(VTC News) – Một người đàn bà đi chiếc Elizabeth màu sữa, đang đi bỗng đổ ụp cả người lẫn xe, vì bà đi xe lên vài ba cái vỏ chai nhựa, xe bị trượt bánh ngã nhào.
Dưới chân đám đông là một… con đường rác. Một người ngã xe vì trượt rác Rác có ở khắp nơi, khắp chỗ từ bồn hoa ngăn cách đường đến vỉa hè Hay nhiều hơn cả là lòng đường.
Hàng trăm ngàn người đổ về Mỹ Đình, mang theo những đồ ăn thức uống…rồi quán cóc mọc nhan nhản, bày bán khắp nơi. Ấy là còn chưa kể giấy báo, chiếu… có thể mang đi để ngồi được cũng tại vị ở chỗ nó được đặt xuống lúc đầu. Thế thì sao tránh được cảnh mất vệ sinh công cộng?
Người ta đi xem lễ hội nhưng ít người có ý thức với một vật dụng trên tay. Hễ nó cứ hết công dụng là tiện tay vứt ngay xuống chỗ gần nhất, mặc cái thùng rác..
Những người gom rác, có thể gom trong 10 phút ... ... được một đống như thế này Số lượng rác nơi công cộng thường tỷ lệ nghịch với "chỉ số" ý thức
Hà Thành (thực hiện)
Bình luận