Chuyện đời chàng trai nhiễm chất độc da cam vẽ tranh bằng miệng được đề cử Oscar

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 26/12/2015 11:15:00 +07:00

Lê Minh Châu - họa sĩ vẽ tranh bằng miệng - nhân vật chính "Chau, beyond the lines" chia sẻ về đời mình.

Lê Minh Châu - họa sĩ vẽ tranh bằng miệng - nhân vật chính "Chau, beyond the lines" chia sẻ về đời mình.

Bộ phim tài liệu Chau, beyond the lines do nữ đạo diễn Courtney N Marsh chỉ đạo sản xuất xoay quanh chủ đề về chất độc da cam tại Việt Nam đã bất ngờ lọt Top 10 đề cử phim tài liệu xuất sắc Oscar 2016.

34 phút của thước phim là câu chuyện về Lê Minh Châu, một thiếu niên người Việt sinh năm 1991 sống tại làng Hòa Bình - nơi chăm sóc những đứa trẻ bị chất độc da cam.

Ngay từ khi chào đời, Châu đã là một đứa trẻ bị nhiễm chất độc da cam với khuyết tật hiếm gặp ở cánh tay và chân, khiến việc đi lại trở nên khó khăn.

Nhiều lần Châu nói ước mơ của mình là trở thành họa sĩ, nhưng mọi người xung quanh đều bảo "điều đó không thể thực hiện được".

Ở tuổi 17, vượt qua những tự ti của một nạn nhân chất độc da cam, với niềm khao khát thực hiện ước mơ cháy bỏng, Châu đã biến ước mơ thành hiện thực trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Lê Minh Châu, nhân vật chính của bộ phim tài liệu "Chau, beyond the lines" lọt Top 10 đề cử Oscar 2016

Châu sinh ra đã là nạn nhân của chất độc da cam dioxin, bởi mẹ cậu vô tình uống nước từ một dòng sông nhiễm độc - hậu quả của thời chiến.

Trong gia đình, chỉ có Châu là người khuyết tật, còn anh trai và em gái đều bình thường. Từ nhỏ, Châu đã sống trong làng Hòa Bình và được các bác sĩ của bệnh viện Từ Dũ chăm sóc.

Do dị tật bẩm sinh, cậu phải tập đi bằng đầu gối, còn đôi tay cũng không linh hoạt được như người thường.

Việc đi lại và cầm nắm cây bút vẽ là một điều rất khó khăn với Châu, nhưng ước mơ làm họa sĩ không vì những điều này khiến Châu nản chí.

Dù phải ngậm cây bút trong miệng để vẽ, cậu vẫn có thể sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng.
Lê Minh Châu vẽ tranh bằng cách ngậm bút trong miệng

Cậu thanh niên nhân vật chính của bộ phim xúc động này ngoài đời cũng chân chất mộc mạc như những gì thể hiện trên màn ảnh tài liệu. Châu vẫn hồn nhiên, đơn sơ và lạc quan trong cuộc sống với phòng tranh do chính mình lập ra.

Khi được hỏi về bộ phim tài liệu xoay quanh cuộc đời của chính mình, Châu đã có những chia sẻ rất thật lòng và dung dị. Bên trong từng câu nói, người ta nhận ra nghị lực lớn lao của một con người không bao giờ khuất phục trước sự trớ trêu của tạo hóa.

- Cảm xúc của bạn như thế nào khi nhận tin bộ phim "Chau, beyond the lines" nói về chính bản thân mình lọt Top 10 đề cử phim tài liệu xuất sắc Oscar 2016?

Tôi rất hạnh phúc khi nghe tin bộ phim lọt vào top 10 dành cho phim tài liệu danh giá. Lúc đó tôi vui quá, nhảy lên và có kiểu động tác ăn mừng như các cầu thủ bóng đá vậy.

Tôi muốn chia sẻ niềm vui đó với các bạn của mình nên đã thông báo cho họ biết. Nhiều người bất ngờ lắm, có người còn hỏi lại: “Ủa, Châu đi đóng phim hồi nào vậy mà không biết”.  Ai cũng chúc mừng và chia vui với tôi, còn bản thân mình, tôi thấy thật hạnh phúc.

 Vượt qua tự tin và khó khăn trong cuộc sống vì khuyết tật ở tay và chân do hậu quả chất độc da cam, Lê Minh Châu vẫn hăng say thực hiện ước mơ làm họa sĩ

- Cơ duyên nào đưa bạn gặp gỡ đạo diễn Courtney N Marsh của bộ phim này?

