Chuyện lạ: Bưu thiếp đến tay người nhận sau 70 năm

Thế giớiThứ Sáu, 23/11/2012 10:54:00 +07:00

Tấm bưu thiếp được một gia đình người Mỹ gửi đi trong thời Thế chiến II đã đến địa chỉ người nhận ở tiểu bang New York và bị chậm trễ gần 70 năm.

Tấm bưu thiếp được một gia đình người Mỹ gửi đi trong thời Thế chiến II đã đến địa chỉ người nhận ở tiểu bang New York và bị chậm trễ gần 70 năm, báo Star Gazette đưa tin.  

Bưu thiếp đến tay người nhận sau 70 năm - Ảnh minh họa 
Bưu ảnh đề gửi ngày 04/71943 từ thành phố Rockford, Illinois đến người nhận là hai chị em Pauline và Theresa Leisenring, sống tại thành phố Elmira, New York.

Người em trai của họ, George Leisenring, khi đó đang được điều trị trong một đơn vị y tế tại Rockford, và trong khi tới đây thăm anh này, bố mẹ của George đã gửi cho mấy cô con gái của mình một tấm bưu thiếp.

Tuy nhiên, vào khoảng thời gian này, ngôi nhà của họ Leisenring đã có một gia đình khác vào cư ngụ. Cô Theresa qua đời vào năm 1954, còn Pauline thì mất năm 1962.

Như báo Star Gazette cho hay, đại diện của dịch vụ bưu chính cho rằng có thể tấm thiệp đã bị thất lạc và sau đó tình cờ được một người khác không có liên quan gì. Người này sau đó
đến Bưu điện tìm thấy và gửi lại nó một lần nữa qua đường Bưu điện.

Theo Tiếng nói nước Nga

Bình luận
vtcnews.vn