Chuyển nhượng hè 2019: MU, Liverpool thất bại, Arsenal thành công

Thể thaoThứ Sáu, 09/08/2019 12:17:00 +07:00

Các đại gia nước Anh như Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Liverpool trải qua mùa hè chuyển nhượng với nhiều cảm xúc trái ngược.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 đã khép lại vào 1h rạng sáng nay (9/8) theo giờ Việt Nam. Luật mới ở Ngoại Hạng Anh bắt buộc các đội phải hoàn tất chuyển nhượng và nộp danh sách thi đấu trước khi vòng 1 diễn ra, do đó, các CLB Anh phải làm việc tất bật hơn mọi khi. Đội nào thành công, đội nào thất bại, hãy cùng tìm hiểu dựa trên góc nhìn của cây bút Spencer của Daily Mail. 

Các đội bóng/cầu thủ thành công 

Arsenal

Bầu không khí tại Emirates rất u ám ở đầu kỳ chuyển nhượng với sự ra đi của Aaron Ramsey cùng thông tin HLV Unai Emery chỉ có 45 triệu bảng để mua sắm hè này. Sau mùa giải thất vọng, CĐV Arsenal lại có lý do để lo lắng.

Song, giám đốc bóng đá Raul Sanllehi nhanh chóng biến mình thành người hùng trong mắt CĐV khi đạo diễn hàng loạt hợp đồng chuyển nhượng giá trị, vượt xa kỳ vọng ban đầu của giới hâm mộ và các nhà chuyên môn.

Pepe1

 Pepe sẽ mang tới "làn gió mới" trên hàng công Arsenal. (Ảnh: Getty Images)

Arsenal đã mang về một loạt cầu thủ đẳng cấp trong bối cảnh tài chính hạn chế như Nicolas Pepe, William Saliba đồng thời mượn được Dani Ceballos từ Real Madrid. Các tân bình đều bổ sung hợp lý cho cấu trúc CLB. Ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Arsenal còn mang về bộ đôi hậu vệ Kieran Tierney và David Luiz để gia cố hàng phòng ngự. Ngoài ra, việc bán Alex Iwobi cho Everton với giá 35 triệu bảng cũng là một thành công khác.

Romelu Lukaku 

Lukaku là tâm điểm trêu chọc của CĐV trong mùa giải thứ 2 ở sân Old Trafford. Tuy nhiên, chân sút người Bỉ đã gác lại nỗi thất vọng phía sau với thương vụ chuyển nhượng đắt giá sang Inter Milan ở ngày cuối cùng.

Lukaku có quãng thời gian khó khăn khi chịu sức ép của CĐV Manchester United và rõ ràng muốn ra đi, phớt lờ yêu cầu trở lại sân tập Carrington đầu tuần này. Người đại diện của "tiểu Voi rừng" đạt thoả thuận giúp cầu thủ này có giá lên tới 73 triệu bảng, nhận mức lương 300.000 bảng/ tuần. MU bán Lukaku nhưng không còn thời gian tìm người thay thế.

Lukaku

 Lukaku đã tới Inter. (Ảnh: Getty Images)

Tottenham 

Những bản hợp đồng vào ngày cuối dường như không nằm trong kế hoạch ban đầu của Tottenham, song đội bóng thành London có thể hài lòng với 3 cầu thủ mua được. Sự thất vọng khi không có được Paulo Dybala vẫn còn nhưng Ryan Sessegnon và Giovani Lo Celso đã đến và sẵn sàng xoa dịu nỗi đau này.

Đầu tháng trước, Tottenham mang về Tanguy Ndombele với mức giá 65 triệu bảng để củng cố hàng tiền vệ. Có thể tin tưởng khả năng tiến xa của Tottenham mùa này.

Các cầu thủ/đội bóng thất bại 

Wilfried Zaha

Mọi chuyện không thể tồi tệ hơn được nữa với Zaha. Được Arsenal theo đuổi từ đầu kỳ chuyển nhượng, nhưng giấc mơ được đá cho đội bóng thuộc top 6 Ngoại Hạng Anh của Zaha tan vỡ khi Arsenal chuyển hướng sang tiền đạo Nicolas Pepe. Lý do rất đơn giản: Crystal Palace không muốn bán.

Hy vọng chuyển đội của Zaha "sống lại" khi Everton vào cuộc, song một lần nữa, Crystal Palace lại từ chối đàm phán. Đội bóng thành London chỉ muốn bán với giá 80 triệu bảng. Zaha đề đạt nguyện vọng ra đi và đội bóng của anh nói "không". Tiền đạo người Anh sẽ bắt đầu mùa giải mới với vị trí y hệt mùa trước.

Zaha 3

 Zaha không tới được Arsenal. (Ảnh: EMPICS Sport)

Manchester United 

Một lần nữa, Ed Woodward là nhân vật bị ghét nhất ở Old Trafford. Quỷ đỏ có cầu thủ chạy cánh tiềm năng Daniel James, hậu vệ Aaron Wan-Bissaka và trung vệ Harry Maguire, nhưng các CĐV không thấy hạnh phúc. 

Nếu mức giá 80 triệu bảng cho Maguire của MU khiến cả thế giới... choáng váng thì việc bán Lukaku và Ander Herrera mà không tìm được người thay thế đã khiến lòng tin vào Quỷ đỏ suy giảm. Chi tới 180 triệu bảng để mua sắm mà cả tiền vệ lẫn tiền đạo đều không có gương mặt chất lượng. 

Không ngạc nhiên khi hashtag #WoodwardOut (Woodward biến đi) là xu thế trên mạng xã hội sau khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Những ngày vinh quang vẫn đang ở rất xa Quỷ đỏ.

Liverpool

Chắc chắn, việc một đội bóng vô địch Champions League cần làm là giữ chân các ngôi sao, nhưng mọi CLB lớn đều cần cải thiện để giữ vững đỉnh cao của mình.

Liverpool đã làm gì? Chỉ chi 1,3 triệu bảng cho cầu thủ trẻ Sepp van den Berg trong mùa hè này. Liverpool muốn vô địch Ngoại Hạng Anh và họ chẳng mang ai về để phá vỡ sự thống trị của Manchester City - đội đã mang về 2 cầu thủ rất đẳng cấp là Rodri và Joao Cancelo.

Klopp 4

 Klopp có mùa hè thất vọng. (Ảnh: Reuters)

Chelsea  

Mùa hè này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết với Frank Lampard khi Chelsea bị cấm chuyển nhượng. ngôi sao số 1 Eden Hazard chuyển sang Real Madrid. Thay thế duy nhất Chelsea mang về là Mateo Kovacic (mua đứt từ Real Madrid), song cầu thủ người Croatia hầu như không tạo dấu ấn ở Stamford Bridge mùa trước. Chelsea còn vừa mất David Luiz vào tay Arsenal với giá quá rẻ: 7 triệu bảng.

Điều này khiến Lampard còn rất ít trung vệ cho mùa giải này. Kurt Zouma hay Andreas Christensen chỉ là lựa chọn tạm thời còn Antonio Rudiger mới tập luyện trở lại sau phẫu thuật chấn thương đầu gối. Chelsea phải đá 4 đấu trường mùa này, đội hình của họ còn lâu mới đủ lý tưởng để đáp ứng chừng ấy yêu cầu.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn