Chùm ảnh: Huế thành 'ốc đảo', dân hốt hoảng chạy lũ

Thời sựThứ Ba, 08/11/2011 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Lũ lớn ở Thừa Thiên Huế khiến nhiều nơi trở thành "ốc đảo" sau một đêm. Hàng ngàn người dân đang hốt hoảng chạy lũ.

(VTC News)-  Lũ bất ngờ và dâng cao với tốc độ nhanh khiến cho nhiều vùng hạ du ở tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập nặng. Đến chiều tối 7/11, một số nơi bị lũ dữ chia cắt, cô lập.

Ngày 7/11, mưa lớn kèm với lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về ồ ạt khiến cho hàng ngàn ngôi nhà ở Thừa Thiên Huế chìm trong biển nước. Một số địa bàn bị chia cắt, như thôn 12B, Xóm Lò... thuộc xã Hương Vinh, huyện Hương Trà.

Để đến với bà con, chúng tôi thuê thuyền vào tâm lũ. Với 7km vượt biển nước, khu vực thôn 12B, Xóm Lõ lọt thỏm giữa bao vây nước lũ. Khắp các căn nhà trong xóm, người dân chăm chăm nhìn nước lên với tâm trạng lo lắng, hoang mang.

Chỉ trong vòng 3 ngày, người dân ở đây phải gánh chịu 2 cơn lũ tấn công khiến cuộc sống của họ bị xáo trộn, khó khăn và bị cô lập với các vùng khác vì giao thông tê liệt hoàn toàn.


PV thâm nhập vào "ốc đảo" lũ bằng thuyền máy

Chiều 7/11, nhiều hộ dân ở khu vực nói trên đã phải chạy lũ vì nước tràn vào nhà. Mọi đồ đạc, vật dụng bị ướt vì lũ lên bất ngờ. Bà con chỉ kịp lấy những vật dụng quan trọng còn chấp nhận "bỏ của chạy lấy người".

Do bị chia cắt, hoạt động lưu thông cách trở nên người dân vùng "ốc đảo" này chạy lũ ở những nhà cao ráo, hai tầng trong xóm. Vì thế, "cảnh vườn không nhà trống" toàn nước lũ là hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại một số địa bàn huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Người dân hoang mang vì sạt lở nghiêm trọng do lũ dồn dập đổ về hạ du

Thôn Long Hồ Thượng, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà bị sạt lở nặng với chiều dài hơn 40m, rộng 20m sát sông Hương vào. Cơ quan chức năng đã sơ tán 5 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn để tránh thiệt hại về vật chất và con người.

Chiều 7/11, lãnh đạo xã Hương Hồ cho biết, hiện tại chính quyền vẫn đang tích cực theo dõi những biến động của vùng sạt lở để báo cáo với cơ quan thẩm quyền có cách giải quyết.
Còn tại TP Huế, mưa vẫn kéo dài trên diện rộng. Tất cả các con đường chính hầu như bị ngập từ 0,5 đến 1m. Những con đường lớn trong nội thành, giao thông dường như tê liệt.

Dưới đây là chùm ảnh về cuộc chạy lũ hốt hoảng của người dân Thừa Thiên Huế:

 Người dân ở Thừa Thiên Huế hối hả chạy lũ dồn dập
 Nhà "cộng đồng" ở ốc đảo huyện Hương Trà bị cô lập
 Bà Cao Thị Gái một thân một mình chống chọi trong cơn lũ lớn dâng lên từng giờ ở xã Hương Vinh
 Đứa trẻ chống chọi với lũ khi người thân lo chuyển đồ đạc lên địa điểm cao ráo
 Phương tiện ghe máy được huy động, tuy nhiên để tiếp cận với vùng bị cô lập rất khó khăn do nước lũ chảy xiết
 Chuyển đồ đạc lên vùng cao ráo khi bị nước lũ vào nhà
 Người dân tại vùng bị nước vây chỉ biết theo dõi tình trạng lũ theo từng phút
 "Vườn không nhà trống" tại rốn lũ thôn 12B
 Nhà cao ráo cũng chung cảnh ngập nặng
 Cả làng không một bóng người ở đường đi
 Lũ làm cho xe tải bị cuốn trôi và mắc kẹt tại đường liên huyện thuộc Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Trần Viết Long

Bình luận
vtcnews.vn