Chuyện kỳ lạ: Sét đánh chết cả bầy tuần lộc hơn 300 con

Thế giớiThứ Ba, 30/08/2016 07:40:00 +07:00

Các quan chức Na Uy cho biết cơn bão lớn vừa quét qua nước này kèm theo sấm sét đã giết chết cả bầy tuần lộc hơn 300 con trong một công viên quốc gia.

Cơ quan môi trường Na Uy mới đăng tải hình ảnh cho thấy hàng trăm con tuần lộc hoang dã bị sét đánh chết ở Hardangervidda, một trong những vùng núi cao của châu Âu.

1

 Hàng trăm con tuần lộc chết vì sét

Công viên quốc gia lớn nhất Na Uy này có diện tích vào khoảng 8.000 km2, với số tuần lộc giao động từ 10.000-11.000 cá thể. Hiện chưa rõ vì sao nhiều tuần lộc bị chết vì sét đến thế, giả thuyết ban đầu được cho là những con vật đã tụ lại cạnh nhau để vượt qua cơn bão nhưng không may bị trúng sét.

Đây không phải là lần đầu tiên sét đánh làm chết hàng loạt động vật. Năm 1990, một cơn bão kèm sấm sét đã giết chết 30 con gia súc của trang trại ở Virginia, Mỹ để lại những cái xác nằm la liệt khắp nơi.

2

 Hình ảnh hậu quả vụ sét đánh chết hơn 300 con tuần lộc ở Na Uy

Năm 2005, sét đánh chết 68 con bò tại trang trại bò sữa ở New South Wales, Australia và năm 2008, vụ sét đánh vào trang trại ở Montevideo, Uruguay cũng làm 52 con gia súc bị chết.

Steve Goodman, nhà khoa học về khí tượng cho biết: "Tôi đã nghe nói về việc những con bò bị sét đánh chết cả đàn. Nguyên nhân là khi tiếp xúc với đất, nguồn điện của tiên sét có thể lan rộng từ hàng chục cho đến hàng trăm mét".

Tùng Đinh (Nguồn: NG)
Bình luận
vtcnews.vn