầy xinh đẹp với cảnh quang thiên nhiên hùng vĩ, hoang dại cũng được hiện lên xuyên suốt hành trình của Jorge Riera. 

Vườn quốc gia Band-e Amir - một công viên quốc gia nằm ở tỉnh Bamiyan, miền trung Afghanistan. Nơi đây là một loạt sáu hồ nước xanh thẳm được ngăn cách bởi các con đập tự nhiên. Các hồ nằm trong dãy núi Hindu Kush ở độ cao khoảng 3000m. Band-e Amir được ví như Grand Canyon phiên bản Afghanistan. Địa điểm này thu hút hàng nghìn khách du lịch mỗi năm. 

Chuyến phượt Afghanistan 15 ngày: Sự thật về đất nước 'nguy hiểm nhất thế giới' - 6

 

Chuyến phượt Afghanistan 15 ngày: Sự thật về đất nước 'nguy hiểm nhất thế giới' - 7

 

Chuyến phượt Afghanistan 15 ngày: Sự thật về đất nước 'nguy hiểm nhất thế giới' - 8

 

Tất nhiên trong chuyến hành trình không thể thiếu những món ăn địa phương. Jorge Riera cho biết anh thậm chí không thể phát âm tên các món ăn, nhưng hầu hết chúng là món kebab cổ điển, cơm với gia vị và thịt cừu, cùng một số loại bánh mì thịt, nhưng tất cả đều tuyệt vời.

Chuyến phượt Afghanistan 15 ngày: Sự thật về đất nước 'nguy hiểm nhất thế giới' - 9

 

Chuyến phượt Afghanistan 15 ngày: Sự thật về đất nước 'nguy hiểm nhất thế giới' - 10

 

Trên đường đến Samangan, người lái xe địa phương của Jorge Riera - Sakhi đã mời anh dành buổi chiều trên núi với gia đình ông ấy. Sakhi là cha của 5 người con, tất cả đều nói tiếng Anh và đang học trường tư (khoảng 50 đô một tháng). Tất cả các bậc cha mẹ trong gia đình Sakhi đều cố gắng xây dựng trong tâm trí những đứa trẻ hoài bão lớn, để một ngày nào đó chúng sẽ thay đổi hoặc giúp cải cách đất nước.

Chuyến phượt Afghanistan 15 ngày: Sự thật về đất nước 'nguy hiểm nhất thế giới' - 11

 

Họ vô cùng hào hứng khi lần đầu tiên được nói tiếng Anh với người nước ngoài thực sự. “Sự phấn khích của họ rất dễ lây lan, họ nói với tôi về kế hoạch học y khoa hoặc đến Stanford học nhằm lấy MBA để có thể giúp ích cho đất nước, tất cả đều mang trong mình những ước mơ lớn lao”, Jorge Riera thuật lại cuộc trò chuyện giữa mình và những thành viên trẻ trong gia đình Sakhi.

Tổng cộng gia đình có khoảng 60 người. Anh đã có một buổi chiều rất vui khi cùng khiêu vũ với mọi người, thực hiện các cuộc đua lên đỉnh đồi và uống rất nhiều trà.

Chuyến phượt Afghanistan 15 ngày: Sự thật về đất nước 'nguy hiểm nhất thế giới' - 12

 

Jorge Riera chia sẻ: “Cụm từ đọng lại trong tâm trí tôi sau chuyến đi này là mọi người yêu cầu tôi chụp thật nhiều và chia sẻ hình ảnh của họ để chứng tỏ rằng không phải ai cũng là khủng bố ở Afghanistan”.

Chuyến phượt Afghanistan 15 ngày: Sự thật về đất nước 'nguy hiểm nhất thế giới' - 13

 

Tất nhiên, không phải mọi thứ đều đẹp như tranh vẽ, nhưng đồng xu luôn có hai mặt, và đó là mặt tôi đã thấy trong thời gian ở đây”. Anh chàng cho biết trong tương lai chắc chắn sẽ quay lại đây một lần nữa để khám phá thêm đất nước và con người Afghanistan.

Cersei(Jorge Riera)
Bình luận
vtcnews.vn