Khi đó vào năm 2007, lúc đạo diễn Courtney Marsh còn là sinh viên và chị có ý tưởng sẽ quay phim về những đứa trẻ bị chất độc da cam.

Trong những đứa trẻ ấy có tôi là người luôn giúp đỡ, cũng như cho chị biết về mọi sinh hoạt thường ngày. Chị mất khoảng một tháng để quay bộ phim tài liệu này.

Khi đó đạo diễn có hỏi tôi rằng: “Ước mơ của bạn là gì? Bạn có thể làm được ước mơ mà bạn muốn hay không? Bạn có muốn nó thành hiện thực không?”.

Tôi đã không do dự mà trả lời tôi ước trở thành nhà thế thiết kế thời trang và họa sĩ. Tôi còn nói tôi muốn làm nên một sản phẩm mang đến cho cả châu Âu và châu Mỹ. Đó là những tác phẩm do chính tôi sáng tác. Và tôi sẽ quyết tâm thực hiện ước mơ ấy...”.


- Khi đóng bộ phim "Chau, beyond the lines", điều gì là khó khăn nhất với bạn?


Khi tôi bắt đầu xây dựng phòng tranh của mình là lúc chị đạo diễn Courtney quay hình nên có rất nhiều người đứng đó xem, khiến tôi cũng hơi ngại một chút nhưng rồi tôi cũng quen dần.

Đó là lần đầu tiên tôi tham gia vai diễn, lại chính là bộ phim xoay quanh cuộc đời tôi từ lúc khó khăn nhất khi chỉ có hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp, biến ước mơ thành hiện thực.

Nhiều người nói rằng Lê Minh Châu sẽ không thể thực hiện được ước mơ làm họa sĩ, nhưng cậu thanh niên này đã chứng minh mình có thể làm được nhờ nghị lực phi thường

- Bạn đã lớn lên ở làng Hòa Bình như thế nào?

Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, 6 tháng tuổi tôi đã sống trong Làng Hòa Bình. Càng lớn lên tôi càng ít ở chung gia đình, gần như là không có. Đó cũng là lý do khiến tôi muốn tự chính mình đi lên bằng những gì mình có.

- Nghị lực nào đã giúp bạn vượt qua những thử thách cuộc sống?

Có thể nói đó là ý chí và kiên cường giúp tôi rất thích được thử thách trong cuộc sống. Có như khó khăn mới giúp tôi trưởng thành và dạy cho tôi về cách đối nhân xử thế trong cuộc sống.

- Cuộc sống và công việc hiện tại của bạn giờ ra sao?

Hiện tại tôi rất hài lòng với cuộc sống, có đôi khi gặp trục trặc một chút nhưng mình đều xử lý được tất cả các tình huống khó. Cuộc sống là thế mà, lúc này lúc kia, có những người tốt người xấu.

Đôi khi có những khách hàng yêu cầu tôi vẽ, khi có tranh sẽ lấy và trả tiền, nhưng sau đó thì im luôn. Có có khách tôi đã vẽ được hơn nửa chừng, họ lại bảo không vẽ nữa.

Đôi khi nó là bài học mà bản thân tôi cho rằng nó rất ý nghĩa để lấy kinh nghiệm cho cuộc sống. Sau này tôi có thể chỉ dạy lại cho học trò và những em nhỏ khác để các em hiểu hơn giá trị cuộc sống.


- Bạn muốn nhắn gửi gì tới những bạn nhỏ bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam?


Tôi muốn nói với những bạn cùng hoàn cảnh như mình dù thế nào hãy cứ ước mơ và theo đuổi ước mơ, càng quyết tâm bạn sẽ càng gặt hái được những gì xứng đáng mà cuộc sống sẽ trao cho bạn. Hãy bỏ mặc cảm, tự ti sang bên để thể hiện những gì mình có.

Bằng ý chí, kiên cường và tài năng, Lê Minh Châu đã vẽ nên những bức tranh xuất sắc:

Do cử động tay khó khăn, Lê Minh Châu vẽ tranh bằng cách ngậm bút vẽ trong miệng. Tác phẩm của cậu chân thực sống động như thật. 
Châu đã tự lập nên phòng tranh của riêng mình và được ủng hộ bởi nhiều khách hàng quen thuộc. 
Những bức vẽ giàu cảm xúc và theo nhiều trường phái khác nhau được Châu thể hiện bằng tất cả đam mê. 
 Tác phẩm của Châu khi vẽ lại một bức ảnh của gia đình rất sống động
Triết lý sống của Châu là nỗ lực hết mình để thực hiện những ước mơ và cậu đã làm được bằng nghị lực

Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn