Chửi phóng viên, Nasri dễ bị treo giò 2 năm

Tổng hợpThứ Tư, 27/06/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News)- Tiền vệ của Manchester City có thể bị treo giò cho đến năm 2014 trong khi Yann M’Vila, Hatem Ben Arfa và Jeremy Menez cũng khó tránh được bị kỉ luật

(VTC News)- Tiền vệ của Manchester City có thể bị treo giò cho đến năm 2014 trong khi Yann M’Vila, Hatem Ben Arfa và Jeremy Menez cũng khó tránh được bị kỉ luật.

Sau thất bại tại Euro 2012 với một loạt các vụ lùm xùm ở trong lẫn ngoài phòng thay đồ của ĐT Pháp, Bộ trưởng bộ thể thao Valerie Fourneyron tuyên bố: “Tôi biết là Liên đoàn bóng đá và ông Laurent Blanc đã rất nỗ lực để xóa đi bóng đen u ám của ĐTQG tại Nam Phi năm 2010. Nhưng bây giờ, họ cần phải đứng ra nhận trách nhiệm cho những rắc rối vừa rồi.

Liên đoàn có quy tắc của liên đoàn nên bất cứ thái độ nào đáng bị lên án sẽ phải bị trừng phạt thẳng tay”. Sự kiên quyết trong lời nói của bà Bộ trưởng báo hiệu một tương lai chẳng mấy sáng sủa cho những kẻ bại trận.

Gây thất vọng, cả hai thầy trò sẽ cùng "ra đường"


Trước hết là Samir Nasri. Hành động để ngón tay lên miệng với những lời thóa mạ khó chấp nhận của tiền vệ này nhắm vào các phóng viên nước nhà đã làm xấu thêm hình ảnh của Les Blues tại EURO 2012. Để trả giá cho những giây phút thiếu kiềm chế đó, cầu thủ đang khoác áo Man City có nguy cơ đối mặt với án phạt treo giò 2 năm từ Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF). Theo nguồn tin, Nasri sẽ có buổi điều trần với Ủy ban kỉ luật vào thứ Ba tuần này, sau khi FFF hoàn thành việc bổ nhiệm tân chủ tịch Jean-Michel Roussier.

Từ 1h45 rạng sáng mai, VTC News truyền hình trực tiếp trận bán kết 1 Euro 2012
Ba cầu thủ khác cùng chung số phận với Nasri là Hatem Ben Arfa, Yanne M’Vila và Jeremy Menez. Ben Arfa lớn tiếng cãi lời Laurent Blanc vì cho rằng “có kẻ đáng phải thay ra hơn rất nhiều”. Menez thì chửi thủ thành Hugo Lloris “như hát hay” còn Nasri chẳng ngại ngần chỉ hẳn vào mặt Alou Diarra mà mắng.

Chia tay EURO 2012 bằng những án phạt có lẽ là điều không dễ chịu đối với các tuyển thủ song điều đó là cần thiết để giúp họ nhận ra rằng việc mình làm đã làm tổn thương cả một dân tộc. Với tư cách người đứng đầu Bộ thể thao, bà Fourneyron buồn rầu cho biết: “Họ hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của những người hâm mộ, không xứng đáng với những gì mà chúng ta trông đợi ở một đội tuyển khoác lên mình màu cờ sắc áo của Tổ quốc”.

Cát Đằng
Bình luận
vtcnews.vn