'Chứng cứ bí ẩn' trong phiên tòa xử Cốc Khai Lai là gì?

Thế giớiThứ Năm, 09/08/2012 02:15:00 +07:00

(VTC News) - Phiên tòa xử xử Cốc Khai Lai đang diễn ra ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy trong khi có không ít nhận định xoay quanh bản án sẽ dành cho bà Cốc.

(VTC News) – Trước ngày Cốc Khai Lai bị xét xử, thông tin về lá thư ‘bí mật’ Bạc Qua Qua gửi cho bà mẹ “tội lỗi” hôm 8/8 được nhận định là yếu tố quan trọng tác động tới bản án, Wantchinatimes dẫn lời nguồn tin Trung Quốc giấu tên.

Phiên xử bà Cốc và đồng phạm Trương Hiểu Quân bắt đầu từ 8 giờ sáng 9/8 (theo giờ địa phương) tại Tòa án Nhân dân thành phố Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy, Trung Quốc.
Nhiều nhà hoạt động và các phóng viên nước ngoài đã tập trung đông đúc bên ngoài tòa án thành phố nhưng không thể trực tiếp đưa tin về diễn biến vụ xét xử vì lực lượng an ninh phong tỏa phiên tòa từ 6 giờ sáng.
 Cảnh sát bảo vệ bên ngoài Tòa án Nhân dân Thành phố Hợp Phì sáng ngày 9/8
Tờ Ming Pao có trụ sở ở Hong Kong đưa tin trong phòng xử có khoảng 100 ghế trống đã được chuẩn bị sẵn và kết quả sẽ được tuyên bố ngay sau phiên tòa.
Phiên tòa còn có sự tham dự của 2 quan chức lãnh sự Anh tại Trung Quốc và 2 thành viên trong gia đình nạn nhân Neil Heywood. 
Bà Phạm Thừa Tú (90 tuổi), mẹ bị cáo Cốc Khai Lai trước đó cũng được cho là sẽ tới phiên tòa xét xử con gái tại Hợp Phì, An Huy vào hôm 9/8. 
Tuy nhiên, chồng và con trai của bà Cốc không tham dự vì lý do ông Bạc đang bị giam giữ điều tra, cậu quý tử Bạc Qua Qua lại đang ở nước ngoài.
Mặc dù vậy, một ngày trước khi phiên tòa diễn ra, trong một email gửi tới đài CNN, Bạc Qua Qua nói rằng đã đệ trình lời chứng lên nhóm luật sư bào chữa cho bà Cốc . 
“Vì tôi bị cho là một trong những nhân tố dẫn tới tội ác mà người ta cáo buộc cho mẹ nên tôi thấy mình không thể im lặng. Tôi hy vọng mẹ sẽ có cơ hội đọc được những lời chứng này và rồi sự thật sẽ nói lên tất cả”, 'thế tử' nhà họ Bạc viết.
Báo giới Trung Quốc cũng như nước ngoài đang rất quan tâm tới việc cậu quý tử 24 tuổi này đã viết những gì trong tờ trình. 
Dù chưa biết nội dung cụ thể, nhưng căn cứ vào thái độ điềm tĩnh của Bạc Qua Qua khi nói về lchứng cớ “bí ẩn”, cánh phóng viên cho rằng đây rất có thể sẽ là một yếu tố quyết định tới việc bà Cốc Khai Lai sẽ nhận bản án nào sau phiên tòa ngày hôm nay.
Trước đó, hôm 26/7, Tân Hoa Xã - hãng tin Nhà nước Trung Quốc đưa tin việc bà Cốc sát hại Neil Heywood, ngoài “mâu thuẫn kinh tế” còn vì mục đích bảo vệ con trai (Bạc Qua Qua). 
 Doanh nhân Neil Heywood (ngoài cùng bên trái) từng là bạn lâu năm của Bạc gia (Cốc Khai Lai, Bạc Hy Lai và Bạc Qua Qua)
Bà Cốc Khai Lai là vợ của cựu Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh – người mới bị mất chức do bê bối chính trị, Bạc Hy Lai.
Hồi cuối tháng 7, bà Cốc và người trợ lý có tên Trương Hiểu Quân đã bị cáo buộc chính thức vì tội cố ý giết người. 
Nạn nhân là một doanh nhân người Anh 41 tuổi, bạn lâu năm của Bạc gia và được cho là người đã mở đường cho Bạc Qua Qua vào các trường đại học danh tiếng trên thế giới như Oxford và Harvard.

Vụ bê bối của Bạc Hy Lai và vợ lần đầu tiên được hé lộ vào tháng 2/2012 sau khi cựu Giám đốc Công an Trùng Khanh Vương Lập Quân chạy tới tổng lãnh sự Mỹ ở Thành Đô với nhiều tài liệu tố cáo vợ chồng Bạc – Cốc liên quan tới việc giết người, tham nhũng và làm ăn phi pháp.
Đây được xem là scandal chính trị gây chấn động nhất Trung Quốc trong vòng 20 năm qua. Do đó, chính quyền Bắc Kinh mong muốn sẽ giải quyết vụ bê bối này trước khi diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 18 vào tháng 10 tới.
Sau khi bà Cốc được xét xử vào hôm 9/8, Bạc Hy Lai cũng sẽ sớm phải ra hầu tòa trong trong thời gian gần nhất, tờ Ming Pao nói.

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn