Chung kết Brazil-TBN: Rực lửa thế giới

Thể thaoChủ Nhật, 30/06/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News)-Một trận đấu mà cả thế giới túc cầu đều muốn dõi theo.

(VTC News)-Một trận đấu mà cả thế giới túc cầu đều muốn dõi theo.

Quá khứ hào hùng từng thuộc về Brazil với 5 lần vô địch thế giới. Trên con đường vinh quang ấy, Brazil đã mang tới cho người xem một lối chơi đẹp mắt, sôi động, hào hoa và lãng mạn. Thế nên, nhắc tới bóng đá Brazil là người ta nhớ tới những vũ điệu samba rực lửa trên sân cỏ.

Brazil vô địch Confed Cup

 Brazil đang cố gắng lấy lại vị thế của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới.

Cứ mỗi giải đấu lớn diễn ra, Brazil lại xuất hiện nhiều nghệ sĩ chơi bóng trên sân cỏ, không chỉ ở hàng tiền đạo mà ngay cả ở hàng thủ. Người hâm mộ sẽ nhớ mãi những cái tên như Junior, Carlos Alberto, Roberto Carlos, Pele, Zico, Romario, Ronaldo, Ronaldinho…

Thế nhưng, từ World Cup 2002 tới nay, Brazil đã bắt đầu thay đổi. Dưới thời Scolari, đặc biệt là thời Dunga, Selecao đã từ bỏ lối chơi cống hiến để chuyển sang chiến thuật đầy thực dụng của người châu Âu.

Thành công của Brazil đến từ những thay đổi có tính cách mạng đó thì ít mà chỉ trích thì lại nhiều. Điều ấy hoàn toàn đúng, bởi ở 2 kỳ World Cup gần đây, Brazil luôn dừng bước trước ngưỡng cửa của vòng tứ kết, dù khi bước vào giải họ luôn được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Thậm chí, theo BXH mới nhất của FIFA, Brazil đứng thứ…22. Một vị trí khiêm tốn đối với một đội bóng quá danh tiếng như Brazil. Thế nên, chỉ có vô địch Confed Cup 2013, Scolari và các học trò mới phần nào xoa dịu được sự dị nghị từ các CĐV hâm mộ đội bóng áo vàng xanh.

Neymar

 Neymar, niềm hi vọng lớn của bóng đá Brazil.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, Brazil phải vượt qua TBN, đội bóng đang được đánh giá là xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại, với 4 năm liên tiếp xếp ở vị trí số 1 của BXH FIFA. Xem ‘Cuồng phong đỏ’ thi đấu, người hâm mộ chết mê chết mệ vì lối chơi của họ. Cống hiến có, thực dụng có, lãng mạn có, nhưng trên trên hết là tính hiệu quả tuyệt vời của đội bóng do HLV Del Bosque dẫn dắt.

Vô địch Euro 2008, lên ngôi vương ở World Cup 2010, bảo vệ thành công ‘ngai vàng’ ở Euro 2012, TBN đã thách thức cả thế giới bóng đá phá vỡ thế độc tôn của họ.‘Xe tăng Đức’ bị đè bẹp, lối phòng ngự chắc chắn của người Ý bị hóa giải, ‘Lốc cam Hà Lan’ bị chặn đứng, thiết lập kỷ lục 29 trận thắng liên tiếp, có thể nói TBN gần như không có đối thủ vào thời điểm này.

Bỗng dưng người Brazil phát thèm cách đá của ‘Bò tót’ đến nỗi không ít huyền thoại bóng đá xứ sở samba, trong đó có ‘Người ngoài hành tinh’ Ronaldo ủng hộ một vị HLV có nguồn gốc từ TBN là Guardiola về dẫn dắt Selecao. Có thể nhiều CĐV Brazil sẽ cảm thấy buồn, nhưng đó là sự thật, bởi Selecao giờ không còn mĩ miều như xưa. Thế nên, khi không thể thuê Guardiola về làm HLV, CĐV xứ samba đã và đang đặt kỳ vọng rất lớn vào Neymar sẽ đưa đến một hình ảnh Brazil khác với những năm gần đây.

Torres

 Torres đang hướng đến danh hiệu vua phá lưới.

Thực tế thì Neymar cũng đã phần nào thể hiện được mình với 3 pha làm rất đẳng cấp, góp phần đưa Brazil lọt tới trận chung kết, nhưng chức vô địch mới là trên hết. Bên cạnh đó, Neymar còn hướng đến danh hiệu ‘Vua phá lưới’ với Torres, người đã có 5 pha lập công và ‘Cầu thủ xuất sắc nhất giải’. Khi lợi ích cá nhân và tập thể cùng hòa quyện vào nhau, người hâm mộ đang chờ đợi một Neymar bùng nổ trong trận chung kết sắp tới.

Quá khứ thuộc về Brazil, nhưng hiện tại là của TBN. Dù vậy, nếu xét riêng ở Confed Cup, Selecao lại ăn đứt ‘Cuồng phong đỏ’ khi đã 3 lần vô địch, trong khi đối thủ chưa một lần nếm mùi chiến thắng.Thế nên, với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Brazil đang quyết tâm chứng tỏ cho mọi người thấy họ đang dần lấy lại vị thế của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới.

Còn Tây Ban Nha, họ cũng tràn trề khát khao phục hận cho trận thua cách đây 27 năm ở VCK World Cup 1986, xa hơn là trận thua với tỉ số 1-6 ngay trên thánh địa Maracana. Nhưng quan trọng nhất đối với thầy trò Del Bosque vẫn là chiếc cúp vô địch Confed Cup, danh hiệu mà ‘Bò tót’ còn thiếu trong phòng truyền thống.

Với tất cả ý nghĩa đó, trận đấu giữa Brazil và TBN xứng đáng với cụm từ ‘rực lửa thế giới’.

Đội hình dự kiến
Brazil: César; Alves • Silva • Luiz • Marcelo; Paulinho • Gustavo; Hulk • Oscar • Neymar; Fred.
Tây Ban Nha: Casillas; Arbeloa • Piqué • Ramos • Alba; Xavi • Busquets • Fàbregas; Pedro • Soldado • Iniesta.

T.Hương 

Bình luận
vtcnews.vn