Chuyên gia tập gym tưởng đau do tập luyện, hóa ra là khối ung thư

Tư vấnThứ Tư, 04/01/2023 08:49:00 +07:00

Một “cá mập” về tập gym người Anh, 18 tuổi, cứ tưởng mình bị đau ngực do tập luyện, hóa ra có khối ung thư to bằng quả táo trong ngực.

Đó là chuyên gia tập gym Tomas Evans. Cậu cho biết: “Khối u này khá to, kích cỡ bằng quả táo. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là chấn thương tập gym, ai dè đó là khối u ung thư”.

Sau khi cậu kêu tức ngực, mẹ cậu giục cậu đi khám bác sỹ. Các bác sỹ đã chụp X-quang, rồi chụp CT lồng ngực của cậu và phát hiện cậu có một khối u ở ngực.

Evans được chẩn đoán là ung thư bạch huyết Hodgkin giai đoạn 2, một dạng ung thư ảnh hưởng tới hệ bạch huyết, hệ thống đóng một vai trò trong hệ miễn dịch. Căn bệnh này sản sinh các tế bào bạch huyết, khiến cho hệ bạch huyết sưng tấy và các khối u lan khắp cơ thể.

Ung thư bạch huyết là một dạng ung thư phổ biến nhất được chẩn đoán ở những người tuổi từ 15-19 tuổi, theo Cancer.org.

Trường hợp của Evan khá khó chẩn đoán vì cậu tập luyện gym hăng say nên không có triệu chứng gì nổi bật.

Để chiến đấu với căn bệnh ung thư này, các chuyên gia cho Evans bắt đầu các liệu trình điều trị hóa chất suốt 5 tuần và đến giờ khối ung thư đã biến mất, mặc dù việc hóa trị có thể gây rối loạn hệ miễn dịch.

Trong suốt quá trình điều trị ung thư, Evans đã phải tạm dừng việc học đại học vì rất mệt mỏi và đi lại không dễ dàng.

(Nguồn: Tienphong/The New York Post)
Bình luận
vtcnews.vn