Chúc một câu, bị đuổi khỏi tiệc cưới

Truyện cườiThứ Ba, 17/01/2023 10:51:00 +07:00

Thấy chồng trở về nhà với vẻ mặt hậm hực, vợ ngạc nhiên hỏi: "Anh về sớm thế, không phải hôm nay đi ăn cưới anh Tèo sao?".

 

- Đừng nhắc nữa! - chồng bực dọc quát - Nó mới đuổi anh ra khỏi tiệc cưới đây này!

Vợ tròn mắt:

- Trời, sao lại thế? Hai người là bạn chí cốt mà.

Chúc một câu, bị đuổi khỏi tiệc cưới - 1

Chúc một câu, bị đuổi khỏi tiệc cưới.

Tèo ấm ức kể:

- Bởi vậy mới tức! Bình thường anh với thằng Tèo chơi thân nên toàn xưng là ông với tôi. Thằng Tèo lấy con gái của một ông bạn trong công ty anh, anh thì hay gọi con bé đó bằng cháu. Vừa nãy gặp cô dâu chú rể đứng ở cổng đám cưới, anh loay hoay mãi không biết chúc sao cho đúng. Chúc mừng hai bạn cũng không được, mà chúc mừng hai cháu cũng không xong. Hại não quá, cuối cùng anh cười nói ‘Chúc mừng hai ông - cháu’. Thế quái nào vừa chúc xong, thằng Tèo nổi điên lên đuổi anh ra khỏi tiệc cưới luôn.

- !!!

Tiếu Tiếu(Sưu tầm)
Bình luận
vtcnews.vn