Chuyện MU: Giữ Rooney, cần gì Fabregas?

Thể thaoThứ Tư, 07/08/2013 06:44:00 +07:00

(VTC News) – Quỷ đỏ tiếp tục án binh bất động trong suốt tuần đầu tiên của tháng 8, mọi mục tiêu tiềm năng nhất của họ như Fabregas, Modric cứ lần lượt trôi qua

(VTC News) – Quỷ đỏ tiếp tục án binh bất động trong suốt tuần đầu tiên của tháng 8, mọi mục tiêu tiềm năng nhất của họ như Fabregas, Modric cứ lần lượt trôi qua tầm tay.


Điều ấy khiến người hâm mộ nghĩ rằng David Moyes cùng cộng sự chỉ có mỗi công việc là chăm chăm giữ chân Wayne Rooney, một trong những ngôi sao lớn nhất của đội. Nhưng được cái, cựu thuyền trưởng của Everton lại đang thực hiện nhiệm vụ này một cách quá xuất sắc. Dẫu vẫn còn những lo ngại về chuyện gã Shrek chưa yên tâm ở lại, nhưng vụ đàm phán này đang mang tới những hy vọng không nhỏ.

cesc fabregas
Fabregas có lẽ không phải là mục tiêu số 1 của MU như họ vẫn nói 

Theo tờ Dailystar tiết lộ thì trước trận giao hữu với AIK của Thụy Điển vào đêm qua, chân sút 27 tuổi đã ngỏ ý muốn được ở lại. Cũng theo tờ báo lá cải này, R10 cảm thấy hài lòng với mức lương hiện có và anh sẵn sàng chiến đấu tiếp tại Old Trafford nếu không được ra đi.

Nếu đem so sánh với việc đem về 1 tân binh đẳng cấp thì chuyện trói chân thành công Rooney có ý nghĩa chẳng kém, nếu như không muốn nói là hơn. Dù thế nào đi nữa, tiền đạo số 1 nước Anh vẫn là một trong số những tên tuổi lớn nhất của Premier League, bên cạnh Van Persie, Gareth Bale, Luis Suarez hay Juan Mata. Thêm vào đó, anh còn có sự hiểu biết cặn kẽ về MU sau 9 năm ăn cơm tại đây, điều mà chẳng tân binh nào có được.

Giữ Rooney lại rồi tiếp tục truyền cảm hứng để anh bùng nổ như 2 mùa giải 2009-2010 và 2011-2012 cũng chẳng khác nào Quỷ đỏ đã có thêm tân binh. Nên nhớ năm ngoái, Wazza không phải là một ngôi sao như người ta vẫn biết. Chỉ cần anh trở lại đúng phong độ, MU chẳng khác nào có thêm viện binh.

Thêm một lý do nữa khiến đội chủ sân Old Trafford chẳng việc gì phải vội trên thị trường chuyển nhượng là bởi chính các đối thủ trực tiếp của họ. Chelsea mới chỉ tăng cường thêm một tân binh chất lượng là Andre Schurrle. Còn Man City, dù đã đổ hơn 100 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng, nhưng về cơ bản, họ mới chỉ có thêm 1 phương án tấn công so với năm ngoái là Jesus Navas (hàng tiền đạo của The Citizens vẫn bảo toàn số lượng 4 người).

van persie aik
Nếu có Rooney, Van Persie sẽ đỡ mệt hơn nhiều 

Như vậy, chỉ cần sở hữu thêm Zaha, MU đã chẳng “thua chị kém em” là mấy. Cán cân lực lượng giữa họ với Chelsea và Man City vẫn được giữ ở mức bắt đầu của mùa giải trước. Như thế, không hề có chuyện Quỷ đỏ đang yếu thế hơn hay có xuất phát điểm kém hơn so với các ứng viên khác cho ngôi vô địch, bởi vẫn những con người này, họ đã đăng quang tại Premier League một cách thuyết phục đấy thôi.

Có chăng, cái làm người hâm mộ cảm thấy MU “yếu yếu” xuất phát từ sự thay đổi duy nhất và cũng là lớn nhất cho đến lúc này: trên băng ghế huấn luyện.


Phan Nguyên

Bình luận
vtcnews.vn