Chuyện lạ: Cặp vợ chồng cưng heo "khổng lồ"

Thế giớiChủ Nhật, 29/07/2012 12:06:00 +07:00

(VTC News)-Trong khi những con Heo Đẹt khác chỉ nặng khoảng hai chục ký, nàng heo "Babe" của cặp vợ chồng người Anh khiến nhiều người ngạc nhiên với tận 159kg.

(VTC News) – Nuôi thú cưng là một trong những sở thích của người phương Tây và thông thường, đó là những con vật nhỏ bé, đáng yêu. Nhưng đối với gia đình anh Colin (Anh) một nàng lợn “khổng lồ” cũng là một lựa chọn không đến nỗi tồi.

Bất cứ người khách nào tới nhà anh Colin Webb đều phải ngạc nhiên bởi sự hiện diện của một nàng heo mũm mĩm lên tới gần 160 kg.
Cách đây 19 tháng, heo “Babe” còn là một bé heo hồng xinh xắn, đáng yêu với 4 cái chân nhỏ xíu đút vừa một tách trà.

“Cô bé” lúc đó chỉ nặng chừng 2,5 kg và là món quà anh Colin mua tặng vợ Susie từ một trang giao bán trên mạng với giá 250 bảng (393 đô la).
 Heo "Babe" và cặp vợ chồng người Anh Colin - Susie
“Babe” thuộc giống Heo Đẹt (Micro Pig) – một loại vật nuôi có kích thước nhỏ và ngoại hình dễ thương, được nhiều ngôi sao lựa chọn là thú cưng như “yêu nữ hàng hiệu” Paris Hilton hay bà xã Victoria của tuyển thủ lừng danh David Beckam.
Tuy nhiên, nếu những chú heo bình thường phát triển tối đa chỉ đạt khoảng 28 kg với chiều cao chừng 35 cm thì cô nàng “Babe” của gia đình Webb vượt xa con số ấy.
Hiện tại “Babe” sở hữu chiều cao 0.9 m cùng cân nặng lên tới 159 kg và còn tiếp tục mập lên mặc dù tuần nào cô nàng cũng phải ăn kiêng theo thực đơn gồm chuối, dâu tây và một viên dầu cá mỗi ngày.
Với thân hình đồ sộ ấy, giờ đây “Babe” có thể chiếm trọn không gian nhà bếp trong căn hộ 3 phòng ngủ của vợ chồng Colin. Cô nàng còn được dành riêng cho một chiếc ghế sofa được thiết kế đặc biệt để ngủ trong phòng khách.
Một điều thú vị khác về “Babe” khổng lồ là chẳng bao giờ cô nàng chịu bước ra khỏi nhà. Theo lời Colin, anh đã xin được giấy phép của chính quyền Defra để dẫn heo đi dạo nhưng có vẻ “Babe” không thích thú với chuyện này cho lắm. Cô nàng không chịu tiến dù chỉ là nửa bước khỏi ngưỡng cửa.
“Tôi chẳng còn cách nào khác vì không thể kéo nổi một con lợn nặng gần 160 kg đi đâu đó khi mà nó không muốn. Cả ngày “Babe” chỉ ở trong nhà, nằm chơi ở phòng khách và giờ thì lại tìm thấy niềm vui trước cái tivi. Nhớ hồi nào tôi còn có thể nắm lấy nó gọn gàng trong một bàn tay”, Colin nói.
 Chiếc giường ngủ đặc biệt trong phòng khách của nàng heo khổng lồ
Mặc dù sự phát triển của “Babe” nằm ngoài sức tưởng tượng của cặp vợ chồng ở Hạt Bắc Yorkshiren (Anh) nhưng họ vẫn tỏ ra rất thoải mái khi được chia sẻ căn nhà nhỏ bé của mình với nàng heo khổng lồ.
Vợ Colin Webb (53 tuổi), Suie khen ngợi “Babe” rằng: “Nó dễ trông nom hơn bất cứ đứa trẻ nào vì không bao giờ gây lộn xộn, chẳng bao giờ phàn nàn về thức ăn và cũng không hề ngáy khi ngủ.”
Trong khi đó, kiến trúc sư về hưu, Colin Webb (57 tuổi) cho biết thêm: “Khi thấy Babe lớn nhanh một cách bất thường, tôi đã liên lạc với người nông dân ở Lincolnshire – nơi tôi đã mua nó, để hỏi xem liệu có nhầm lẫn gì về nguồn gốc thực sự của “Babe” hay không thì nhận được câu trả lời là tất cả những con lợn cùng lứa với “Bebe” đều phát triển với kích thường bình thường.
Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra với con heo của chúng tôi. Có thể là vì chúng tôi đã cho nó ăn quá nhiều chăng? Nó được lai giữa dòng heo Pot Bellied với Cloucester và có thể thêm cả Kune Kune nữa, nhưng đó đều là những giống lợn nhỏ. 

 "Babe" không ngừng tăng cân dù đã ăn kiêng hàng tuần
Có người khuyên tôi nên đưa nó tới lò gia súc để người ta làm thịt rồi đem về ăn cả năm, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ làm như thế. “Babe” là một thành viên trong gia đình này. Tôi cũng có con trai, con gái những chúng đã trưởng thành và không sống cùng bố mẹ. Giờ chỉ có “Babe” làm bạn với vợ chồng tôi mà thôi.
Hơn nữa, “Babe” chẳng bao giờ gây rắc rối, nó biết kêu ủn ỉn mỗi khi muốn đi vệ sinh. Thậm chí, khi có tiếng gõ cửa nó còn phát ra âm thanh báo hiệu cho Suie biết rằng đang có người bên ngoài.
Lần duy nhất Bebe nghịch ngợm là khi nó làm rách một lỗ trên chiếc thảm và “giày vò" chiếc ghế đệm trong chúng tôi vắng nhà chừng mấy tiếng đồng hồ.
Còn bình thường, “Babe” rất thông minh, đáng yêu và chưa bao giờ cắn ai", Colin tự hào nói về heo "Babe".
Trước mắt, cặp vợ chồng trung niên này sẽ còn phải chia sẻ căn nhà nhỏ với “Babe khổng lồ” thêm một thời gian dài nữa vì trung bình một con Heo Đẹt có thể sống đến 18 năm.
 Phút giây hạnh phúc của "Babe" trong sự yêu thương của Colin - Susie 

 Và cô nàng khi còn "mi nhon", đáng yêu cách đây 19 tháng

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn