Chùm ảnh ngày một hiếm: Những nét mộc giữa lòng Thủ đô

Thời sựThứ Tư, 13/10/2010 07:17:00 +07:00

(VTC News) – Có người nói, xưa kia Hà Nội là ngôi làng lớn nhất thế giới, nhưng bây giờ, khi Hà Nội bước sang 1000 năm tuổi, những yếu tố làng đã dần "ngót" đi.

(VTC News) – Có người nói, xưa kia Hà Nội là ngôi làng lớn nhất thế giới, nhưng bây giờ, khi Hà Nội bước sang 1000 năm tuổi, tốc độ đô thị hóa mỗi ngày đã làm “ngót” đi những yếu tố làng.

 

Chưa hiếm nhưng cũng chẳng còn nhiều những nét mộc đọng lại trong lòng thành phố. Sau Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, VTC News xin gửi tới bạn đọc những hình ảnh đang mỗi ngày một hiếm dưới đây…


Cổng chùa Láng, cổng đặc trưng nhất của kiến trúc thời Lý còn sót lại trong lòng Thủ đô - kinh thành do nhà Lý khởi dựng. 

 
 

Đình làng Cót sau khi đã được trùng tu. Hệ kết cấu kiến trúc vẫn còn song cũng vơi đi khá nhiều nét trầm mặc thuở xưa.

Một ngôi từ đường trong làng Cót 
 
Mái từ đường uốn cong đầu đao dần khuất lấp dưới những ngôi nhà cao 
Cổng ngõ, nét đặc trưng của làng Bắc bộ những năm 30 thế kỷ trước 
 Bất chợt gặp một lùm tre nhỏ đầu hồi một căn nhà trong ngõ phố
 Một cổng nhà rất đẹp. Không biết, nó sẽ được gìn giữ trong bao lâu nữa
 Khi thực hiện tấm hình này, có người hỏi tác giả: "Nó có gì hay ho mà chụp?"

Tác giả đã trả lời: "Nó chỉ 1/10 số tuổi của Thủ đô, nhưng là nét mộc đang mỗi ngày một hiếm" 

 Đằng sau cánh cổng vào sân này. Một đống vật liệu đã tập kết. Rất có thể, hình ảnh này sẽ biết mất trong nay mai.

Cổng cuối ngõ. Một hệ kiến trúc thường thấy ở Ô cầu Giấy khi xưa. 

Hình ảnh này hẳn không xa lạ với những ai yêu nhạc Trịnh và thường có thói quen lui tới quán cafe "Cuối ngõ" để nghe nhạc Trịnh. 

 Hiếm lắm mới tìm thấy hai cổng nhà liền kề còn sót lại ở cuối một con ngõ

May là chủ nhân của những chiếc cổng này đang coi nó như một yếu tố hình ảnh cấu thành "thương hiệu" cho quán cafe nhạc Trịnh của mình, nên nó được gìn giữ khá cẩn thận.

 Người kẻ Bưởi giờ mấy ai còn lui về con ngõ thế này?
Tất yếu vì tốc độ đô thị hóa, nhưng vẫn có cái gì đó ngẩn ngơ tiếc nuối! 

Click xem ảnh to
 


Hà Thành (thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn