Chung kết Cúp Nhà vua TBN: Kết thúc để bắt đầu

Tổng hợpThứ Năm, 24/05/2012 10:41:00 +07:00

(VTC News)- Pep đã bắt đầu kỷ nguyên vàng với Barca bằng chức vô địch Cúp Nhà vua TBN và kết thúc có bằng danh hiệu này?

(VTC News) – 4 năm trước, Pep đã bắt đầu kỷ nguyên vàng với Barca bằng chức vô địch Cúp Nhà vua TBN khi đánh bại chính Bilbao trong trận chung kết. 4 năm sau, ngày tiễn Pep ra đi cũng chính là một trận chung kết như thế và một đối thủ như thế…

* Trận đấu khởi tranh lúc 3h rạng sáng 26/5

Những trái tim cules hẳn vẫn chưa quên ngày 13/5/2009 đáng nhớ ấy khi Pep Guardiola và các học trò đánh bại Bilbao tới 4-1 trong trận chung kết Cúp Nhà vua. Màn trình diễn ngoạn mục của đội bóng xứ Catalan với những bàn thắng của Yaya Toure, Messi, Bojan Krkic và Xavi đã đem về danh hiệu đầu tiên cho Pep… và để rồi mở ra một kỷ nguyên vàng cho FC Barcelona.

Sau trận đấu này, Pep sẽ chính thức ra đi...

Trong suốt 4 mùa giải vừa qua, Pep đã đưa về Camp Nou cả thảy 13 danh hiệu lớn nhỏ. “Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi” và Guardiola cũng đã chia tay người dân xứ Catalan sau mùa bóng tệ hại nhất trong kỷ nguyên của mình. Không thể bảo vệ chức vô địch La Liga cũng như phá bỏ lời nguyền Champions League, Pep tất yếu đã ra đi như lời ông giải thích: “Tôi thấy mệt mỏi và cần phải nghỉ ngơi”…

Bilbao đã giúp Pep mở ra kỷ nguyên Vàng và như một sự sắp đặt hoàn hảo của tạo hóa, đội bóng xứ Basque cũng là người khép lại chặng đường phiêu lưu của ông ở Camp Nou. Sẽ thật khó để khẳng định Pep sẽ có niềm vui như ngày bắt đầu của 4 năm về trước hay lại là một nỗi thất vọng cho một mùa giải trắng tay?

Kết thúc để bắt đầu

Ngày nhậm chức HLV trưởng Barca, Pep đã nói: “Các bạn hãy thắt chặt dây an toàn, chúng ta chuẩn bị bước vào một hành trình vĩ đại”. Giờ đây trong ngày chia tay Pep đã nói: “Chiếc thắt lưng quá chặt và tôi phải cởi ra nhưng các bạn thì không cần làm thế. Barca sẽ có một cuộc sống dài lâu. Xin tạm biệt. Các bạn sẽ không bao giờ mất tôi cả”.

Pep Guardiola sẽ ra đi ngay sau trận chung kết Cúp Nhà vua này kết thúc và chắc hẳn các học trò của ông đều mong muốn một cái kết thật đẹp. Như Iniesta đã nói trước trận đấu rằng: “Chúng tôi hy vọng mình có thể đóng lại 4 năm Pep dẫn dắt bằng chiếc cúp Nhà Vua. Mục tiêu của chúng tôi không có gì hơn ngoài việc giành danh hiệ và đó là trên hết vào lúc này. Chúng tôi hy vọng, dù có đánh mất Liga hay Champions League, thì chúng tôi vẫn muốn để lại một dư âm đẹp về mùa giải này, với một nụ cười”.

Một chiến thắng là cái kết hoàn hảo cho triều đại của Pep.

Mỗi đội bóng đều có một chu kỳ chiến thắng và thất bại. Điều này không nằm ngoài quy luật của cuộc sống và Barca như đang chứng minh cho điều đó. Sau 3 năm ở đỉnh cao danh vọng với cả thảy 13 danh hiệu, triều đại Pep ở Camp Nou như đang bộc lộ những dấu hiệu của sự thoái trào.

Hãy nhìn thất bại của “Người khổng lồ” xứ Catalan trước Chelsea ở Champions League và trước Real ở La Liga để kiểm chứng cho điều đó.

Nhưng kết thúc để bất đầu cũng còn có nghĩa Barca sẽ có sự chuyển mình mạnh mẽ trong mùa Hè tới với những liệu pháp về mọi mặt. Sự làm mới mình luôn cần thiết để có được sự phát triển bền vững. Hãy tin rằng: Barca ngày mai dù có thất bại trước Bilbao và Pep cũng không thể có ngày chia tay trọn vẹn thì đó cũng chỉ là câu trả lời và một thất bại cần thiết cho Barca với bộ mặt mới ở mùa sau.

Những con số biết nói

7 – Đây sẽ là trận chung kết Cúp Nhà vua thứ 7 giữa 2 đội. Sáu lần trước, Barca thắng 4 (1920, 1942, 1953, 2009) còn Bilbao thắng 2 (1932, 1984).

11 – Đây  là lần thứ 11, trận chung kết Cúp Nhà vua được tổ chức tại Vicente Calderon và cả Barca (thắng 1, thua 2) lẫn Bilbao (thua 1) đều không có nhiều kỷ niệm đẹp với sân nhà của Atletico.

18 – Trong 35 lần gặp nhau giữa Bilbao và Barca kể từ năm 1920 đến nay, đội chủ sân Camp Nou thắng 18 trận, hòa 6 và thua 11.

26 – Trong suốt 26 năm qua, Bilbao chưa một lần đánh bại được Barca ở đấu trường Cúp Nhà vua.

Trần Chân

Bình luận
vtcnews.vn