Chuyển nhượng mùa đông: Bom tấn ngày cuối thường thất bại

Thể thaoThứ Hai, 02/02/2015 02:42:00 +07:00

Kể từ khi kỳ chuyển nhượng mùa đông được FIFA đưa vào chính thức từ mùa 2003-04, những bản hợp đồng trong ngày cuối thường đi đến thất bại

(VTC News) - Kể từ khi kỳ chuyển nhượng mùa đông được FIFA đưa vào chính thức từ mùa 2003-04, những bản hợp đồng trong ngày cuối thường đi đến thất bại.

Trong 12 bản hợp đồng được tờ Telegraph đánh giá là thành công nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa đông kể từ mùa 2003-04, đáng chú ý chỉ có một mình Luis Suarez cập bến Liverpool vào đúng ngày cuối của kỳ chuyển nhượng. Những cái tên còn lại như Vidic, Evra (Man Utd), Sturridge, Mascherano (Liverpool) hay Matic, Cahill (Chelsea) đều nổ ra trước đó.
Andy Carroll Luis Suarez
Cùng đến Liverpool một ngày nhưng số phận của Carroll và Suarez khác xa nhau 
Thống kê này đã chỉ rõ ra rằng, những thương vụ vội vàng trong ngày cuối cùng thường là sự lựa chọn thiếu không ngoan của các CLB. Rõ ràng nhất chính là thương vụ Fernando Torres chuyển sang Chelsea năm 2011.

El Nino thuở khoác áo Liverpool là một sát thủ hàng đầu của Premier League. Nhưng khi chuyển tới London, bản năng săn mồi của tiền đạo người Tây Ban Nha sa sút thảm hại. Anh chỉ có 45 bàn sau 172 trận cho Chelsea (20 bàn ở Premier League), trước khi bị The Blues tống sang AC Milan và hiện là Atletico dưới dạng "cho không"

Ngoài Torres, Premier League còn chứng kiến vụ hố nặng của Liverpool khi chiêu mộ Andy Carroll. Khi còn khoác áo Newcastle, tiền đạo cao kều này cực giỏi chiếm lĩnh trong khu cấm địa: tì đè, không chiến và làm tường đều tốt. Tuy nhiên khi chuyển đến Anfield, Carroll bị thui chột tài năng. Anh chỉ có 11 bàn sau 58 trận, trước khi bị bán đứt sang West Ham vào năm 2013.
Luis Suarez
Luis Suarez là cái tên hiếm hoi thành công trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng 
Không chỉ riêng những đội bóng chi tiêu kiểu đại gia như Chelsea mới bị hố trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng. "Kén cá chọn canh" như Arsenal cũng dính phốt khi đưa về Andrei Arshavin vào năm 2009. Ngôi sao xứ bạch dương chỉ thực sự tạo được ấn tượng khi ghi 4 bàn trong cuộc đọ sức với Liverpool, trước khi mài đũng quần thường xuyên trên ghế dự bị.

Lối chơi thiên về thể lực của giải Ngoại hạng khiến bản thân Arshavin phải thốt lên rằng, anh không thể làm gì trước những cầu thủ cao hơn anh một cái đầu. Chính vì thế mà tuyển thủ người Nga phải hồi hương vào năm 2013 khi hết hạn hợp đồng với Pháo thủ.
Robbie Keane
Tottenham cũng hố nặng khi mua lại Robbie Keane 
Nhìn rộng ngoài nhóm Big Five, Tottenham cũng mua phải hàng kém chất lượng khi đồng ý tiếp nhận lại Robbie Keane. Sau nửa mùa chơi không thành công ở Liverpool, chân sút người CH Ireland trở lại White Hart Lane với giá 12 triệu bảng (ít hơn 8 triệu so với giá The Kop mua vào). Mặc dù vậy, ngôi sao sinh năm 1980 không bao giờ trở lại bản năng sát thủ như khi còn đá cặp với Berbatov nữa.

Trong nhóm bết bát của ngày cuối kỳ chuyển nhượng Premier League còn có tên Afonso Alves (Middlebrough), Kostas Mitroglou (Fulham). Mới nhất, Chelsea cũng dính vào án "ngày cuối" khi đưa về Kurt Zouma hồi năm ngoái với giá 12 triệu bảng.

Hậu vệ người Pháp được Mourinho sử dụng rất ít bởi cặp Terry - Cahill chơi quá ổn định. Dù vẫn còn hơi sớm nhưng người ta đã dự báo rằng Zouma sẽ theo bước Torres hay David Luiz, trở thành nỗi buồn ở Stamford Bridge.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn