Chuyện bi hài của 9X xinh đẹp lột xác thành con trai

Giáo dụcChủ Nhật, 05/10/2014 08:06:00 +07:00

Dù có những thay đổi về ngoại hình, nhưng việc từ nữ sang nam, không tác động đến bản chất của Linh.

Dù có những thay đổi về ngoại hình, nhưng việc từ nữ sang nam, không tác động đến bản chất của Linh.

Lin Jay, tên thật là Lê Thảo Linh, sinh năm 1994 đến từ Hà Nội, là một trong những gương mặt khá nổi trên mạng xã hội nhờ sở hữu phong cách tomboy cá tính. Nhìn Thảo Linh ở hiện tại, ít ai ngờ được trong quá khứ, cô từng là người có tóc dài thướt tha, gương mặt nữ tính.

Từ bé, Linh đã nhận ra điểm khác biệt trong con người mình. Cô khao khát mạnh mẽ, muốn được bay nhảy leo trèo như các bạn nam, cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên, che chở cho bạn gái khác. Năm 2010, quyết định cắt phăng mái tóc dài để sống thật với chính mình được xem là bước ngoặc thay đổi cuộc đời Linh, từ đây, những bi hài bắt đầu tìm đến.

Mẹ ngất xỉu, bạn bè từ mặt


Vốn là người sống nội tâm, Linh ít khi chia sẻ bí mật cá nhân với ai, đặc biệt là những khác biệt về xu hướng tình cảm. 4 năm trước, sau khoảng thời gian dài suy nghĩ, dồn nén, Thảo Linh quyết định đi cắt tóc để... làm con trai.

Chứng kiến diện mạo của Linh sau cuộc lột xác hệt như một thằng nhóc, mẹ cô đã ngất xỉu tại chỗ. Không chỉ mẹ mà bố và tất cả họ hàng đều lên tiếng phản đối hành động được cho là "quá nổi loạn, bồng bột" của Linh khi ấy.

Ngay giữa lúc cơn thịnh nộ của gia đình lên cao, 9X vẫn chọn cách im lặng và giữ nguyên quyết định của mình, bởi : "Tôi không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa để giả vờ tỏ ra thuỳ mị, tập cười nói điệu đàng như các bạn gái khác, hay dẹp bỏ những nhu cầu cá nhân chỉ để sống bình thường như một người con gái. Chưa khi nào, tôi muốn thoát ra khỏi chính cái thân xác bị trao nhầm như lúc đó!".

Diện mạo của Thảo Linh 4 năm trước. 
Không chỉ đối diện với khó khăn từ gia đình, Thảo Linh còn bị nhiều bạn bè từ mặt khi đột nhiên hoá thành tomboy.

"Có vài người bạn ghét tôi ra mặt vì cho rằng hành động công khai giới tính chỉ là vỏ bọc của việc muốn được số đông chú ý, nổi tiếng. Không ít người khuyên tôi hãy chấp nhận việc mình là một người con gái và sống đúng với điều đó, bởi càng chống lại thì sẽ càng chuốc thêm những rắc rối cho bản thân mà thôi" - 9X nhớ lại.

May mắn, bên cạnh một số ý kiến phản đối, Linh vẫn còn có khá nhiều bạn bè thân luôn ủng hộ và động viên, giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn. Bởi với họ, dù cô có là ai thì cũng vẫn là người bạn đáng tin cậy.

Ngoài phản ứng của gia đình, dư luận, Linh còn phải thích ứng với rất nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy đến, khi mang phong cách tomboy ra đời thật.

“Bạn là con trai hay con gái thế? Sao phong cách con trai mà trắng trẻo, môi hồng như con gái?” - một trong những câu hỏi Linh thường xuyên nhận được khi xuất hiện ở chỗ đông người. Hoặc khi đi nhà vệ sinh công cộng, cô dọn vệ sinh nhất quyết không cho Linh vào nhà của nữ, vì nghĩ Linh là con trai, lúc ấy cô đành phải đi tạm nhà vệ sinh của nam.
Thảo Linh trở thành tomboy. 

"Buồn cười nhất là khi đi mua quần áo, các nhân viên cửa hàng sau khi chào tôi bằng anh họ mới bắt đầu ngờ ngợ rồi tỏ ra khá ngượng ngùng vì biết đã nhầm. Thay vì giới thiệu cho tôi áo sơ mi, quần nam họ lại mang váy áo hai dây màu mè ra khuyên tôi nên mặc như thế mới nữ tính. Có lẽ, họ vẫn chưa quen với việc một đứa có thân hình con gái nhưng tâm hồn và sở thích lại là của một người con trai" - Linh vui vẻ kể.

Với Linh, tất cả những rắc rối trên đều đã được cô đã lên tinh thần đón nhận từ trước.

Sẽ không phẫu thuật chuyển giới

Hiện tại, sau bốn năm trở thành "một cô gái đẹp trai", Thảo Linh cảm thấy rất thoải mái. Được gia đình đầu tư ít vốn, Linh bắt tay vào tập kinh doanh thời trang dành cho các tomboy. Với công việc kinh doanh thuận lợi, hàng tháng, 9X không những tự lo được cho mình và em ruột đang sống chung, mà còn có một khoản tiền tiết kiệm nhỏ, làm "của để dành" cho bố mẹ được an tâm khi về già.
Công việc kinh doanh thời trang của Linh rất thuận lợi, cô ấp ủ mở một cửa hàng quần áo dành cho những tomboy trong thời gian tới. 
Công việc kinh doanh thời trang của Linh rất thuận lợi, cô ấp ủ mở một cửa hàng quần áo dành cho những tomboy trong thời gian tới.

Sau khoảng thời gian cấm cản, nhìn thấy sự trưởng thành, lối sống tích cực của Linh, bố mẹ cô đã rất tin tưởng và ủng hộ con gái. Với 9X, đó là nguồn động lực lớn trong cuộc sống.

Khi được hỏi về ý định chuyển giới để trở thành con trai hoàn thiện, Linh nói:

"Mạnh mẽ không nằm ở việc bạn là ai mà là bạn đang sống như thế nào. Tôi chưa bao giờ có ý định nhờ dao kéo tác động đến con người mình, để được xã hội công nhận. Thay vào đó, tôi tự hứa với bản thân phải sống thật tốt, đặt hạnh phúc của những người thân yêu lên đầu, để có thể luôn che chở, bảo vệ họ. Với tôi, như thế là mạnh mẽ, là hạnh phúc, là một người con trai đúng nghĩa mình mong muốn".

Sau khi trở thành tomboy, Thảo Linh được rất nhiều bạn nữ yêu mến, tỏ tình. Cô luôn khéo léo từ chối vì cảm thấy chưa đủ chín muồi để bắt đầu một tình cảm lâu dài với bất cứ ai.

"Những bạn bè ngày xưa trách móc tôi vì sống không bình thường đã nhắn tin xin lỗi và cho biết họ cảm thấy vui vì tôi sống ổn hơn cả những gì họ có thể nghĩ. Thời gian sẽ chữa lành và trả lời mọi thứ, điều đó rất đúng khi vận vào cuộc đời tôi" - Linh tâm sự.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn