Chùm ảnh: Nghẹt thở chen chân sắm Tết ở siêu thị

Kinh tếThứ Tư, 18/01/2012 05:20:00 +07:00

(VTC News) - Trong những ngày cận Tết này, dòng người đổ tới các siêu thị trên địa bàn Hà Nội không ngừng dâng cao khiến nhiều người phát ốm sau khi đi mua sắm.

(VTC News) - Trong những ngày cận Tết này, dòng người đổ tới các siêu thị trên địa bàn Hà Nội không ngừng dâng cao khiến nhiều người phát ốm sau khi đi mua sắm.

Mặc dù tại nhiều siêu thị, bãi gửi xe đã được mở rộng hơn so với ngày thường, nhưng dường như mọi nỗ lực của họ vẫn không đáp ứng được hết nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn Hà Nội. Bằng chứng là các bãi gửi xe luôn trong tình trạng quá tải. Tuy nhiên, bất chấp phải gửi xe ở các bãi tư nhân với giá vé “trên trời”, nhiều người vẫn đổ xô tới các siêu thị chỉ để được ngắm và mua sắm đồ.

 

Các mặt hàng được chọn mua chủ yếu là bánh kẹo, mứt, rượu, bia, hoa quả, hoa, các loại thuỷ sản, sữa, các giỏ quà, giò, bánh chưng … Với những chính sách ưu đãi lớn, khuyến mại “khủng” thậm chí gây “sốc” vào khung giờ vàng, nhiều siêu thị tại Hà Nội đang tạo ra sức hút không thể cưỡng lại đối với người dân ở đây. Nhiều người thú nhận họ như đang bị cuốn vào cơn lốc xoáy mang tên “nghiện mua sắm” vô phương cứu chữa cứ mỗi dịp Tết sắp đến, xuân về.

Chị Mai (Thanh Xuân, Hà Nội) – một khách hàng của siêu thị Big C (Long Biên) thừa nhận: “Quần áo trẻ con đắt kinh khủng. Đồ chơi cho chúng cũng tăng giá so với cùng kì năm ngoái. Tuy nhiên, người ta vẫn cứ kéo nhau tới đây mua sắm ầm ầm dù nhiều người kêu là lương, thưởng năm nay thấp thậm tệ. Đã thành truyền thống, năm nào cũng vậy, cứ tầm này là bọn trẻ đòi chúng tôi đưa tới siêu thị mua quần áo, đồ chơi mới. Chúng háo hức lắm, nên tôi phải chiều theo ý chúng thôi”.

Cùng cảnh ngộ với chị Mai, anh Biên (Cầu Giấy, Hà Nội) đang phát phiền với đứa con nhõng nhẽo thấy cái gì cũng đòi mua của mình. Anh Biên than thở: “Trời ơi phiền phức quá đi. Biết thế này tôi cho cháu ở nhà cho lành. Nhìn thấy cái gì bắt mắt cũng đòi mua bằng được trong khi túi tiền của tôi có hạn. Nó cứ khóc lóc nãy giờ. Đến xấu hổ vì con mất. Mà nếu có mua cho nó thì bao giờ mới đến lượt mình thanh toán đây khi mà dòng người xếp hàng cứ kéo dài bất tận như thế này”.

Không khó để bắt gặp cảnh người ta chen chúc nhau chọn đồ, xếp hàng chờ thanh toán hoặc ngồi dài ngoài đại sảnh của các siêu thị chờ người thân thanh toán xong trong những ngày này. Và cũng không ít khách hàng do phải chờ quá lâu mà vẫn chưa tới lượt mình thanh toán nên đã nổi sùng, trả lại đồ siêu thị và chọn mua sắm ở các “shop” gần nhà.

Mai Lan (sinh viên năm thứ 3, Đại học Hà Nội) bức xúc nói: “Chen mãi em mới thoát khỏi vòng vây đó. Đông khủng khiếp. Chẳng khác nào leo lên xe bus cả. Chen mãi mới được chỗ đứng chứ em chả dám mua gì. Vào những ngày này, tới siêu thị chỉ để ngắm đồ, chụp ảnh tự sướng và tham khảo giá thôi thì hơn chứ nếu mua đồ, phải chờ thanh toán lâu lắm, có khi phát bực, phát ốm”.

 

Dưới đây là cảnh chen chân sắm Tết tại một vài siêu thị trên địa bàn Hà Nội:

 

 

 

 

 

 

M.Q

Bình luận
vtcnews.vn